MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Anh Em Hãy Sám Hối, Vì Nước Trời Đã Đến Gần
Chủ Nhật, Ngày 4 tháng 12-2016

Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần

(04.12.2016 – Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A)

Lời Chúa: Mt 3, 1-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông.6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.” Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham.10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”

1. Ghi nhớ:

“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối thẳng để Người đi.”(Mt 3,3).

2. Suy niệm:

Bởi nuôi dưỡng lòng thù hận.Ông Tư bí mật đào một cái hố trên con đường mòn mà cha con ông Năm người hàng xóm thường ngày lên rẫy đi qua,và ngụy trang lại như đường vẫn bình thường, với ác tâm là để cho những kẻ mà ông ghét cay ghét đắng sập bẫy, bị tổn thương! Nhưng đúng như người đời thường nói: “Hành sự tại nhân; mà thành sự tại thiên.” Ngay chiều hôm đó có kẻ đã sa vào hố và bị gẫy chân, mà người ấy lại chính là đứa con trai của ông Tư.

Sau khi  bó bột ở bệnh viện về phải đi lại với cặp lạng gỗ,thằng Hai rất uất ức, suốt ngày mỗi  khi nhớ đến cái chân đau, và phải nghỉ học dài hạn thì nó lại tức tối, bèn lải nhải chửi rủa cái người mà nó cho là ác nhân thất đức đã làm cái bẫy để nó bị què chân! Cho dù mẹ nó đã  có nhiều lần khuyên can dỗ dành :

–Thôi con ạ, sự việc đã xảy ra rồi,chân con đã gẫy, cho dù con có chửi rủa ai đó thậm tệ đến mức nào đi nữa thì chân con cũng không thể lành lại được! Con nên để tâm hồn thư thái và vết thương sẽ mau bình phục!.

Nhưng nó vẫn không nghe và cứ luôn mồm chửi rủa miết! .Thế rồi có một buổi sáng nọ. Ông Tư ân cần đến với đứa con trai của mình và bằng giọng năn nỉ thành tâm.

Ông nói:

– Con trai à, con có thể giúp ba một việc được không?

– Con sẵn sàng, nhưng ba thấy đó chân con như vầy thì có thể làm gì được cho ba đây?

– Con ơi, ba chỉ xin con từ nay đừng chửi rủa nữa. Hãy tha thứ đi con, vì chỉ có thứ tha thì tâm hồn ta mới được thư thái nhẹ nhàng và bình an. Noel sắp về và việc làm này cũng như một món quà con dâng lên Chúa Hài Nhi, được không con?

Nó thưa lại:

– Vâng, con sẽ nghe lời ba.từ nay con sẽ không chửi bới nữa! Nghe vậy ông ôm hôn con và nói:

– Ba cảm ơn con nhiều.Sau lời cảm ơn đó thằng Hai thấy ba nó khóc!Lần đầu tiên nó thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của ba nó.

Và cũng trong ngày hôm đó,thằng Hai thấy ba và má nó cùng nhau đi đến thánh đường để xưng tội  đón mừng lễ Giáng Sinh.

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan tiền hô kêu gọi dân Do Thái ngày xưa hãy sám hối, hãy dọn đường để đón Chúa ngự đến. Đọc trình thuật này có những điểm, khiến chúng ta liên tưởng đến những việc phải làm ngày nay: để chúng ta xứng đáng lãnh nhận hai bí tích Hòa Giải và Thánh Thể : Người Do Thái lúc đó, sau khi nghe ông Gioan kêu gọi. Họ đã nhận biết mình là người tội lỗi,họ liền sám hối, ăn năn, và muốn được tha thứ, nên họ đã xưng thú tội mình vói ông, sau đó Gioan đã làm phép rửa cho họ, ông khuyên bảo họ những điều cần thiết: Các ngươi hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối, cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị chặt đi và quang vào lửa (việc phải trổ sinh hoa trái cũng có thể coi là việc đền tội vậy). Và họ đã làm theo hướng dẫn của Gioan để đón chờ Chúa ngự đến.

Ngày Chúa nhật hôm nay, khi Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến rất gần, chúng ta được Giáo Hội  mời  gọi chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa đến.Muốn Chúa Hài Nhi đến ngự trong linh hồn mình thì điều kiện tiên quyết là chúng ta phải sạch tội. Nếu chúng ta muốn sạch tội, thì chúng ta phải lãnh bí tích hòa giải và muốn lãnh nhận ơn tha tội chúng ta phải làm bốn việc cụ thể sau; Sám hối; xét mình; xưng tội và cuối cùng là làm việc đền tội.

Người ta nói “Nếu bạn muốn lên thiên đàng một mình,thì bạn sẽ chẳng bao giờ đi được đến đích !”. Căn tính của người Ki-tô hữu là khi đã đón nhận Chúa rồi thì phải có trách nhiệm, bổn phận mang Chúa đến cho mọi người : Như cây kia tốt lành không chỉ dừng ở việc là có cành lá sum suê, không sâu bọ, không bệnh tật, mà nó còn phải đơm bông kết trái để mang lại lợi ích cho đời cho người nữa.

Đón mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, chúng ta, những anh chị em trong gia đình Đaminh sẽ dùng hết sự ảnh hưởng của mình để cổ võ, lôi quấn, thậm chí là thúc giục những người quen biết trong  khu xóm, trong gia tộc đến với tòa cáo giải để được đón rước Chúa thực sự vào nhà mình hầu sẽ  hưởng được trọn vẹn và dồi dào ơn lành của Chúa Hài Nhi.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con xin quyết tâm từ bỏ mọi thói hư tật xấu, bạt đi sự kiêu căng, lấp đầy sự  tham lam, ích kỷ, uốn thẳng những dối gian lươn lẹo…, để xứng đáng đón Chúa ngự vào linh hồn con.Vì chỉ có Chúa mới là niềm vui, hạnh phúc đích thực của cuộc đời con mà thôi.

4. Sống lời Chúa:

Luôn lợi dụng những lúc trò chuyện, tiếp xúc với người khác. Đặc biệt người ngoại giáo để giới thiệu Chúa đến với mọi người.

Đaminh Trần Văn Chính

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Mừng Kính Trọng Thể Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 2016 (12/8/2018)
Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/8/2018)
Ca Dao Mẹ (12/8/2018)
Cn 3786: Lời Cảnh Báo Của Thiên Chúa (3) (12/5/2016)
Cn 3785: Lời Cảnh Báo Của Thiên Chúa (2) (12/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Nguyện Xin Vâng, (lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 8-12) (12/8/2018)
Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2018)
Ôi Mẹ Đầy Ơn Phúc! Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (12/8/2018)
Ba Phương Cách Dễ Dàng Để Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá Trong Dịp Kỷ Niệm 100 Năm Fatima (12/14/2016)
Cn 3784: Lời Cảnh Báo Của Thiên Chúa (1) (12/4/2016)
Tin/Bài khác
Cầu Mẹ Vô Nhiễm (12/8/2018)
Cn 3782: Cùng Mẹ Bảo Vệ Hôn Nhân Và Gia Đình (12/3/2016)
Hội Mân Côi Liên Hiệp (11/29/2016)
Syria: Tượng Đức Mẹ Khóc Lôi Kéo Giáo Dân Kitô Giáo, Hồi Giáo Đến Xem (11/28/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768