MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5768: Linh Mục Thánh Thiện
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 10-2022
CN 5768: LINH MỤC THÁNH THIỆN

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

LM Ray Donohue chia sẻ:

Tôi gặp gỡ rất nhiều linh mục trong cuộc sống của tôi. Tôi lớn lên trong một giáo xứ mà tôi xem như là nhà của tôi. Trong trí, tôi cứ ngỡ đó là một ngôi nhà thờ lớn nhất trên thế giới.

Nhà thờ của tôi có ít nhất là 30 tượng trong khuôn viên nhà thờ. Lúc nào cũng có đèn nến trước các pho tượng thánh. Cảnh tượng thật là linh thánh. Cửa của nhà thờ luôn rộng mở và không bao giờ khoá lại.

Khi còn là một cậu bé tôi luôn đến thăm nhà thờ để cầu nguyện và nói chuyện với Chúa. Một trong các vị linh mục dạy cho tôi một bài thơ ngắn khi tôi được 9 tuổi.

“Khi con đi qua một nhà thờ thì hãy ngừng lại, vào thăm viếng Chúa. Khi con vào, Chúa sẽ hỏi: "Con là ai đó?"

Thế là tôi nhớ như in. Đó là vị linh mục đã dạy tôi về ơn gọi linh mục. Ngài nói rằng tôi có ơn gọi Thiên Triệu để làm linh mục. Vì thế ngài tặng cho tôi một cuốn sách nói về linh mục. Ngài bắt tôi phải hứa là cầu nguyện hàng ngày. Đó là lời nguyện: "Hãy biết về ơn gọi của mình."

Cho đến ngày nay, tôi vẫn còn giữ cuốn kinh ấy. Tôi hằng cầu nguyện cho tất cả các linh mục xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Có rất nhiều linh mục tốt lành và thánh thiện. Họ giúp cho tôi có thêm kinh nghiệm.

Khi tôi còn trẻ thì trong cuộc sống tôi có cha mẹ, giáo xứ và các bạn luôn đồng hành cho đến khi tôi trưởng thành. Tôi yêu mến các linh mục và tôi cảm tạ Chúa đã ban các ngài cho nhân loại.

Giữa thập niên 1980 thì tôi đến hành hương Medjugorje lần đầu tiên. Lúc ấy tôi là vị linh mục vừa mới được thụ phong. Tôi rất ngạc nhiên về mọi sự. Tôi đã gặp cha Pavich vốn là cha phục vụ những người hành hương nói tiếng Anh. Chúng tôi lập tức trở thành bạn của nhau.

Tôi cũng gặp gỡ cha Svet, một vị thánh sống mà tôi kính trọng. Ngài che chở tôi dưới đôi cánh của ngài. Ngài tặng cho tôi một cỗ tràng hạt của riêng ngài để kỷ niệm ngày mà tôi được thụ phong linh mục. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Ngài cũng đến nói chuyện với nhóm hành hương của tôi.

Tôi cũng đã gặp cha Jozo, và tôi biết chắc ngài là một vị thánh. Sau khi ngài giảng bài thì tôi không chịu rời nhà thờ cho đến khi nào mà ngài chúc lành cho tôi. Thế là ngài đành phải chúc phúc cho tôi.

Có một vị linh mục mà tôi rất kính nể và giữ thinh lặng. Ngài là một linh mục khiêm nhu, làm việc đắc lực, đó là cha Slavko Barbarić. Lần đầu tiên tôi gặp ngài là trong các buổi cầu nguyện ban đêm và chữa lành trong nhà thờ St James Church.

Khi ấy nhà thờ chưa có sân rộng như bây giờ vì chỉ toàn là vườn nho. Lúc đó cũng chưa có các toà giải tội ở bên ngoài mà chỉ toàn là đất, cây cối và 2 cái bàn picnic mà thôi.

Lúc đó, tất cả các linh mục ngồi bất cứ ở nơi nào mà chúng tôi có thể ngồi. Những người đến xưng tội thì quỳ trên đất cát và bụi bặm, có khi quỳ trên bùn đất ướt át.

Thật là đáng ngạc nhiên. Thật là thánh thiện. Thiên Chúa hiện diện rõ rệt tại Medjugorje. Đức Mẹ hiên diện nơi đó. Đó là nơi thánh thiện nhất trên trái đất. Đó là nơi mà Thiên Đàng đụng chạm trái đất, nơi Chúa đụng chạm trái tim chúng ta.

Đó là nơi mà Đức Mẹ Maria dắt tay chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến với Con của Mẹ là Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta.

Cha Slavko luôn ở đàng sau bàn thờ chính và ở trong Cung Thánh của nhà thờ St. James. Ngài luôn quỳ đàng sau Mặt Nhật Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài cung kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể lên cao. Người ta đến dự Thánh Lễ thật là đông đảo.

Nhà thờ tối nhưng Cung Thánh thì sáng rực rỡ. Có ánh sáng chiếu vào Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha Slavko quỳ nơi đó, cầm Mặt Nhật, thinh lặng và dâng lời cầu rất thánh thiện. Ngài luôn cầu nguyện.

Cha Slavko có thể nói được nhiều ngôn ngữ. Ngài muốn cho các khách hành hương biết rằng họ quan trọng lắm bởi vì Chúa và Đức Mẹ đã kêu gọi họ đến Medjugorje và để họ xem nơi này là nhà của họ.

Cha nói tiếng Croatian vốn là tiếng mẹ đẻ của ngài. Ngài còn nói tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan và nhiều ngôn ngữ khác.

Trước khi ngài qua đời năm 2000, ngài đang học tiếng Đại Hàn và tiếng Tầu bởi vì có các khách hành hương từ hai quốc gia này đến đó.

Tôi không bao giờ quên được vì mỗi đêm tôi lắng nghe tiếng cha Slavko cầu nguyện cho chúng ta trước Chúa Giêsu Thánh Thể qua Đức Mẹ Maria. Giọng của ngài êm ái và chứa đầy tình yêu. Ngài luôn quỳ và sống khiêm nhường.

Lời nguyện của ngài đến từ trái tim ngài và từ linh hồn ngài. Vì thế tôi lấy làm cảm động. Tôi không bao giờ muốn rời xa giây phút ấy.

Lúc ấy, tôi muốn trở nên một linh mục tốt lành và thánh thiện như cha Slavko. Một linh mục thành thật, chân thành, đầy lòng trắc ẩn. Một linh mục rất thánh thiện.

Tôi luốn cố gắng muốn sống thánh thiện như ngài. Giờ đây ngài đang được hưởng phúc Thiên Đàng. Tạ ơn Chúa!

Kim Hà, 14/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768