MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức bà cồn trên, an giang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ðức Bà Cồn Trên # 35: Áo Choàng Dâng Kính Ðức Bà Cồn Trên
Thứ Ba, Ngày 8 tháng 9-2009

ÁO CHOÀNG DÂNG KÍNH ÐỨC BÀ CỒN TRÊN
                                                           
I . Một buổi sáng kia có mấy người (Bên lương) đến VIẾNG ÐỨC BÀ, rồi vô  
Nhà xứ chào thăm Cha sở là tôi .

Một bà khoảng 40 tuổi, lịch sự người … Xin tôi cho phép mặc áo khoác cho       ÐỨC BÀ !     

Bà nói : “Thưa Cha, con được ơn Ðức Bà… Ðể Tạ lễ con  may áo
      choàng này dâng kính Ðức Bà !”

Tôi xem qua chiếc áo và suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu đồng ý .

Thế là bức tượng ÐỨC BÀ CỒN TRÊN mau chóng được những người này loay
      hoay khoác lên một áo vải … Ðược như ý, họ quỳ mọp đầu chạm đất dâng nhang, xá lậy rất thành tâm van vái …

II. Khi họ về rồi, tôi mới ra đài xem sao… Tự nhiên tôi có ý nghĩ: “Sẽ có ít nhiều phiền phức!” Thế nào mà chẳng có những ngừơi bàn ra tán vào:

“Ông cha này lại bắt chứơc Phật giáo… Ðã xài ngày âm lịch! Nay lại choàng áo cho Ðức Bà Cồn Trên… Trông giống phật Bà Quan Âm!”.

Thú thật tôi bị day dứt không ít! Mà qủa thế cũng đã có dư luận – luận dư như tôi dự đoán! Tôi đã nghĩ tới giải pháp: Từ đây chỉ cho mặc một lúc, muốn cầu cúng-chụp hình, chụp ảnh cũng đựơc… Rồi cởi ra, mang về càng tốt!

Tôi mỉm cừơi và tự khen: “Hay… hay… Giải pháp hay!”.

III. Chừng một tháng sau….

Hôm đó lai rai những khách hành hương bằng xe và có một nhóm người đến bằng ghe ! Có kẻ đứng, nhưng phần lớn là quỳ trứơc Ðài Ðức Bà : Hát thánh ca, Lần chuỗi Mân Côi và Cầu nguyện sốt sắng!

Xong, họ ngỏ ý xin tôi cho Xưhg tội…. Tôi vui miệng hỏi:

Bà con thấy ÐỨC BÀ CỒN TRÊN khoác áo choàng có đẹp không?

Họ hồn nhiên trả lời: Ðẹp chứ cha!

Có ngừơi còn nói: “Hồi xưa, bức tựơng Ðức Mẹ trong Nhà thờ Sa Ðéc cũng có khoác áo!

Tôi mở cửa nhà thờ cho họ vô dọn mình và nói với họ: “Cha có thói quen, mà cũng phù hợp ý Bề trên là: Từ khi có ngừơi xin xưng tội thì 15 phút sau Cha mới Ngồi Tòa… để họ có giờ mà xét mình và ăn năn tội !”

Vài ngừơi trong số họ trả lời: “Thưa Cha, chúng con đã xét mình cả rồi! Cha có thể ngồi tòa ngay cho tụi con càng tốt…!”

Tôi khoa tay lắc đầu và trả lời: “Không tốt đâu!”
Họ thắc mắc: “Sao vậy Cha?”
Tôi tỉnh khô: “Bà con xét mình rồi! Tốt, tốt lắm! Nhưng còn Cha-Cha cũng phải dọn mình đã chứ!”.

Tôi thấy có ngừơi trong số họ che tay le lữơi khá dài!
Tôi nói thêm: “Thôi cứ thế!”.
Nói xong, tôi về nhà xứ…

IV. 15 phút sau…Tôi mặc áo chùng thâm (áo dòng) trở ra Nhà thờ. Vừa vô tới cửa,
      tôi thấy lạ: Ngay giữa mặt bàn thờ họ để một cây đèn cầy cháy sáng!

Tôi bái Chúa và quỳ cầu nguyện giây lát… Rồi tôi mới lên xem cây đèn cầy, truớc khi đến ngồi vào Tòa Giải Tội.

Tôi cầm cây đèn cầy lên, xoay chung quanh… Tôi thấy hình Ðức Mẹ Maria: Se sua áo vải, kép trong-kép ngoài, với hàng chữ đâëp vào mắt tôi: “Natre Dame du Pilier” (Tiếng Pháp có nghĩa là : “Ðức Bà Thạch Trụ”)

Tức khắc tôi thấy lòng mình phẵng lặng và như có tiếng nói tự thâm sâu: “Này con, bên Tây họ cũng mặc cho Mẹ chớ đâu phải chỉ ở Việt Nam . Thôi! Con đừng bận tâm… nghĩ ngợi làm chi!”.

Thế là từ ngày ấy tôi thấy lòng nhẹ nhàng thơ thới, không bận tâm suy nghĩ mông lung mất thời giờ… vì còn rất nhiều chuyện phải lo, phải làm để SỨ ÐIỆP MẸ CHUNG : VAI TRÒ VÀ TÌNH MẸ NHÂN LOẠI ngày càng sáng tỏ!

Cồn Trên, lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ năm 2009.

Cha sở                                 

Lm. Tôma Nguyễn Văn Mân

(Biệt danh Cha Tôma Ðức Bà)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ít Phút Suy Tư: Gương Sáng Bác Ái Phục Vụ (9/4/2010)
Hướng Về Ðại Lễ Viếng Ðức Bà Cồn Trên (9/4/2010)
Đưc Bà Cồn Trên: Hướng Về Ðại Lễ Viếng Ðức Bà 2010 (9/1/2010)
Ân Lộc Trải Rộng Của Hai Thánh Tử Ðạo: Phêrô Ðoàn Công Quý Và Emmanuel Lê Văn Phụng (10/15/2009)
Đức Bà Cồn Trên #36: Chuyện Là Thế: Chìm Ghe (9/17/2009)
Tin/Bài khác
Ðức Bà Cồn Trên # 34: Chuyện Là Thế :ai Mua Thân Tôi Không? (9/6/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 33: Sứ Ðiệp Mẹ Chung : Mẹ Của Mọi Người, Mẹ Nhân Loại (8/20/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 32: Cơn Gió Nào Thổi Hai Bác Tới Ðây? (8/15/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 31: Người Ðược Ơn Khỏi Tai Nạn Ðui Mù (8/14/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 30: Giáo Xứ Cồn Trên Và Đền Đức Bà (8/13/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768