MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4048: Ngàn Lời Cầu Không Bằng Một Lời Cầu Xin Từ Bỏ Mình
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 6-2018
26-5CN 4048: NGÀN LỜI CẦU KHÔNG BẰNG MỘT LỜI CẦU XIN TỪ BỎ MÌNH

https://aleteia.org

Chúng ta có thói quen xin Chúa cho tất cả mọi sự mà chúng ta cần. Thật ra Chúa biết mọi nhu cầu của ta trước khi ta biết về nhu cầu của bản thân mình.

LM Don Dolindo Ruotolo, một linh mục người Ý sống từ năm 1882-1970, hiểu rõ tương quan giữa những nhu cầu của chúng ta và sự hoàn thiện của Thiên Chúa.

Cha Dolindo được thụ phong năm mới 23 tuổi, Cha Dolindo sống một cuộc đời cầu nguyện, hy sinh và phục vụ. Ngài giải tội, ban những lời khuyên và chăm sóc cho người bịnh. 

Cha Dolindo sống cùng thời với cha Thánh Padre Pio. Khi có một số khách hành hương từ thành phố Naples, nơi mà Cha Dolindo sinh sống mà đến hành hương nơi Cha Thánh Padre Pio sinh sống là thành phố Pietrelcina, thì Padre Pio trả lời rằng:

“Tại sao các người lại đến đây nếu các người đã có Cha Dolindo ở vùng Naples? Hãy đến với ngài vì ngài là một vị thánh!"

Vì linh mục Dolindo được biết đến là vì ngài luôn có tinh thần đầu phục Chúa. Vì biết chiều sâu của sự yếu nhược của loài người nên Cha Dolindo nhìn thấy con người cần phải tiếp tục hiệp thông với Thiên Chúa.

Trong khi biết con người luôn lo âu và quan tâm nên Cha Dolindo dạy chúng ta đừng quá chú ý qua nhiều đến những nhu cầu của mình. Hãy cứ trình bầy với Chúa và sống bình an, để Chúa tự do chăm sóc cho chúng ta theo như sự khôn ngoan của Ngài.

Chúa Giê su nói với Cha Dolindo:

"Tại sao con cứ bối rối, lo âu? hãy để Ta chăm sóc cho các nhu cầu của con và mọi sự sẽ ổn thoả. Ta nói thật cho con biết rằng mọi hành động phó thác chân thành và hoàn toàn thần phục Ta thì các con sẽ được những gì các con mong ước và những hoàn cảnh khó khăn sẽ được giải quyết..."

Một ngàn lời cầu nguyện không có giá trị bằng một hành động phó thác, quên mình. Xin đừng quên điều ấy! Không có một tuần cửu nhật nào bằng lời cầu nguyện này:

"Lạy Chúa Giêsu, con phó thác bản thân con cho Chúa. Lạy Chúa Giê su, xin làm chủ con. Amen."

Nhiều người đến gặp Cha Dolindo và nhận được nhiều ơn chữa lành và ơn phúc vì họ làm theo lời khuyên của ngài. Những ai xin ngài cầu bầu thì cũng được nhiều ơn lành. Họ đã làm chứng là vì họ biết trao phó mọi sự trong cuộc đời họ cho sự quan phòng của Thiên Chúa.

Kim Hà, 12/6/2018
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768