Google Search
Local Search
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "TÌM HIỂU ĐẠO CÔNG GIÁO". Do Linh mục Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Bộ sách này được sắp xếp theo dạng đàm thoại giữa một người ngoại đạo, và một linh mục Công Giáo dưới dạng hỏi và trả lời. Đây là tất cả những giáo lý căn bản mà mọi người Công Giáo cần phải biết.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
Trang mang KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio: "Sưu Tập Những Bài Suy Niệm Kinh Thánh ". Do Lm. Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Qua Audio này, Chúa Giêsu âu yếm nói với mỗi người chúng ta: "Khi bạn lắng nghe tiếng Mình, bạn sẽ nghe được lời : “Tôi yêu bạn!” Mình đang cố gắng nói cho bạn biết điều đó trong bầu trời xanh biếc và trong thảm cỏ xanh rì lặng lẽ ..."
Qua giọng đọc: Thiên-An.
|
|
|
|
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: TUẦN 5B MÙA CHAY( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
|
Trang mạng KínhMừngMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Maria, Tấm Gương Cho Giáo Hội". Tác giả: Raniro Cantalamessa. Chuyển ngữ: Do một nhóm linh mục Ðàlạt.
.
Qua Audio này, chúng ta nghe về Ðức Maria, và được "soi gương" nơi Ðức Maria. Nhưng Mẹ luôn luôn quy tất cả về Thiên Chúa, và Mẹ chỉ được xem như một dụng cụ. Qua Ðức Maria chúng ta tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải tôn vinh Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
|
Lần Đầu Thấy Cha Nguyễn Khắc Hy Phản Ứng Mạnh Về NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC
|
Trang Mạng www.MeMaria.org Kính Chúc Quý Độc Giả, Thính Giả, Ân Nhân, Trợ Bút Một Năm Mới:
An Bình - Ân Sủng - An Khang - Vạn Sự Như Ý Chúa
|
Trang mạng KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Hoa Trái Thinh Lặng". Tác Giả: Thomas Merton. Chuyển Ngữ: Linh Mục Minh Anh, Giáo Phận Huế.
“Cuộc sống của con là lắng nghe, Cuộc Sống của Chúa là dạy bảo! Lắng nghe và đáp trả là việc của con; nhờ đó, con được cứu độ. Vì thế, đời con phải lặng thinh!
Qua giọng đọc: Thu-Hường
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Đức Maria, Trong Tân Ước". Tác giả: Augustin George. Chuyển ngữ: Nguyễn Đăng Trúc.
Maria là nữ tì tuyệt vời, Mẹ chỉ biết: đón nhận Chúa Giêsu, thực hiện Chúa Giêsu, cho chúng ta Chúa Giêsu. Đó là vai trò duy nhất và cao cả của Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Của Thánh Phao-lô Tông Đồ
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Lắng Nghe Chúa Thánh Thần ". Do Linh mục Nguyễn văn Thành biên soạn.
Để có thể sống Đức Tin vào Đức Kitô, và làm chứng Tin Mừng của Ngài trên khắp mọi nẻo đường thế giới, chúng ta cần phải «tràn đầy và thấm nhuần Chúa Thánh Thần». Ngài là Đấng đưa đường chỉ lối cho chúng ta, trong những điều chúng ta nói, cũng như trong mọi việc chúng ta làm.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Truyện Lạ Thánh Thể". Biên Soạn: Tiến sĩ Trương Vân Thục, Dòng Biển Đức.
Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại. Chúa Kitô hiện diện trọn vẹn trong hình bánh hoặc hình rượu, và trong bất cứ phần nhỏ bé nào cũng có trọn vẹn Chúa Kitô. Khi Rước Lễ là chúng ta đón nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô nhưng chỉ một chốc lát thôi vì bánh rượu sẽ tan ngay, song sự hiện diện thiêng liêng của Chúa vẫn kéo dài.
