MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4201: Bị Xâm Hại Và Được Chữa Lành
Thứ Hai, Ngày 9 tháng 9-2019
CN 4201: BỊ XÂM HẠI VÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH

https://www.beliefnet.com/columnists/deaconsbench/2007/08/hauntedand-healed-a-story-of-fr-sudac.html#P3Xdq46kkGXXCIXt.99

Cảm nghiệm của anh John:

"Anh John khoảng 50-60 tuổi. Anh lớn lên trong một gia đình Ái Nhĩ Lan sống ở New York. Khi anh John được 10, 11 tuổi, mẹ anh gừi anh đi học một trương Công Giáo. Một hôm, vị linh mục phụ trách trường ấy gọi John vào văn phòng và hãm hiếp anh. John về mách mẹ. Mẹ anh tát anh và bảo rằng:

"Con không bao giờ được nói những điều xấu như thế về linh mục."

Từ đó trở đi, John bị mắc kẹt. Ông linh mục ấy tiếp tục lợi dụng anh John như nô lệ tình dục ngay trong phòng thánh và khắp nơi trong trường học.

Thế là cuộc đời anh John bị huỷ diệt cả phần thiêng liêng lẫn tâm lý. Anh trở thành kẻ nghiện rượu và một kẻ đĩ đực chuyên đi lục tìm các linh mục.

Trong khi đó, kẻ hãm hiếp anh thì trở nên nổi tiếng và được mọi người quý trọng trong giáo hội. Khi chết, ông ta được cả cộng đoàn vinh danh và yêu mến.

Một hôm anh John nghe biết về LM Zlatko Sudac, một linh mục người Croát (Croatian) đến thành phố New York. Cha Sudac còn rất trẻ nhưng là một nhà thần bí và có Dấu Thánh của Chúa. Lập tức, anh John đến tham dự buổi cầu nguyện của cha Sudac tại một nhà thờ Công Giáo trong thành phố. Anh John ngồi ở hàng ghế sau cùng và im lặng quan sát. Lúc lâu sau, có một hàng dài các giáo dân xếp hàng xin Cha Sudac chúc phúc.

Rồi anh John cũng quyết định lên gặp cha. Anh là một trong những người lên xin ơn lành vào giờ sau chót. Anh không hề kể chuyện đời mình cho ai nghe cả mà ở trong nhà thờ cũng không có ai biết anh. Khi anh John quỳ xuống để nhận ơn từ Cha Sudac là người không biết tiếng Anh, anh John thấy cha nói gì với người thông dịch viên. Rồi người thông dịch nói nhỏ với anh John:

“Cha bảo tôi nói với anh rằng Đức Trinh Nữ đã hiện diện với anh khi anh ở trong phòng Thánh và Mẹ cùng chịu nỗi thống khổ với anh. Anh đã không cô đơn."

Khi gặp tôi, anh John kể lại chuyện này và bắt đầu khóc. Anh không hỏi Đức Mẹ: “Nếu Mẹ đã ở đó với con, sao Mẹ không cho việc ấy ngừng ngay lại?"

Anh John khóc vì anh biết rằng mình đã không chịu đau khổ một mình. Thiên Chúa và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đã nhìn thấy mọi sự xấu đã xẩy ra.

Điều đó là đủ cho anh John rồi. Anh bắt đầu được chữa lành.

Cảm nghiệm này rất đáng ngạc nhiên và đáng lưu tâm và câu chuyện này xẩy ra ngay tại một nơi gần vùng nhà tôi ở.

Kim Hà tóm tắt và dịch thuật, 9/9/2019

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768