MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ dâng con (2/2)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ(2)
Thứ Sáu, Ngày 2 tháng 2-2018

MÙNG 3 TẾT GIÁP NGỌ 2014

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CON TRONG ĐỀN THỜ
   
“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa” (Lc.2,22-23).


Theo lịch phụng vụ của Giáo Hội tại Việt Nam, ngày mùng 03 tết cổ truyền là ngày cầu nguyện xin ơn thánh hóa cho công ăn việc làm, cũng có thể gọi là ngày cầu mùa cho quê hương đất nước, cho từng gia đình và mỗi cá nhân.

Mùng ba tết năm Giáp Ngọ 2014 ứng vào lễ Đức Mẹ Dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Lễ Mẹ Maria dâng Chúa trong đền thánh có rất nhiều ý nghĩa:

1- Mẹ dâng Chúa trong đền thánh nói lên sự Khiêm Hạ và Đức Vâng Lời, chu toàn tập tục của tiền nhân mà Mẹ là hậu duệ. Đây là những nhân đức đẹp lòng Chúa. Mẹ Maria đã có, sống và nên gương.
2- Ngày Mẹ dâng Chúa trong đền thánh, cũng là ngày Thiên Chúa tỏ mình ra cho những ai đang khao khát tìm và gặp Thiên Chúa, hình ảnh của cụ ông Simêon và cụ bà Anna đã nói lên điều ấy. Mẹ Maria đã cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa qua đức Khiêm Hạ và Xin Vâng.
3- Đức Giêsu mặc lấy thân phận kiếp người trần thế, sinh ra làm con Đức Maria để thi hành sứ vụ Cứu Độ nhân loại theo thánh ý của Chúa Cha. Mẹ Maria ý thức điều đó. Vì thế, Mẹ đã dâng Đức Giêsu lên cho Chúa Cha, để Ngài đón nhận như một quà tặng và Mẹ cũng ước nguyện Chúa Cha chúc phúc và đồng hành với Đức Giêsu, giúp cho Đức Giêsu chu toàn sứ vụ cao cả.
4- Đan xen niềm vui trong ngày Mẹ Maria dâng Chúa trong đền thờ, Mẹ Maria đã đón nhận lời tiên báo không mấy tốt đẹp từ cụ ông Simêon: “ Này Bà, một lưỡi gươm sẽ xuyên thấu tâm hồn bà…”. Mẹ Maria đã đón nhận lời tiên báo ấy trong sự Thinh Lặng và Mẹ đã âm thầm cộng tác với Chúa trong mọi sư.

Có thể nói, ngày Mẹ dâng Đức Giêsu trong đền thánh là những tháng ngày khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu. Qua việc Mẹ tiến dâng Con Mẹ cho Chúa đã giúp cho Đức Giêsu trở thành người con hiếu thảo nơi mái ấm Narareth, trở nên thành viên tốt nơi môi trường xã hội và rất đẹp lòng Thiên Chúa như lời minh định của Tin Mừng: “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc.2,40).  

Hôm nay, một trong những ngày khởi đầu của năm mới, ngày ta xin Chúa thánh hóa, chúc phúc cho công ăn việc làm và cả những ước mơ, dự tính, hoài bão của chính mình và gia đình, ta mong ước sự thành công, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến và ở lại với ta và tất cả mọi người trong năm mới này. Ngoài những ý nghĩa trên, ta cũng được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh và đời sống của Mẹ Maria trong ngày lễ Mẹ dâng Chúa trong đền thờ, để nhìn lại đời sống mình giữa cuộc sống hôm nay. Đặc biệt trong năm 2014, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi ta Tân Hóa Phúc Âm nơi mái ấm gia đình, Giáo Hội và xã hội.

Nhìn vào thực trạng và cách sống giữa xã hội hôm nay, một xã hội đầy những thách đố. Thách đố về kinh tế, sức khỏe và cả những thách đố đưa đến việc đổ vỡ, chia ly nơi mái ấm gia đình. Những thách đố ấy dễ làm ta chán ngán, dễ đưa ta vào vòng xoáy của thế gian, để rồi làm ta sao lãng việc đạo, sao lãng việc giáo dục Đức Tin, Nhân Bản cho hậu thế. Tệ hại nhất là dần đưa ta xa rời vòng tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.

Để có được một năm mới An Khang và Thịnh Vượng, một năm mới đạt được những thành quả tốt đẹp cho việc mưu sinh và một gia đình luôn êm ấm thuận hòa, một thế hệ tương lai luôn sống đẹp lòng Chúa, hữu ích cho gia đình, Giáo Hội và xã hội. Việc trước tiên, ta luôn noi gương Mẹ Maria Khiêm Nhường, Tin Tưởng và Phó Thác vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa; ta bắt chước Mẹ Maria tiến dâng lên cho Thiên Chúa tất cả những gì ta đang sở hữu để xin Ngài thánh hóa và chúc phúc; ta xin Mẹ Maria gip1 và dạy ta chuyên tâm sống đời cầu nguyện và nhất là giúp ta tiếp cận Lời của Thiên Chúa qua Tin Mừng của Đức Giêsu, vì Lời Chúa là đèn soi cho ta bước là ánh sáng chỉ đường cho ta đi như lời minh định của Đức Giêsu:“ Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).

Cầu Nguyện:

Lạy Mẹ Maria! Ngày xưa Mẹ cảm và nhận ra Đức Giêsu là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho Mẹ, Mẹ đã khiêm hạ tiến dâng món quà quý là Đức Giêsu lên cho Thiên Chúa, Mẹ tin tưởng và phó thác cuộc đời của Mẹ và của Đức Giêsu vào bàn tay Quan Phòng của Thiên Chúa. Chúa Cha đã đón nhân và chúc phúc.
 
Lạy Mẹ Maria! Hôm nay, cùng với con dân đất Việt trong những ngày khởi đầu năm mới. Đặc biệt ngày chúng con cùng với toàn thể Giáo Hội tại Việt Nam hướng về Chúa xin thánh hóa và chúc phúc cho công việc làm ăn cũng như xin Ngài thánh hóa gia đình của chúng con. Chúng con xin Mẹ giúp chúng con như Mẹ đã từng dâng Chúa Giêsu năm xưa, để nhờ Mẹ và trong Mẹ chúng con được Chúa yêu thương và chúc phúc, chúng con cũng xin dâng Giáo Hội, tất các vị mục tử và tu sỹ nam nữ và tất cả những ai đang đau khổ hồn xác, nhất là những trẻ thơ là tầng lớp kế thừa, xin Mẹ thương đón nhận và dâng tất cả vào tình yêu của Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi Amen.

Giáo xứ An Hòa, Giáo Phận Đà Lạt ngày mùng 2 tết Giáp Ngọ 2014
Antôn Lương Văn Liêm.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày 02-02 Lễ Đức Mẹ Dấng Chúa Vào Đền Thánh - Lễ Nến (2/2/2023)
Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh - Trình Bày: Quí Sơ Dòng Đa Minh (2/2/2023)
Chúa Giê-su Là Ánh Sáng Chiếu Soi Muôn Dân - Lễ Nến (2/2/2023)
Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thờ - Lễ Nến - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (2/2/2023)
Dâng Xuân: Đức Mẹ Dâng Con Nơi Đền Thánh -- Tín Nhân Tận Hiến Giữa Cuộc Đời (2/1/2019)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Đức Mẹ Dâng Con (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Lễ Mẹ Dâng Con Trong Đền Thờ (2/2/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768