MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4065: Đau Đớn Và Tha Thứ
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 9-2018
thathuCN 4065: ĐAU ĐỚN VÀ THA THỨ

Trong đời sống chúng ta chỉ có một phương thuốc chữa trị để diệt trừ sự cay đắng và niềm đau đớn; đó là sự tha thứ.

Nếu ta sống với sự cay đắng và giận dữ thì đó là một sự bất hạnh lớn lao và khốn khổ. Nếu sự hận thù cứ lớn mạnh thì nó sẽ huỷ hoại linh hồn của chính ta. Sự hận thù trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ làm cho tâm hồn bạn cảm thấy hụt hẫng và trống vắng.

Nếu bạn cứ giận hờn thì sẽ không bao  giờ có hạnh phúc.  Cuộc đời bạn bị khốn đốn và đắng xót. Sự thật là Chúa yêu thương bạn nhiều đến nỗi bạn không thể hình dung được. Ngài muốn ban cho bạn sự bình an ngọt dịu mà bạn luôn kiếm tìm.  

Để có thể xứng đáng lãnh nhận tình yêu của Thiên Chúa thì bạn phải chăm sóc khu vườn linh hồn, phải quăng đi và nhổ đi tất cả những cỏ dại của sự đau đớn, thù hận. Bạn hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự tha  thứ ngọt ngào của Chúa. 

Thánh Phaolo trong thư Colossians 3:8 đã viết:

“Bạn phải loại bỏ những sự này: Giận hờn, nóng giận và những tư tưởng sân hận."

Đôi khi, sự đau đớn rất lớn và sâu đậm, bạn không thể quên được. Nếu bạn cảm thấy điều này thì hãy tìm đến Chúa Giêsu, giang rộng đôi tay ra để lãnh nhận tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Lúc ấy, bạn sẽ cảm nhận được sự bình an tuyệt vời của Chúa. Từ đó, khu vườn hận thù của bạn sẽ được Chúa thay thế bằng hương thơm và những cánh hoa đẹp.

Suy Niệm:

Nếu chồng hay vợ bạn phản bội bạn để ngoại tình, liệu bạn có thể tha thứ không?

Nếu bạn có những người con hoang đàng, phá hết tiền bạc mà bạn đã dầy công tích cóp cả đời, liệu bạn có tha thứ không?

Nếu người bạn đồng nghiệp đặt điều và vu khống để bạn bị mất việc làm mưu sinh cho gia đình, liệu bạn có tha thứ không?

Nếu người mà bạn tin cậy nhất phản bội bạn, liệu bạn có tha thứ không?

Với sức người thì chúng ta không thể tha thứ cho họ được nhưng nếu có Chúa giúp sức thì ta sẽ làm được.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một quả tim biết thương yêu và tha thứ cho những kẻ phản bội con và làm hại con. Amen.

Kim Hà, 10/9/2018
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768