MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4066: Xin Chúa Bảo Vệ Con!
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 9-2018
chuacuuconCN 4066: XIN CHÚA BẢO VỆ CON!

Sau đây là cảm nghiệm của một phụ nữ trẻ đang làm nghề cắt tóc tại một thẩm mỹ viện:

"Lúc tôi còn nhỏ thì gia đình tôi vượt biên đi tìm tự do. Trong trại tị nạn vì điều kiện vệ sinh tồi tệ và vì thiếu nước để tắm gội nên mẹ tôi thường cắt tóc rất ngắn cho các anh chị em chúng tôi để tránh nạn chấy rận. Lúc ấy, gia đình tôi có hai trai và hai gái nhưng ai cũng tưởng rằng tất cả chúng tôi là bốn người con trai. Dù tôi mới có 9 tuổi nhưng tôi rất mắc cở vì cái đầu tóc bị cắt ngắn cách tối đa.

Vì thế, sau khi học xong bậc Trung học, tôi chọn việc đi học nghề uốn, nhuộm và cắt tóc. Tôi muốn ai ai cũng đẹp và hãnh diện về cái đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho từng người. Tôi hãnh diện vì đã giúp người khác đẹp hơn và hấp dẫn hơn để dễ quyến rũ lòng người hơn.

Suốt gần 30 năm hành nghề thẩm mỹ viện trên đất Mỹ, tôi rất vất vả vì phải đứng suốt ngày, đôi tay tôi luôn phải vận động để cắt tóc, nhuộm tóc, chải tóc, sấy tóc, miệng tôi luôn phải luôn tìm cách nói chuyện để "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". 

Đến cuối ngày làm việc, tôi luôn cảm thấy cả thân xác mình đau nhức và mỏi nhừ. Kiếm đồng tiền không dễ nhưng mà khổ nhất là có những khách hàng khó tính, kiếm chuyện chê bai để khỏi phải trả tiền công. Thậm chí có kẻ kiện cáo chúng tôi ra toà vì những người thợ của tôi đã vô ý làm cho  đầu tóc của họ bị đau trong lúc cắt tóc hay nhuộm tóc.

Tôi nhìn thấy rất nhiều sự dữ qua việc tiếp xúc với khách hàng. Khách tử tế rất ít nhưng khách khó tính thì rất nhiều. Chưa kể những kẻ đồng nghiệp luôn muốn cạnh tranh và làm hại chúng tôi. Đời quả thật là một bãi chiến trường gay go mà chiến tranh khốc liệt xẩy ra thường nhật mà sự bình an thì rất hiếm hoi. 

Vì thế, tôi thường xin mẹ tôi cầu nguyện thêm cho tôi. Tôi xin mẹ tặng cho tôi những cuốn Thánh Kinh. Tôi đặt Thánh Kinh trong tiệm để đừng gặp những khách hàng quậy phá. Tôi đặt Thánh Kinh trong xe hơi để tránh khỏi tai nạn xe cộ. Tôi xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và bảo vệ chúng tôi. 

Tôi xác tín rằng nơi nào có Lời Chúa thì ma quỷ sẽ trốn chạy, kẻ dữ sẽ không còn tự do hành động và sự dữ không thể khống chế tôi mà phải rút lui. 

Tôi cũng xin nước phép để thường xuyên rẩy và rắc nơi cửa tiệm. Tôi nghiệm ra rằng hôm nào mà tiệm của tôi được rẩy nước phép thì hôm ấy không bị sự xui xẻo xẩy ra và khách hàng dường như hiền lành và vui vẻ hơn.

Trong cuộc sống rất khó khăn của đời người, tôi nghiệm ra rằng:

"Nếu không có Chúa giúp sức thì tôi có thể gục ngã nhanh chóng vì quá chán nản và mệt mỏi. Lời Chúa và đức tin Công Giáo là ngọn đèn cho tôi bước, là chiếc phao cho tôi khỏi bị chìm đắm trong sóng gió, phong ba và bão táp của cuộc đời, là nguồn an ủi trong khi tôi phải bận rộn và bôn ba đi tìm kiếm cơm áo hàng ngày. Tạ Ơn Chúa luôn ở với con. Amen."

Kim Hà, 10/9/2018
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768