MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3998: Luyện Ngục Của Thánh Patrick
Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 3-2018
Cn 3998: LUYỆN NGỤC CỦA THÁNH PATRICK

Nguồn: Spiritdaily.com

Ngày 17 tháng 3 là lễ kính Thánh Patrick. Tại Ái Nhĩ Lan (Ireland), người ta thường nhắc đến Luyện ngục của Thánh Patrick. Đó là một nơi hành hương cổ xưa tại vùng Station Island thuộc Lough Derg, County Donegal, Ireland.

Theo huyền thoại thì kể từ thế kỷ thứ 5, Chúa Kitô đã chỉ cho Thánh Patrick một hang động, có thể gọi là cái hố sâu hay cái giếng ở trên vùng đảo này. Đó giống như nơi bước vào luyện ngục sau khi chết. Nếu con người không ăn năn thống hối và làm việc đền tội thì họ sẽ vào luyện ngục sau khi ra khỏi đời này.

Huyền thoại kể lại rằng lúc ấy, Thánh Patrick cảm thấy chán nản vì những kẻ mới trở lại với Chúa nói với ngài rằng họ sẽ không tin vào lời giảng dạy của ngài cho đến khi họ thấy được chứng cớ. Thánh Patrick bèn cầu nguyện với Chúa để xin Chúa giúp cho ngài cách giảng Lời Chúa và hoán cải người dân Ái Nhĩ Lan. Thế là Chúa cho ngài thấy một cái hố trên mặt đất. Ngài bèn đặt tên cái hố ấy là luyện ngục. Rồi ngài chỉ cho mọi người thấy. Từ đó họ tin tất cả những gì mà ngài nói. Bằng cách nhìn thấy luyện ngục thì người ta mới biết niềm vui của Thiên Đàng và nỗi thống khổ của hoả ngục.

Nếu muốn xin ơn chữa lành, con người cần làm việc sám hối, hãm mình, ăn chay thường xuyên. Đã có nhiều khách hành hương xin phép của Đức Giám mục và đến nơi này xin ơn chữa lành thể xác và chữa lành tâm linh. Rời họ nhận được ơn lành bịnh.

Họ phải ăn chay và cầu nguyện trong 15 ngày để dọn mình trước khi đến viếng vùng Station Island, họ phải dùng thuyền đi lại. Sau giai đoạn 15 ngày, khách hành hương phải xưng tội, rước Mình Thánh Chúa, làm thêm một số nghi thức khác trước khi bị khoá trong hang động trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau đó, người ta sẽ mở cửa và nếu người khách hành hương còn sống thì sẽ được đem trở lại vùng Saints Island để thực hành thêm 15 ngày cầu nguyện và ăn chay.

Ngày nay, mọi sự dễ dàng hơn nhưng người ta vẫn cần phải thanh tẩy nội tâm và phải cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn trước khi nhận ơn chữa lành.

Kim Hà, 16/3/2018

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768