MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5791: Hãy Trao Phó Và Tin Cậy Đức Mẹ
Thứ Năm, Ngày 20 tháng 10-2022
CN 5791: HÃY TRAO PHÓ VÀ TIN CẬY ĐỨC MẸ

https://www.spiritofmedjugorje.org/

Bà June Klins chia sẻ:

Đức Mẹ biết nhiều hơn chúng ta biết. Vì thế Mẹ sẽ chăm sóc cho mọi khó khăn của chúng ta. Thật sự Mẹ đã là một Người Mẹ từ rất lâu rồi. Khi Mẹ chăm sóc cho ta thì ta sẽ được tự do. Thay vì trái tim chúng ta cứ lo âu và nặng trĩu thì chúng ta có thể mở lòng ra cho toàn thế giới.

Chẳng hạn như khi bạn đang cầu nguyện cho sự hoán cải của các con bạn, khi các bạn trao đổi với Đức Mẹ thì thay vì bạn phải chú ý để các vấn đề của con cái bạn, thì trái tim bạn sẽ giống như Trái Tim của Đức Mẹ.

Vì Mẹ chăm sóc cho tất cả các con cái của Chúa. Trái tim của các bạn sẽ trở nên to lớn hơn theo mức độ Chúa ban cho. Lúc đó các ý chỉ của bạn sẽ được ở trong các ý chỉ của Đức Mẹ.

Nếu bạn suy nghĩ thì sẽ thấy rằng các ý chỉ của bạn mà bạn hằng cầu nguyện thì đều ở trong các ý chỉ của Đức Mẹ. Có thể là bạn đang cầu nguyện cho một người bạn đang đau bịnh. Ý chỉ của Đức Mẹ là cầu nguyện cho những bịnh nhân.

Vậy khi bạn cầu cho các người bạn hay các người con của bạn thì cũng là cầu theo ý chỉ của Đức Mẹ. Ý chỉ của Đức Mẹ cũng là cầu cho những người trẻ. Có thể bạn đang cầu nguyện cho có được một công việc làm tốt. Có thể những người bạn cùng sở với bạn đang làm cho bạn đau buồn. Có thể họ là những kẻ vô tín.

Khi bạn cầu nguyện cho những người vô tín thì cũng là cầu nguyện cho mình có công việc làm. Trong nhóm cầu nguyện Medjugorje của tôi, khi chúng tôi cầu nguyện chung thì chúng tôi nêu các ý chỉ ra trước khi lần chuỗi Mân Côi. Có một thành viên trong nhóm luôn nói rằng:

"Tôi luôn cầu nguyện cho các ý chỉ của Đức Mẹ Maria, vì các ý chỉ của Mẹ bao gồm mọi sự tốt lành."

Quả thật bà ấy nói đúng.

Sr. Emmanuel nói rằng khi ta mở rộng trái tim của ta theo như kích thước của Trái Tim Chúa thì chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa thẩm thấu trong trái tim ta theo một cách thức mới mẻ và theo một cách sâu đậm và mạnh mẽ.

Chúng ta sẽ giống như Mẹ Thánh Teresa Calcutta vì trái tim Mẹ Thánh mở rộng cho toàn thế giới.

Mỗi người mà chúng ta gặp gỡ đều trở nên thân thương với chúng ta bởi vì ta có Trái Tim của Chúa. Ta sẽ không chỉ quan tâm đển những vấn đề của riêng mình nữa.

Sự tự do ấy lấy đi những nỗi lo âu của chúng ta, làm cho chúng ta được tự do để cầu nguyện sâu lắng hơn, sâu xa hơn. Chúng ta sẽ có giờ mà thờ phượng, thống hối và cảm tạ Chúa.

Như thế bạn được giải thoát để lắng nghe những điều mà Chúa muốn nói với chúng ta. Điều này là một điều quan trọng nhất mà ít ai để ý.

Vài tháng trước, tôi quyết định cố gắng trao đổi với Đức Mẹ vì tôi có vấn đề với cái máy computer của tôi. Vì thế tôi thưa với Đức Mẹ rằng:

"Lạy Mẹ, xin Mẹ sửa chữa cho cái computer của con để con có thể tiếp tục làm việc cho Mẹ. Và con sẽ cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ."

Mỗi lần mà tôi bắt đầu nghĩ đến các vấn đề về máy computer của tôi thì tôi lại đọc một Kinh Kính Mừng cầu cho các ý chỉ của Đức Mẹ.

Đêm hôm ấy, chồng của tôi sửa cái computer cho tôi. Từ đó nó không còn có vấn đề nữa. Đức Mẹ là một Đấng Cầu Bầu mạnh thế. Tôi sẽ giao cho Mẹ nhiều chương trình trong tương lai.

Có một điều trao đổi mà Sr. Emmanuel không nói đến là bạn sẽ trở nên trẻ hơn và mạnh khoẻ hơn trước.

Hãy nghĩ về điều ấy. Không có bí mật gì cả. Khi ta bị căng thẳng thần kinh thì sẽ có những nếp nhăn trên khuôn mặt và thân xác bạn bị hư hao.

Nếu bạn giao phó tất cả nỗi lo âu cho Đức Mẹ thì mọi sự tốt lành vì Mẹ có thể làm được mọi sự.

Các thị nhân nói rằng Mẹ rất đẹp bởi vì Mẹ yêu nhiều. Vậy hãy trao hết những lo âu, phiền muộn cho Mẹ vì Mẹ sẽ làm hết mọi sự cho ta.

Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy những vấn đề nan giải của mình được Đức Mẹ giải quyết êm thắm trong một cách thức khác hơn những gì mà bạn tiên liệu. Bởi vì Mẹ và Con của Mẹ là Chúa Giêsu biết những điều gì tốt nhất.

Bạn của tôi là chị Christine đã nói:

"Hãy thử tưởng tượng rằng tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho các ý chỉ của Đức Mẹ thay vì phải lo nghĩ về các vấn đề của cá nhân chúng ta. Rồi tất cả các vấn đề của chúng ta sẽ được giải toả."

Như thế cùng với Đức Mẹ, chúng ta có thể thay đổi thế giới!

Kim Hà, 20/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768