Hạt Châu Ngọc (196)
Sứ điệp
Đức Mẹ Mễ Du
Ngày 25-10-1991 : Các con yêu dấu
! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu
nguyện !
Ngày 25-11-1991 : "Các con yêu
dấu ! Thời gian này nữa, Mẹ mời
gọi các con cầu nguyện. Hãy cầu nguyện
để các con có thể thấu hiểu
điều Thiên Chúa muốn nói cho các con qua
sự hiện diện của Mẹ và qua
những Sứ Điệp Mẹ ban cho các con.
Mẹ ước mong lôi cuốn các con tới
gần hơn với Chúa Giêsu và Trái Tim
đầy thương tích của Người,
để các con có thể thấu hiểu
được tình yêu vô hạn của
Người đã được trao ban cho từng
người các con. Vì thế, các con yêu dấu,
hãy cầu nguyện để từ tâm hồn
các con, một dòng suối yêu thương chảy
ra cho mỗi người, ngay cả cho kẻ ghen
ghét các con và kẻ khinh thường các
con. Bằng cách đó và nhờ tình yêu
của Chúa Giêsu, các con có thể
vượt qua những đau khổ trong thế
giới đầy phiền muộn này, nơi không
có hy vọng cho những kẻ không biết Chúa
Giêsu. Mẹ ở với các con và yêu
thương XE "yêu thương" các con với tình yêu vô
hạn của Chúa Giêsu. Mẹ cám ơn các con
về tất cả những hy sinh và cầu
nguyện của các con. Hãy cầu
nguyện để Mẹ có thể giúp các con
nhiều hơn nữa. Mẹ rất cần
lời cầu nguyện của các con. Cám
ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của
Mẹ."
MỜI
CÁC BẠN SUY NIỆM
Các bạn có để
ý không : Đầu hết là sứ
điệp ngày 25-10-1991 vắn gọn chỉ có ba câu: “Hãy
cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện!”
Chắc các bạn nghe mãi rồi hóa nhàm.
Có người còn phàn nàn là các sứ điệp của
Mẹ Mễ Du chẳng có gì lạ, rồi chán ngán bỏ
đi không thèm đoái hoài!
Chẳng
lẽ Đức Mẹ lại không biết điều
đó hay sao? Thế mà Mẹ bất kể, cứ nói đi nói
lại y hệt như thế nhiều lần trong suốt
39 năm ở với chúng ta. Vì sao?
Trước hết vì
Mẹ là một bà mẹ!
Và sau là vì Mẹ luôn coi
chúng ta là những đứa con bé nhỏ, dù có những
người trong chúng ta lớn tuổi, 60, 70, tóc đã
bạc, có người còn làm những chức vụ
lớn trong xã hội…
Biết vậy rồi,
xin thử hỏi: một người mẹ, muốn
dạy dỗ những đứa con nhỏ, thì bà làm gì? Có
phải bà sẽ đặt con ngồi trước mặt,
rồi thuyết giảng cho nó một bài học dài một
tiếng đồng hồ không? Các bạn chắc chắn
sẽ mỉm cười! Kinh nghiệm làm cha làm mẹ đã
cho các bạn biết: đó là một cách dạy sai phương
pháp hoàn toàn, và dĩ nhiên các bạn đã biết phải
làm thế nào với những đứa con nhỏ của
mình: Dạy từng chút một, từng điều nho
nhỏ, một cách cụ thể và cứ lặp đi lặp
lại nhiều lần qua nhiều hoàn cảnh… Con nhỏ
dù có ham chơi và lơ đễnh đến đâu thì lần
này nó bỏ ngoài tai, lần khác sẽ lọt tai, và có khi nó
sẽ nhớ suốt đời, những lời mẹ nó
dạy sẽ là hành trang cho nó trong suốt cuộc đời !
Đấy Mẹ Maria
tại Mễ Du đã làm như thế với chúng ta, khi
không mệt mỏi hay chán nản cứ nói đi nói lại
việc cầu nguyện !