Qua giọng đọc: Hà-Huyền
|
|
|
Trong tâm tình mùa sám hối xin chia sẻ: "Con Còn Nợ Chúa"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: TUẦN 4B MÙA CHAY( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Xin mời nghe bài hát dân gian "Bánh Chưng Ngày Tết"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
|
|
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 11-2016
|
Thông Điệp ngày 2/10/2016 qua thị nhân Mirjana Các con yêu dấu, Chúa Thánh Thần, theo ý Thiên Chúa Cha, làm Mẹ thành người Mẹ - Mẹ của Chúa Giê-su - chỉ qua việc này thôi, cũng là Mẹ của các con. Đó là tại sao Mẹ tới để lắng nghe các con, để Mẹ có thể mở rộng đôi tay Từ Mẫu của Mẹ tới các con; để ban cho các con Trái Tim Mẹ và kêu gọi các con ở lại với Mẹ, bởi vì từ đỉnh thập giá Thánh Tử Mẹ giao phó các con cho Mẹ. Không may, nhiều các con của Mẹ đã không tới chỗ nhận biết tình yêu của Thánh Tử Mẹ; nhiều các con không muốn tới chỗ nhận biết Ngài. Ôi, các con của Mẹ ơi, thật là tệ chừng nào được làm bởi những ai phải nhìn thấy hoặc phải giải thích để rồi mới tới chỗ tin tưởng. Đó là lý do tại sao, các con của Mẹ ơi, các tông đồ của Mẹ, trong thinh lặng của tâm hồn mình các con lắng nghe tới tiếng nói của Thánh Tử Mẹ, để rồi tâm hồn các con mới có thể là nơi cư ngụ của Ngài, để nó không còn có thể tối tăm và u buồn nữa, nhưng nó có thể được chiếu rọi với ánh sáng của Thánh Tử Mẹ. Các con hãy tìm kiếm sự cậy trông với niềm tin, bởi vì đức tin là sự sống của linh hồn. Một lần nữa Mẹ kêu gọi các con: hãy cầu nguyện, cầu nguyện để sống đức tin trong sự khiêm hạ, trong sự bình an tâm thần, và được chiếu rọi bởi ánh sáng. Các con của Mẹ ơi, đùng cố sức để thấu hiểu mọi sự ngay lập tức, bởi vì Mẹ cũng đã không thấu hiểu mọi sự ngay; nhưng Mẹ đã yêu, và Mẹ đã tin vào Lời Thiên Chúa mà Thánh Tử Mẹ nói - Ngài là ánh sáng đầu tiên và là khởi đầu của sự Cứu Độ. Các tông đồ tình yêu của Mẹ ơi, các con là những người cầu nguyện, hy sinh chính mình, yêu thương và không đoán xét - các con ra đi và reo vãi chân lý, Lời Thánh Tử Mẹ, đó là Phúc Âm, bởi vì các con là Phúc Âm sống động; các con là những tia sáng của Thánh Tử Mẹ. Thánh Tử Mẹ và Mẹ sẽ ở với các con để khích lệ các con và để thử nghiệm các con. Các con của Mẹ ơi, hãy luôn luôn khẩn cầu chúc lành của những người, và chỉ của những người mà đôi tay họ được chúc phúc bởi Thánh Tử Mẹ, của các mục tử các con. Cám ơn các con.
(Translated by/ Chuyển Ngữ Bởi www.KinhMungMaria.com) Message to Mirjana on October 2, 2016 "Dear My children, the Holy Spirit, according to the Heavenly Father, made me the mother - the mother of Jesus - and by this alone, also your mother. That is why I am coming to hear you, that I may open my motherly arms to you; to give you my heart and to call you to remain with me, because from the top of the cross my Son entrusted you to me. Unfortunately, many of my children have not come to know the love of my Son; many of them do not want to come to know Him. Oh, my children, how much bad is done by those who must see or interpret in order to come to believe. That is why, you, my children, my apostles, in the silence of your heart, listen to the voice of my Son, so that your heart may be His home, that it may not be dark and sad, but that it may be illuminated with the light of my Son. Seek hope with faith, because faith is the life of the soul. Anew I am calling you: pray, pray to live faith in humility, in spiritual peace, and illuminated by the light. My children, do not strive to comprehend everything immediately, because I also did not comprehend everything immediately; but I loved, and I believed in the divine words which my Son spoke - He who was the first light and the beginning of redemption. Apostles of my love - you who pray, sacrifice yourselves, love and do not judge - you go and spread the truth, the words of my Son, the Gospel, because you are the living Gospel; you are the rays of the light of my Son. My Son and I will be with you to encourage you and to test you. My children, always implore the blessing of those, and only of those whose hands have been blessed by my Son, of your shepherds. Thank you."
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|