MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3697: Xin Cha Thánh Padre Pio Cầu Bầu Cho Chúng Con (1)
Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 9-2016

CN 3697: XIN CHA THÁNH PADRE PIO CẦU BẦU CHO CHÚNG CON (1)

Nguồn: St. Pio of Pietrelcina

Cảm nghiệm của bà Felice Buccini, một cư dân vùng Torri, Sabina, Rieti chia sẻ:

“Nhiều năm trước tôi gặp nhiều chuyện rủi ro, cay đắng nên tôi rơi vào tình trạng chán nản và tuyệt vong. Nhờ ơn Chúa nên tôi có dịp đọc một cuốn sách nói về cuộc đời của Cha Thánh Padre Pio.

Một buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi lơ đãng đọc lướt qua cuốn sách ấy và ngửi thấy một mùi hương thơm dịu ngọt. Tôi bèn lục lạo những ngăn kéo trong tủ quần áo để tìm xem có hoa lá gì ở trong đó hay không.

Khi tôi mở cuốn sách ra một lần nữa thì tôi lại được ngửi thấy mùi hương thơm. Tôi bèn chú tâm đọc kỹ cuốn sách. Khi đến chương Mùi Thơm Thánh Thiện thì tôi hiểu ngay đây là một dấu hiệu là có sự hiện diện của Cha Thánh Padre Pio. Tôi có cảm tưởng là cha Padre Pio đang kêu gọi tôi. Thế là tôi sắp xếp mọi sự để có thể đến hành hương tại vùng San Giovanni Retondo.

Tôi phải nói rằng từ khi gặp nhiều sự rủi ro thì tôi đã bắt đầu cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi đầu khi tôi được gặp gỡ Cha Padre Pio. Tôi có cảm tưởng rằng Cha đang đợi tôi ở Cung Thánh.

Lúc ấy, Padre Pio đưa bàn tay đeo chiếc găng tay để chúc lành trên đầu của các khách hành hương. Cha đưa tay cho tôi hôn. Vì tôi vô ý nắm chặt tay của ngài nên ngài nhăn mặt.

Thế rồi tôi được hân hạnh xưng tội với Padre Pio. Ngài đối xử với tôi một cách dịu dàng, không gắt gỏng hay la mắng. Ngài bảo tôi phải cố gắng thay đổi cuộc sống. Khi tôi kể cho ngài nghe về những chuyện xui xẻo của tôi thì ngài bảo: “Đừng lo âu!”

Sau ngày hôm ấy, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Gánh nặng ưu phiền đã rời khỏi đôi vai của tôi giống như một phép lạ. Tôi không còn lo âu, sầu muộn nữa. Lúc ấy tôi mới ý thức rằng những tư tưởng sầu bi đã trói buộc cuộc đời tôi và làm cho tôi khổ sở như một kẻ tù nhân khốn khổ. Chúng hành hạ tôi từng giây phút.

Sau khi xưng tội với Cha Padre Pio, tôi cảm thấy một sự bình an sâu thẳm đến với tôi và bao phủ tôi. Và tôi có một cuộc sống mới vui tươi và bình an. Tạ ơn Chúa và cảm tạ Cha Padre Pio!

Lạy Cha Thánh Padre Pio, lúc sinh tiền, Cha từng nói rằng:

“Tôi sẽ ở bên ngoài cửa Thiên Đàng để chờ đợi người con thiêng liêng cuối cùng của tôi được vào Thiên Đàng thì tôi mới vào sau.”

Xin Cha Thánh nhận tất cả chúng con làm con cái thiêng liêng của Cha. Xin Cha cầu bầu cho từng người chúng con và gia đình chúng con được Chúa tha thứ và được an toàn về Thiên Đàng với cha. Amen.

Kim Hà
23/9/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sứ Vụ Mai Côi (9/27/2016)
Kinh Kính Mừng Là Lời Ru Của Mẹ, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (9/27/2016)
Suy Niệm Kinh Mân Côi, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (9/26/2016)
Hình Thánh Giá Và Mẹ Fatima Thánh Du, 19/9/2016 (9/26/2016)
Cách Lần Hạt Mân Côi, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (9/25/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Xin Đức Mẹ Fatima Thánh Du Chúc Phúc Lành Bình An Cho Quý Vị (9/23/2016)
Tin/Bài khác
Thơ Kính Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi (9/15/2017)
Tôi Đây Là Nữ Tỳ Của Chúa! (9/22/2016)
Uy Danh Của Đức Mẹ Maria (9/20/2016)
Cn 3695: Kính Chào Đức Mẹ Fatima Thánh Du (9/20/2016)
Đức Mẹ Cười (9/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768