MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5779: Nhận Mọi Ân Huệ Vào Giờ Cuối
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 10-2022
CN 5779: NHẬN MỌI ÂN HUỆ VÀO GIỜ CUỐI

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa rơi vào ngày 23 tháng 4. Chúa Giêsu đã nói với Thánh Faustina rằng:

"Linh hồn nào đi xưng tội vào ngày Đại Lễ Lòng Thương Xót và rước Lễ vào đúng ngày ấy thì sẽ được Chúa hoàn toàn tha thứ mọi tội lỗi của hắn. Hắn thoát khỏi lửa luyện ngục."

Gần đây tôi nghe nói về một người đàn ông đã nhận được nhiều ơn lành đặc biệt khoảng một tháng trước khi có Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa.

Một vị linh mục kể trong bài giảng của ngài mà làm cho tôi khóc. Lời cảm nghiệm ấy nói về lòng trắc ẩn hay còn gọi là lòng thương xót của Thiên Chúa.

Vị linh mục kể rằng:

"Có một phụ nữ đến xin ngài đến cầu nguyện cho người chồng đang hấp hối của bà. Dĩ nhiên, cha vui lòng đến nhà bà. Khi cha đến nhà của bà thì bà ấy nói rằng chồng của bà chưa bao giờ được rửa tội.

Thế là vị linh mục rửa tội cho ông ta ngay trước sự hiện diện của gia đình ông. Xong cha nghe ông xưng tội và cha ban phép xá tội cho ông.

Thật ra điều này không cần thiết vì khi có Bí Tích Rửa Tội thì Chúa đã tha hết mọi tội lỗi của người ấy.

Tuy nhiên, vị linh mục trong sự khôn ngoan của ngài, ngài nghĩ rằng có lẽ khi xưng tội thì ông ta cảm thấy tốt hơn. Thế rồi người đàn ông ấy rước Lễ lần đầu và nhận thêm Bí Tích Thêm Sức nữa. Vì một vị linh mục có quyền ban Bí Tích Thêm Sức khi có người hấp hối.

Rồi vị linh mục hỏi xem liệu hai vợ chồng bà có làm phép Hôn Phối ở nhà thờ chưa?

Bà ta nói là chưa, dù bà rất mong muốn có Bí Tích Hôn Phối với người chồng.

Vị linh mục tha tội cho bà và rồi ngài cho hai vợ chồng nhận Bí Tích Hôn Phối.

Sau đó, cha ban cho người đàn ông thêm Bí Tích Xức Dầu Thánh, rồi ngài cầu nguyện rất nhiều lời kinh cho ông ta.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau đó, ông ta chết sau khi nhận được tất cả là 6 Phép Bí Tích Thánh của Giáo Hội cùng một thời điểm.

Cha nói rằng chắc chắn ông ta lên thẳng Thiên Đàng. Trường hợp của ông ta giống như trường hợp người trộm lành, đó là Thánh Dismas.

Thật là hạnh phúc. Đúng là người trộm lành đã ăn trộm cả Thiên Đàng.

Chúng ta luôn có một Thiên Chúa đầy tình yêu và Lòng Thương Xót.

Sau khi nghe cảm nghiệm này, tôi bắt đầu tự hỏi xem ai đã cầu nguyện cho ông này để rồi ông ấy được lãnh nhận thật là nhiều hồng ân.

Dĩ nhiên, tôi không bao giờ biết được. Nhưng nếu bạn đang đọc câu chuyện này thì có thể đó chính là bạn.

Nếu bạn đang cầu nguyện cho các ý chỉ của Đức Mẹ hay nếu bạn xin Lễ theo các ý chỉ của Đức Mẹ thì trong đó có việc cầu nguyện cho sự hoán cải của những người vô tín.

Đức Mẹ ban các ân huệ cho nhưng ai đang cần nhất. Trong lúc đó thì người đàn ông kia cần nhiều ân huệ. Cám ơn các bạn đáp lời kêu gọi của Đức Me Maria!

Tôi chắc chắn rằng Đức Mẹ đang mỉm cười vui vẻ. Amen.

Kim Hà, 16/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768