MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5720: Cảm Nghiệm Của Lm Stanko Dodig #10
Thứ Hai, Ngày 10 tháng 10-2022
CN 5720: CẢM NGHIỆM CỦA LM STANKO DODIG #10

Nguồn: SpiritofMedjugorje.com

Một người kể cảm nghiệm về LM Stanko Dodig:

Trong chuyến hành hương đến Medjugorje của tôi, tôi đã mua một cuốn sách nói về cảm nghiệm của thị nhân nổi tiếng là cô Vicka của Medjugorje, cuốn sách có tên là: Medjugorje, Our Lady's Apostles, Vicka's Testimony, do tác giả Mario Vasilj viết.

Ông Vasilj đã phỏng vấn thị nhân Vicka, mẹ của cô là bà Zlata, và anh của cô là anh Franjo, cũng như cha Stanko Dodig.

Cuộc phỏng vấn nói về những ngày đầu tiên của các cuộc Đức Mẹ hiện ra. Tôi rất thích cảm nghiệm của cha Stanko.

Cha Stanko được sinh ra tại Medjugorje vào năm 1949. Ngài được thụ phong linh mục Dòng Phanxico vào ngày 26/6/1977. Hiện nay, ngài cư ngụ tại vùng Dubrovnik, sau khi ngài đã phục vụ trong 32 năm ở vùng Rijeka.

Khi cha Stanko lần đầu nghe về các cuộc hiện ra vào tháng 6 năm 1981, dĩ nhiên là cha rất ngạc nhiên. Cha nghĩ có lẽ đây là đòn phép của Cộng Sản để làm hại Giáo Hội. Thế rồi cha được nghe gia đình kể lại. Cha đọc các bài báo và nghe Radio với các nội dung báng bổ.

Lúc đầu cha bị sốc và không tin. Nhưng cha tin rằng Chúa làm được mọi sự. Vì thế cha tự nhủ mình phải cần nghiên cứu các tin tức và hãy cởi mở để xem những sự gì đang xẩy ra cho giáo xứ cũng là nơi mà cha được sinh ra.

Cha kết luận rằng nếu đó là công việc của Chúa thì sẽ kéo dài. Còn nếu đó là công việc của con người hay của Satan thì nó sẽ ngừng và mất đi. Ngài cảm thấy rằng đó là hoa quả thiêng liêng của Medjugorje. Đã có bàn tay của Thiên Đàng ở trong việc này. Tuy nhiên, hoa quả không đảm bảo chắc chắn rằng Thiên Đàng đang ngự xuống trái đất.

Sau 4 ngày kể từ cuộc hiện ra lần đầu thì cha Stanko đã đến với Medjugorje. Ngài muốn tự mình tìm hiểu về cuộc hiện ra. Ngài nói chuyện với các thị nhân cũng như những ai có tham gia vào biến cố này. Thế rồi ngài trở về vùng Rijeka và kể lại cho các tu sĩ trong Dòng của ngài và cho tất cả mọi người thân quen nghe biết về biến cố Medjugorje.

Lần kế tiếp trong khi nghỉ hè, vào ngày 17/8/1981, cha Stanko đi với mẹ ngài vào buổi sáng để đến vườn ruộng của nhà ngài mà hái lá thuốc lá.

Đó là thời gian có nhiều chuyện xẩu xẩy ra cho các thị nhân và các tín hữu. Khi mọi người đi ngang qua các ngôi nhà, và trên mái nhà của họ, họ nghe những tiếng nói và tiếng khóc. Có khi có cả những tiếng gầm gừ.

Cha bảo với mẹ của ngài rằng ngài đi tìm xem có những chuyện gì xẩy ra. Người ta kể rằng quân đội đặt lính canh ở chung quanh nhà thờ và không cho các giáo dân tiến gần đến nhà thờ.

Chính quyền Cộng Sản nói rằng cuộc hiện ra là vì có sự thêu dệt. Sẽ không có chương trình cầu nguyện buổi tối trong nhà thờ nữa. Quân đội Cộng Sản có đầy vũ khí, cùng với đàn chó săn được huấn luyện đang bao vây nhà thờ và nhà xứ.

Cha Stanko không thấy máy bay trực thăng nhưng sau này cha biết rằng quân đội và đàn chó đã được máy bay trực thăng thả xuống trước nhà thờ nhằm để hăm doạ người ta. Cha Stanko đã làm như sau:

Với ơn lành của Chúa, cha đi đến gần nhà thờ hơn để xem cho biết về những sự gì xẩy ra. Ngài biết rằng có những cánh đồng trồng thuộc lá ở ngay bên cạnh nhà thờ. Vì thế cha quyết định làm như là mình đang hái lá thuốc. Ngài mặc cái áo của người đi hái thuốc lá. Nếu như quân đội có bắt ngài dừng lại để hỏi han thì ngài chuẩn bị lời nói. Ngài phải ngồi xổm nhiều lần để không ai nhận ra ngài. Ngài nhận ra là có một người nữ quân nhân ở trong tu viện của các sơ. Về sau thì ngài biết được rằng cô ta đi tìm các nữ tu.

Cha Stanko chứng kiến cảnh cha Fr. Jozo Zovko bị Cộng Sản bắt đi. Ngài cũng nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn nơi cầu thang ở trước nhà xứ. Cha Jozo mặc áo Dòng và đôi tay của ngài bị trói ra sau lưng. Cha Stanko thấy có hai người dân địa phương nói chuyện với cha Jozo. Một trong hai người ấy đá vào mông của cha Jozo. Hắn lôi kéo cha mạnh mẽ đển nỗi cha Jozo suýt té trên cầu thang.

Họ bắt cha Jozo vào cái xe và lái đi để trạm quân sự ở vùng Citluk. Thế rồi quân lính đến văn phòng giáo xứ để lục lọi và khám xét tất cả những sách báo và tài liệu của cha Jozo. Lúc đó, cha Zrinko vẫn còn ở đó. Cha ấy đã nằm xuống ngưỡng cửa và nói:

"Cứ bước qua xác chết của tôi đi!"

(Còn tiếp)

Kim Hà, 3/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768