MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4239: Bóng Đêm Dầy Đặc
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 1-2020
CN 4239: BÓNG ĐÊM DẦY ĐẶC

Gia đình tôi đi vượt biên từ miền Bắc nên khi sang đến Mỹ, tôi thường cảm thấy xa lạ, lẻ loi và bối rối. Trong suốt những năm tháng dài trên đất Mỹ, tôi không thấy mình hội nhập tốt. Vì thế tôi có cảm tưởng mình sống trong bóng đêm dày mà Thánh Gioan Thánh Giá đã từng mô tả trong tác phẩm Darkness of Night (Đêm Dầy). Tôi thích đi xem bói và nghe lời thầy bói nói.

Gia đình tôi gặp nhiều khó khăn nên cha mẹ tôi rất khó hội nhận với đời sống mới. Thêm vào đó, anh tôi vừa bị bịnh chết, em gái tôi cũng bị bịnh mà chết. Tôi rất muốn cha mẹ tôi tham dự các nhóm cầu nguyện nhưng rất khó để mời ông bà ra khỏi nhà.

Tôi được rửa tội cách đây khoảng 6 năm. Trước khi rửa tội, tôi thường được các bạn bè mời đi Chùa cầu nguyện. Tôi đã thử đi Chùa nhiều lần nhưng không cảm thấy bình an và cuối cùng là tôi phải ra ngồi ngoài xe đợi bạn.

Tôi cũng được các bạn khác mời đi nhà thờ. Các bạn giảng về Chúa Giêsu cho tôi nghe: về chuyện nhà thờ, về Nhà Tạm, về Chúa Giêsu Thánh Thể...

Trong lúc bối rối, tôi bèn cầu nguyện với Chúa để xin Ngài hướng dẫn tôi theo đúng con đường mà Chúa muốn. Thể rồi tôi mua một cuốn sách về đạo Công Giáo và đọc.

Lúc ấy, không hiểu tại sao mà khi vào nhà thờ, tôi luôn cảm thấy sợ sệt. Sợ mọi thứ. Sau khi rửa tội, tôi muốn lên Rước Chúa nhưng lại rút lui. Chồng tôi cứ bảo tôi phải lên rước Chúa. Anh tìm mọi cách để khuyến khích tôi đến gần Chúa hơn.

Tôi cũng rất muốn gia nhập vào một nhóm cầu nguyện để thấy được an ủi và bình yêu nhưng không biết có nhóm nào hoạt động trong nhà thờ Thánh Linh. Có lần tôi cầu nguyện xong thì quyết định là:

"Nếu như có ai đó mở miệng mời thì đó là dấu chỉ Chúa muốn tôi vào nhóm cầu nguyện."

Thế là một hôm có người chị thường ngồi gần tôi bỗng cất tiếng mời tôi gia nhập nhóm cầu nguyện hàng ngày của Huynh Đoàn Đa Minh. Tự nhiên chị ấy quay sang mời tôi đi dự thử một buổi cầu nguyện. Tôi nhận lời ngay.

Có một điều là hình như ma quỷ không muốn tôi cầu nguyện nên hắn cứ dấu cuốn Kinh Phụng Vụ của tôi để tôi tìm không ra sách. Đây là lần thứ tư mà tôi mất cuốn sách Kinh Phụng Vụ.

Tôi cảm thấy mỗi lần mà tôi muốn đến cầu nguyện thì dường như có một điều gì đó xấu xẩy ra để cản bước tôi đến. Xin cả nhà cầu nguyện cho gia đình tôi để chúng tôi được Chúa giải thoát mà đến cầu nguyện chung với các anh chị em. Amen.

Kim Hà, 16/1/2020

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768