MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3726: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (3)
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 10-2016

Cn 3726: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (3)

Nguồn: Spiritdaily.com

Một thị nhân tên Edson Glauber thuộc vùng Itaparinga, nước Brazil, gần đây đã viếng thăm vùng New York-New Jersey. Anh ấy đã ghi lại trên Facebook về sự kiện Đức Mẹ Maria luôn chống lại kẻ dữ.

Anh Glauber đã được thị kiến Đức Mẹ Maria từ những năm của thập niên 1990. Đức Giám Mục đã chấp nhận  các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho thị nhân này từ năm 1994 đến 1998.

5. Đức Mẹ Maria ban thông điệp qua thị nhân Edson vào ngày 4/9/2016 từ vùng Merrick, Long Island, New York.

“Bình an cho các con yêu dấu của Mẹ, bình an!

Hỡi các con của Mẹ, Mẹ là Mẹ, Mẹ yêu thương các con và Mẹ đến từ Thiên Đàng để ban bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Con Mẹ cho các con. Con Chí Thánh của Mẹ gửi Mẹ đến đây để kêu gọi các con hãy sống thánh thiện và hãy hoán cải.

Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện nhiều bởi vì lời cầu nguyện mang các con đến gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu Con Mẹ.

Khi các con cầu nguyện thì tình yêu của Thiên Chúa bao bọc các con và Chúa chữa lành linh hồn và thể xác của các con. Các con hãy có đức tin! Mẹ ở đây để làm cho các con cái có thêm đức tin và cầu nguyện, dù các con là người nam hay người nữ.

"Thế giới cần rất nhiều lời cầu nguyện. Nhiều con cái của Mẹ đã tự để cho mình trở nên mù quáng bởi ma quỷ và đã lìa xa khỏi Thiên Chúa.

"Các con hãy giúp đỡ các anh chị em mình, hãy mang các thông điệp của Mẹ và tình yêu của Mẹ đến tất cả mọi người. Hãy là luồng ánh sáng soi chiếu cuộc đời của tất  cả những ai đang ở trong bóng tối của tội lỗi. 

"Khi các con mở trái tim của mình cho Chúa Giêsu Con Mẹ thì các con được chiếu sáng trong ân sủng và thánh thiện. Mẹ ban cho các con tình yêu Từ Mẫu của Mẹ, để rồi các con có thể học cách yêu mến Chúa Giêsu. Các con hãy trở về nhà với bình an của Thiên Chúa. Mẹ chúc lành cho các con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen."

6. Thông điệp ngày 5/9/2016 qua thị nhân Edson tại vùng East Brunswick, New Jersey, New York.

“Bình an cho các con yêu dấu của Mẹ, bình an!

Hỡi các con của Mẹ, Mẹ là Mẹ các con đến từ Thiên Đàng để xin các con hãy cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi trong gia đình các con, để rồi tình yêu của Thiên Chúa có thể biến đổi trái tim các con và cuộc đời các con. Chúa sẽ giải thoát các con khỏi những gì làm cho các con xa rời con đường thánh thiện của Thiên Chúa.

"Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện với tất cả các anh chị em của các con là những ai đã rời xa con đường của Thiên Chúa để đi theo con đường của thế gian. Thiên Chúa kêu gọi các con hãy hoán cải nhưng có nhiều người trở nên mù và điếc và không muốn mở trái tim họ cho Chúa.

"Các con hãy mở trái tim ra để nghe lời kêu gọi của Chúa và cho phép Chúa sử dụng các con để trở nên nhân chứng cho sự hiện diện của Chúa và cho tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Mẹ yêu thương các con và đặt các con trong Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ.

"Hãy đem bình an và tình yêu của Con Chí Thánh Mẹ đến cho tất cả những ai cần những ơn lành và ân huệ của Thiên Đàng. Các con hãy trở về nhà với bình an của Thiên Chúa. Mẹ chúc lành cho tất cả các con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen."

7. Thông điệp ngày 6/9/2016 qua thị nhân Edson tại vùng Staten Island, NY.

"Bình an cho các con thân yêu của Mẹ, bình an!

Hỡi các con của Mẹ, Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ đến từ Thiên Đàng để đem các con đến cùng nhau cầu nguyện. Thế giới rất khẩn cấp cần sự hoán cải bởi vì có nhiều trái tim đóng lại trước Thiên Chúa.

"Hỡi các con của Mẹ, hãy sống trong tình yêu, cầu nguyện và bình an. Không có Chúa thì các con không thể sống một cuộc đời thánh thiện được. Xin các con cho phép Mẹ hướng dẫn các con trên con đường dẫn đến Thiên Đàng.

"Hãy ôm ấp các thông điệp của Mẹ trong trái tim các con. Mẹ đang nói với các con bởi vì Mẹ yêu thương các con và muốn các con một ngày nào đó được ở trên Thiên Đàng bên cạnh Mẹ. Hãy ôm lấy tình yêu của Mẹ và bình an của Chúa Giêsu Con Mẹ trong gia đình các con, và ánh sáng của Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trong cuộc đời của các con và sẽ chữa lành linh hồn các con. Hãy trở về với Chúa vì Ngài đang kêu gọi các con!

"Mẹ cám ơn các con vì những lời cầu nguyện và sự hiện diện của các con. Hãy trở về nhà với bình an của Thiên Chúa. Mẹ chúc lành cho tất cả các con: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.  Amen."

Kim Hà, 18/10/2016 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuỗi Mân Côi Và Đời Con (10/21/2016)
Cn 3731: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (6) (10/20/2016)
Cn 3730: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (5) (10/20/2016)
Cn 3729: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (4) (10/19/2016)
Đức Mẹ Dắt Tôi Sang Cõi Đời Sau, Gm. Gb Bùi Tuần (10/19/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tâm Tình Sau Bão (10/18/2016)
Cn 3725: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (2) (10/18/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3724: Đức Mẹ Maria Nói Với Thị Nhân Tại New York (1) (10/17/2016)
15 Điều Mẹ Hứa Cho Những Ai Đọc Kinh Mân Côi (10/17/2016)
Mẹ Khóc (10/17/2016)
Cn 3719: Cha Padre Pio Gửi Thông Điệp Cho Thị Nhân Conchita (10/15/2016)
Thơ Kinh Mân Côi: Lời Chào Đức Mẹ (10/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768