MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1447: Cảm Nghiệm Của Lm Jozo Zovko, Medjugorje (23)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 5-2012

CN 1447: CẢM NGHIỆM CỦA LM JOZO ZOVKO, MEDJUGORJE (23)
Nguồn: Crownoftars

LDG: Sau đây là hồi ký của LM Jozo do ông Pietro Zorza ghi lại trong tác phẩm: “Ten Years of Apparitions," của LM René Laurentin.

"Tôi xin Chúa ban cho một dấu hiệu và Ngài đã nhận lời cầu nguyện của tôi. Tôi ngồi một mình cầu nguyện trong nhà thờ. Tôi cầu xin Chúa với trọn trái tim để xin Chúa ban cho tôi một dấu hiệu rõ ràng để hiểu biết việc Đức Mẹ Maria hiện ra là của Satan hay của Thiên Chúa. 

Lúc ấy các nhân viên cảnh sát Cộng Sản làm cho nhiều gia đình và sáu thị nhân khốn khổ. Có nhiều người bị mất công việc vì không vâng lời cảnh sát, thay vì giữ thinh lặng thì họ lại kể chuyện cho mọi người nghe về những điều Đức Mẹ Maria hiện ra.

Những ai bảo vệ việc Đức Mẹ Maria hiện ra thì đều chịu đau khổ. Còn tôi chịu đau khổ vì tôi không muốn tin việc Mẹ hiện ra. Lúc ấy có một giọng mạnh mẽ vang lên trong nhà thờ:

“Hãy đi ra và bảo vệ các con của Ta. Rồi ta sẽ bảo con phải làm những gì khác.”

Ngay lập tức, tôi đứng dậy và đi ra phía sau của nhà thờ. Tôi mở cửa phía bên tay trái thì ngay ở phiá tay phải có 6 thị nhân như đàn ong chạy vội về phía tôi đứng rồi họ nắm tay tôi và nói:

“Xin cha cứu chúng con vì cảnh sát đang đuổi chúng con.” 

Thế là tôi mở cửa một phòng và lùa họ vào rồi khóa cửa lại. Rồi tôi đi ra ngoài, xuống cầu thang thì vừa lúc ấy cảnh sát đến hỏi tôi:

“Cha có thấy lũ trẻ không?”

Tôi đáp: ”Có!”

Họ hỏi và tiếp tục chạy đi tìm lũ trẻ nhỏ. Đêm hôm ấy tôi nói chuyện với các thị nhân. Thị nhân Jakov, người bé nhất hỏi tôi:

“Tại sao cha không tin?”

Tôi đáp:

“Bởi vì người ta không đến nhà thờ và không phải Đức Mẹ Maria làm cho họ đi xa nhà thờ.”

Tôi muốn nói đến những người tò mò đến từ các nơi khác để xem dấu hiệu lạ nhưng không muốn cầu nguyện. Rồi Jakov bảo tôi:

“Ngày mai, người ta sẽ đến nhà thờ.”

Và quả thật, người ta đến nhà thờ cầu nguyện nhưng không ai bảo họ đến. Trước đó, tất cả mọi người đều tìm đến đồi Hiện ra nhưng ngày hôm ấy nhà thờ đầy chật người. “

MỌI NGƯỜI BẮT ĐẦU LẦN CHUỖI MÂN CÔI, THỊ NHÂN TRẺ JAKOV COLO

Thế rồi cả vùng Medjugorje bị cảnh sát và quân lính ngăn chận. Các thị nhân bị lính canh gác nên không thể rời nhà được. Bé Jakov được Đức Mẹ Maria hiện ra ở nhà của bé. Đức Mẹ ban một thông điệp cho Jakov để bé mang đến cho tôi vào buổi chiều trong nhà thờ, trước Thánh Lễ.

Jakov như một tù nhân trong căn nhà của mình vì quân lính canh trước nhà của bé. Em Jakov là người nhỏ bé nhưng em nghĩ mình phải vâng lời Đức Mẹ nên em lén nhìn ra ngoài cửa. Khi thấy người lính canh ngủ gục (lúc ấy vào tháng 7 trời rất nóng nực) thì em lặng lẽ mở cửa sổ và nhảy ra ngoài cửa sổ. Khi người linh thức dậy vào trong nhà thì không còn thấy Jakov nữa. Anh ta bèn thông báo bằng radio để cảnh sát chận đường Jacov đến nhà thờ.

Bé Jakov thay đổi sáu lần đi xe để có thể tránh những nơi canh gác. Em đến nhà thờ vừa lúc tôi chấm dứt Thánh lễ. Tôi cảm thấy ai đó đang kéo tay áo mình. Khi nhìn xuống thì tôi thấy Jakov. Em lặng lẽ nói với tôi:

“Thưa cha, Đức Mẹ Maria ban cho con một thông điệp để nói với mọi người.”

Tôi bèn nâng em lên trên bàn thánh để nói trước micro. Em nói:

“Đức Mẹ Maria bảo con nói với mọi người rằng hãy cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi đêm nay.”

Thế là mọi người đều cảm thấy Đức Mẹ Maria gần gũi  bên họ. Nhiều người bắt đầu khóc vì thấy cảnh sát áp đảo dân chúng. Họ thò tay vào túi để lấy tràng hạt ra. Lúc ấy là lần đầu tiên mà mọi người đọc chuỗi kinh Mân Côi ở trong nhà thờ tại Medjugorje. Rồi tôi đặt Jakov xuống trên nền nhà. Em đi chân trần, bẩn thỉu và quần áo dính đầy bụi đất. Trên bàn thờ còn in hai dấu bàn chân nhỏ bé của em.

Thế rồi Đức Mẹ Maria hiện ra trong nhà thờ và cảm ơn tôi, và Mẹ nói thêm những lời sau:

”Các con phải đọc chuỗi kinh Mân Côi mỗi tối.”

Và từ đó, tại làng Medjugorje, chúng tôi luôn đọc chuỗi kinh Mân Côi.”

Kim Hà
1/5/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1463: Medjugorje, Nước Chảy Từ Cả Hai Đùi Của Tượng Chúa Giêsu Phục Sinh (29) (5/10/2012)
Cn 1452: Mẹ Elvira, Nữ Tu Cứu Các Thanh Niên Nam Nữ Bị Nghiện Ngập (28) (5/2/2012)
Cn 1451: Lm Peter Mary Rookey Chữa Lành Hồn Xác (27) (5/2/2012)
Cn 1450: Linh Mục Chữa Lành, Cha Peter Mary Rookey (26) (5/2/2012)
Cn 1449: Lm Peter Mary Rookey, Một Linh Mục Chữa Lành (25) (5/2/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1448: Buổi Chia Sẻ Của Lm Svetozar Tại Medjugorje (24) (5/1/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1443:thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Rằng Truyền Thông Làm Cho Giới Trẻ Mù Lòa (22) (4/26/2012)
Cn1442: Cảm Nghiệm Medjugorje Của Một Linh Mục Anh Giáo (21) (4/26/2012)
Hình Ảnh Hành Hương Mễ-du Kỳ 16 (4/23/2012)
Cn 1436: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (16) (4/23/2012)
Cn 1434: Tâm Tình Của Một Phụ Nữ Người Mỹ Gốc Nicaragoa Gặp Tại Medjugorje (20) (4/21/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768