MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kinh Trừ Quỷ
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 2-2017

Kinh trừ quỷ

(Đức Giáo Hoàng Lêô XIII khuyến khích các linh mục cầu nguyện lời kinh này thường xuyên để chống lại thần dữ, kềm chế quyền lực và ngăn chặn sự phá hoại của  chúng. Các tín hữu cũng nên cầu nguyện bằng lời kinh này thường xuyên để chống lại ảnh hưởng và tác hại của chúng. Đọc những khi bị cám dỗ, đọc những khi thấy sự dữ xuất hiện, đọc cả những khi bão táp và thiên tai).
 
Kinh trừ quỷ
 
(+) Làm dấu Thánh Giá.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, Hoàng Tử các Đạo Binh Thiên Quốc, xin che chở chúng con trong trận chiến chống lại sự thống trị và quyền lực của Satan, chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm, chống lại những thần linh quái ác chốn trời cao. (Ep 6,12).
 
Xin trợ giúp chúng con là những thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Người, và là những người được Thiên Chúa cứu chuộc với giá máu quá đắt vì những việc làm quái ác của quỷ thần. Giáo Hội tôn kính ngài như Thiên Thần Hộ Thủ và như Đấng Bảo vệ chúng con. Thiên Chúa đã trao phó cho ngài những linh hồn được cứu chuộc để được hạnh phúc Thiên Đàng. Vì vậy chúng con cầu xin Thiên Chúa đập nát đầu Satan dưới chân chúng con, để nó không thể kìm kẹp các linh hồn và làm hại Giáo Hội. Giờ đây chúng con kính dâng những lời nguyện này lên Thiên Chúa để xin lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên chúng con; xin Chúa nắm đầu con rắn già Satan, ném hắn xuống hỏa ngục và giam giữ hắn trong vực thẳm “để hắn không thể cám dỗ hay làm hại chúng con nữa.” Amen. (Kh 20, 2-3).

*Nghi thức trừ quỷ
 
Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, được mạnh sức bởi sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Vinh Hiển, các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô đầy ân sủng và toàn thể các thánh rất mạnh thế bởi quyền năng của Thiên Chúa trong sứ vụ trừ quỷ, chúng con  mạnh mẽ chống lại những cuộc tấn công và lừa dối của tên ác quỷ. Khi Thiên Chúa xuất hiện, thì những kẻ thù của Người tán loạn và những kẻ thù ghét Người phải trốn chạy. Lũ quỷ bị xua tan đi như những làn khói; như nến sáp tan chảy trong lửa, những kẻ độc ác cũng tiêu tan trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa.
 
X: Ðây là Cây Thánh Giá Chúa; đánh tan quyền lực chống đối của các ngươi.
 
Ð: Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, chồi non xuất thân từ nhà Đavít đã chiến thắng.
 
X: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
 
Ð: Như chúng con hằng trông cậy nơi Chúa.
 
Chúng ta truyền khiến cho các ngươi phải xuất khỏi chúng ta dưới bất cứ hình thức nào – những tà khí ô uế, tất cả những quyền lực của Satan, tất cả những kẻ đến từ hỏa ngục, toàn thể đạo binh độc ác, những đoàn lũ quỷ dữ.
 
Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta và cậy nhờ quyền năng của Người, + chúng ta truyền cho các ngươi hãy cút khỏi Giáo Hội của Thiên Chúa và hãy xuất khỏi những linh hồn được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu chuộc bởi Máu Châu Báu của Chiên Thiên Chúa.

•Hỡi con rắn quỷ quyệt, ngươi không còn được phép lừa gạt nhân loại, bách hại Giáo Hội, gây đau khổ cho những người được Thiên Chúa ưu tuyển và không được sàng lọc họ.

*Thiên Chúa Tối Cao xua trừ người, + Người là Đấng mà ngươi hết sức hỗn láo đòi ngang hàng với Người. “ Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1Tim2,4) Thiên Chúa Cha xua trừ ngươi, + Chúa Con xua trừ ngươi. +Chúa Thánh Thần xua trừ ngươi.
 
•Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, xua trừ ngươi;  + Đấng cứu thoát nhân loại chúng ta đã chiến thắng lòng ghen tức của ngươi, khi “Người đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl2,8); Người là Đấng đã dựng nên Giáo Hội trên đá tảng vững chắc và Người tuyên bố rằng cửa hỏa ngục sẽ không thắng được Giáo Hội, vì Người sẽ ở cùng Giáo Hội như Người đã phán ”Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
 
Dấu Thánh Giá Linh Thánh xua trừ ngươi, + quyền năng của các mầu nhiệm trong Đức Tin Kitô Giáo xua trừ ngươi.
 
