MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5777: Phép Lạ Chữa Lành Ung Thư
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 10-2022
CN 5777: PHÉP LẠ CHỮA LÀNH UNG THƯ

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Ông Greg Miller, một cư dân ở vùng Euclid, Ohio, kể cảm nghiệm của gia đình ông về chuyến hành hương đi Medjugorje, Nam Tư.

Gia đình tôi gồm 9 người đã cùng đi hành hương chung với nhau. Tôi xin kể về một phép lạ xẩy ra cho người cha vợ bị bịnh ung thư của tôi.

Trước khi chúng tôi đi hành hương Medjugorje thì người cha vợ của tôi đã biết rằng ông bị một thứ ung thư không thể chữa lành được. Ông còn bị kém trí nhớ với bịnh Alzheimer. Vì thế ông không biết gì mà cũng không biết là mình cần giúp đỡ điều gì.

Vào ngày thứ hai của cuộc hành hương ở Medjugorje, chúng tôi đưa cha vợ tôi đi dự một buổi chữa lành ở đó. Dù chúng tôi nghi ngờ nhưng rồi chúng tôi nghĩ mình đâu có mất mát gì đâu mà sợ.

Khi vị linh mục chữa lành là cha Peter Rookey đến nơi thì cha bắt đầu cầu nguyện cho cha vợ của tôi và cho gia đình chúng tôi.

Khi chúng tôi cầu nguyện thì có nhiều dấu hiệu lạ lùng xẩy ra cho gia đình chúng tôi. Bỗng dưng chúng tôi khóc, cười, run rẩy. Tất cả gia đình đặt tay cầu cho người cha vợ của tôi cùng với sự đặt tay của cha Rookey.

Khi buổi chữa lành chấm dứt, chúng tôi biết ngay là Chúa đã ban ơn lành cho gia đình chúng tôi. Không biết Chúa có ban ơn chữa lành cho cha vợ tôi không nhỉ?

Dĩ nhiên vì cha vợ tôi bị bịnh quên lãng và đãng trí với căn bịnh Alzheimer thì làm sao mà nhận ra là ông có được chữa lành hay không chứ?

Khi gia đinh chúng tôi trở về nhà, các bác sĩ của cha vợ tôi tuyên bố rằng ông không còn bị ung thư nữa.

Phép lạ chữa lành của cha vợ tôi đã tác động mạnh mẽ trong gia đình của tôi.

Hơn nữa câu chuyện chữa lành của ông được chia sẻ cho hơn 1500 người tại một buổi chữa lành khác cũng do LM Rookey chủ trì tại nơi chúng tôi ở là tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ.

Ơn chữa lành của cha vợ tôi làm cho đức tin của mọi người được nâng cao, làm cho cuộc sống mọi người có thêm hy vọng và niềm vui.

Con xin tạ ơn Chúa. Con xin tạ ơn Đức Mẹ. Amen.

Kim Hà, 16/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768