Hôm nay, trong sứ
điệp ngày 25-11-1991 sau đó, cũng lại thấy
Mẹ nhắc lại về cầu nguyện
: "Các con yêu dấu ! Thời gian này
nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện…” Thế nào, các bạn có muốn nghe tiếp không?
Cho những ai muốn nghe tiếp, thì lần này, Mẹ
mở ra cho thấy sự phong phú của cầu nguyện
khi nói:
“Hãy cầu nguyện
để các con có thể thấu hiểu
điều Thiên Chúa muốn nói cho các con qua
sự hiện diện của Mẹ và qua
những Sứ Điệp Mẹ ban cho các con.”
Xin phép hỏi: Các
bạn đã biết Thiên Chúa muốn nói với các bạn
điều gì chưa, về cuộc sống, về sự
nghiệp, về công ăn việc làm, về bổn
phận làm con Chúa, về nhiệm vụ làm cha làm mẹ,
làm anh chị em, về thương yêu tha nhân, về
hạnh phúc, v.v… Hay từ trước đến nay, có
lẽ chúng ta chỉ nghe theo tiếng thúc giục của
bản năng, của sở thích, và có khi tệ hơn
nữa, của ham muốn, của dục vọng…, và vì
thế không được hạnh phúc, trái lại gặp
nhiều thất vọng và đau khổ?
Hãy quay đầu
lại, nghe lời Mẹ: “cầu
nguyện để thấu hiểu điều Thiên
Chúa muốn nói cho mỗi người các bạn…” và
chắc chắn nghe và hiểu được những
điều Chúa nói đó sẽ hữu ích, sẽ đổi
mới đời sống các bạn không còn như
trước đây.
Song các bạn sẽ
hỏi: Làm sao nghe được Thiên Chúa nói và nghe ở
đâu? Mẹ chỉ cho biết:
Chúa
nói “qua sự hiện
diện của Mẹ và qua những Sứ
Điệp Mẹ ban cho các con.”
Các
bạn muốn biết kết quả ra sao không? Hãy đi gặp những Nhóm
cầu nguyện Đức Mẹ Mễ Du, họ đã thực hành điều
Mẹ chỉ bảo và đã lãnh nhận được
những gì…
họ sẽ chia sẻ cho biết.
Không cần đi
đâu xa, hôm nay Mẹ cũng cho biết một chút kết
quả: “Mẹ muốn lôi cuốn các con tới
gần hơn với Chúa Giêsu và Trái Tim
đầy thương tích của Người,
để các con có thể thấu hiểu được
tình yêu vô hạn của Người đã
được trao ban cho từng người các
con.” Tình yêu vô bến bờ của Chúa Giêsu đã
được trao ban cho từng người chúng ta, ôi
tuyệt vời! Các bạn đã nhận
được chưa? Nhưng nếu chưa thì hãy
đến với người Mẹ trên trời của
bạn, Mẹ sẽ có cách lôi cuốn bạn đến
gần Chúa Giêsu hơn, nhất là đến gần Trái tim
đầy thương tích của Người…và thế là
dần dần bạn sẽ thấu hiểu và cảm
nghiệm được tình yêu vô bến bờ của Chúa
dành cho bạn. Và điều
kỳ diệu sẽ xảy ra: “Nhờ tình yêu của Chúa Giêsu, các con
có thể vượt qua những đau khổ
trong thế giới đầy phiền muộn
này, nơi không có hy vọng cho những kẻ không
biết Chúa Giêsu.”
Lúc ấy
bạn sẽ thấy hạnh phúc mà không có gì ở trần
gian này có thể đem đến cho bạn. Bạn cứ
thử đến với Mẹ đi.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Hôm nay, Mẹ ơi!/ Sứ điệp của Mẹ
dạy chúng con thật tuyệt vời./ Cám ơn Mẹ. Chỉ mong sau khi dạy
những lời ấy,/ Mẹ còn ban ơn cho chúng con
được thấu hiểu,/ và nhất là
được ơn đem ra thực hành./ Chúng con hy
vọng Mẹ nhận lời chúng con.
THỰC HÀNH
Đọc đi
đọc lại sứ điệp và bài suy niệm hôm cho
đến khi thấu hiểu. Rồi thử thực hành…
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR.
|