+Mẹ Chí Thánh Vinh Hiển của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria xua trừ ngươi; Mẹ là Đấng khiêm hạ và từ lúc Thụ Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội đã nghiền nát đầu óc kiêu ngạo của ngươi.
 
Đức tin của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và toàn thể các Thánh Tông Đồ, xua trừ ngươi. + Máu của các Thánh Tử Đạo và sự chuyển cầu tốt lành của tất cả các Thánh xua trừ ngươi. + Hỡi con rồng bị nguyền rủa và đạo binh độc ác của các ngươi, cậy nhờ Thiên Chúa Hằng Sống, +Thiên Chúa Chân Thật, +Thiên Chúa, “Đấng yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gn3, 16), chúng ta truyền cho ngươi không được lừa gạt nhân loại và không được tuôn ra nọc độc của hỏa ngục đời đời; không được làm hại Giáo Hội và cản trở tự do của Giáo Hội.
 
Hãy cút đi, hỡi Satan, tên chuyên mê hoặc và tạo ra tất cả những sự dối trá, kẻ thù của phần rỗi nhân loại. Hãy cút đi để nhường chỗ cho Chúa Kitô, Đấng mà ngươi không được phép bén mảng tới; hãy cút đi để nhường chỗ cho Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện Duy Nhất và Tông Truyền, Giáo Hội mà Chúa Kitô đã chuộc về bằng Giá Máu của Người. Hãy phủ phục dưới Bàn Tay đầy uy quyền của Thiên Chúa; hãy biết run sợ và trốn chạy khi chúng ta kêu cầu Danh Thánh đầy uy lực của Chúa Giêsu, Danh Thánh khiến cho hỏa ngục phải run sợ, Danh Thánh khiến cho các Quản Thần, Dũng Thần và Quyền Thần trên Thiên Đàng phải khiêm cung phủ phục, Danh mà các Thiên Thần Cherubim và Seraphim không ngừng tung hô rằng: Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa Các Đạo Binh.
 
X: Lạy Chúa, xin đoái nghe lời con cầu nguyện
 
Ð: Và cho tiếng kêu than của con vọng tới Chúa.
 
X: Chúng ta hãy cầu nguyện.
 
Lạy Thiên Chúa của các tầng trời, Thiên Chúa của cõi đất, Thiên Chúa của các Thiên Thần, Thiên Chúa của các Tổng Lãnh Thiên Thần, Thiên Chúa của các Tổ Phụ, Thiên Chúa của các Tông Đồ, Thiên Chúa của các Thánh Tử Đạo, Thiên Chúa của các Linh Mục Giải Tội, Thiên Chúa của các Thánh Đồng Trinh, Thiên Chúa Đấng có quyền phép để ban sự sống sau khi chết và ban sự nghỉ ngơi sau khi lao nhọc: vì không có một Thiên Chúa nào giống như Ngài, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa của muôn loài hữu hình và vô hình, Vương Quyền của Ngài muôn đời tồn tại, chúng con khiêm cung phủ phục trước Ngai vinh hiển của Ngài; chúng con cầu xin Ngài dùng quyền năng để giải thoát chúng con khỏi tất cả những sự giam cầm độc ác của các tà thần, khỏi những cạm bẫy của chúng, khỏi sự dối trá của chúng, khỏi sự độc ác tàn bạo của chúng. Lạy Chúa, xin đoái thương ban cho chúng con sự bảo vệ mạnh mẽ và xin gìn giữ chúng con an toàn. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 
X. Xin giải thoát chúng con khỏi những cạm bẫy của ác thần.
 
Đ. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con.
 
X. Để Giáo Hội chúng con có thể phụng sự Chúa trong bình an và tự do.
 
Đ. Chúng con nài xin Chúa nhận lời chúng con.
 
X. Xin Chúa đánh tan tất cả những kẻ thù trong Giáo Hội của Chúa.
 
Đ. Chúng con nài xin Chúa nhận lời chúng con.
 
(Luôn đi kèm với việc rảy nước phép)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cảm Nghĩ Về "một Người Mẹ" (3/4/2017)
Cn 3871: Các Thông Điệp Mới Nhất Của Chúa Giêsu Và Đức Mẹ (2/27/2017)
Cn 3870: Thị Nhân Nước Canada Được Thị Kiến Đức Mẹ Maria (2/27/2017)
Đức Mẹ Và Mầu Nhiệm Nhập Thể (2/22/2017)
Sách Vàng (2/19/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thơ Đức Mẹ La-vang (2/18/2017)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Nói Cùng Tôi (2/12/2020)
Đức Mẹ Lộ Đức (2/12/2020)
Ơn Mẹ Ban : Phép Lạ Lộ Đức Và Bác Sĩ Alexis Carrel (2/14/2017)
Mỗi Năm Tám Triệu Người Viếng Lộ Đức (2/14/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (4 Và Hết) (2/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768