MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5761: Ăn Chay Và Cầu Nguyện Làm Được Mọi Sự
Thứ Năm, Ngày 13 tháng 10-2022
CN 5761: ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June Klins chia sẻ:

Khi tôi lắng nghe chương trình radio này về Gương Chứng Nhân của bà Naghmeh Abedini và chồng bà là ông Saeed, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.

Tôi đã từng đọc rằng người Hồi Giáo rất khó mà hoán cải. Nhưng chúng ta hãy nhìn xem cách thức mà Chúa đang làm việc.

Tôi đã nghe Chúa nói với trải tim tôi rằng có một số người Hồi Giáo đã được ơn hoán cải nhờ lời cầu nguyện và ăn chay của chúng ta. Và chúng ta đã lắng nghe và thực hành lời khuyên của Đức Mẹ Maria.

Tuy nhiên đây mới là bước đầu. Sẽ còn rất nhiều điều cần phải làm nữa. Năm 1952, Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen đã viết trong The World’s First Love rằng Đức Mẹ sẽ hoán cải người Hồi Giáo.

Nhưng điều này cần có sự hợp tác tích cực của chúng ta. Đức Mẹ nói:

"Các con hãy trở nên đôi bàn tay nối dài của Mẹ cho từng tạo vật. Để rồi mọi người sẽ được kéo đến gần với Thiên Chúa của Tình Yêu." (TĐ ngày 25/6/2009).

Thị nhân Jakov kể rằng Đức Mẹ đã nói:

“Với lời cầu nguyện và ăn chay, các con có thể làm được mọi sự."

Vậy xin mọi người hãy cố gắng cầu nguyện và ăn chay nhé!

Sau đó, tôi đọc thêm về chuyện của ông Saeed và khám phá ra rằng ông Saeed đã viết một lá thư từ nhà tù như sau:

“Tôi thường thấy ánh sáng của Ngôi Sao Mai trong sự tăm tối của nhà tù này. Tôi cũng từng thấy công việc huyền bí đáng ngạc nhiên của Chúa trong nhà tù. Ôi thật là đẹp đẽ khi nhìn thấy ánh sáng chói lọi của Ngôi Sao Mai của Chúa Kito trong bóng tối của sự dữ.

"Tôi thấy có những cơ hội bằng vàng trong những sự áp lực và khó khăn. Tôi thấy có Ngôi Sao Buổi Sáng đang chiếu sáng rực rỡ trong bóng tối của đời tôi."

Chúng ta biết trong sách Khải Huyền 22:16 thì Chúa Giêsu đưa “Ngôi Sao Bình Minh Sáng Chói" nhưng Đức Mẹ Maria cũng được gọi là Ngôi Sao Sáng trong Kinh Cầu của Loreto!

Chúa Giêsu đã nói với Thánh Faustina rằng:

“Con hãy viết xuống: Trước khi Ta đến với tính cách là Vị Thẩm Phán thì trước tiên Ta mở rộng cánh cửa của Lòng Thương Xót của Ta. Những ai từ chối đi qua cửa của Lòng Thương Xót Chúa thì phải đi qua cửa của Công Lý của Ta." (Nhật Ký #1146).

Tác gỉa: June Klins

Dịch giả: Kim Hà, 13/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768