MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5798: Ơn Gọi Làm Linh Mục Cao Quý
Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 10-2022
CN 5798: ƠN GỌI LÀM LINH MỤC CAO QUÝ

https://www.spiritofmedjugorje.org

LM Patrick Geinzer, C.P kể cảm nghiệm của mình:

Tại Medjugorje vào chiều hôm ấy, tôi được mời tới phòng Thánh để cùng với một số người khác chứng kiện cuộc hiện ra hàng ngày của các thị nhân Marija và thị nhân Jakov.

Cuộc hiện ra xẩy đến vào lúc 5:40 giờ chiều tại Phòng Thánh. Căn phòng hiện ra ấy có rất đông người khi tôi đến. Thế là tôi quỳ ngay giữa đường đi vào.

Khoảng 10 phút sau đó, thị nhân Marija và thị nhân Jakov đến. Lạ lùng thay, cô thị nhân Marija đến quỳ bên cạnh tôi.

Cả nhóm cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi. Và khi chúng tôi đang cầu nguyện một mầu nhiệm của Năm Sự Thương thì tôi nghe một tiếng nói đặc biệt.

Tôi không biết là tiếng nói ấy ở bên ngoài của tôi hay ở bên trong nội tâm của tôi. Tiếng nói rất rõ ràng khi hỏi tôi một câu hỏi làm cho tôi ngạc nhiên:

“Con có thể giảng về Cuộc Khổ Nạn của Ta không?"

Tôi nhớ rằng vài năm trước đó, tôi có đọc một bài viết của một vị thánh về Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito. Lúc ấy tôi rất xúc động khi đọc bài ấy.

Tôi cố gắng trả lời tiếng nói ấy rằng dù tôi chưa bao giờ có dịp giảng đạo nhưng nếu có điều kiện thì tôi sẽ giảng về Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito.

Khi tôi nói xin vâng thì tôi lại nghe tiếng nói ấy lần nữa. Lần này tiếng nói ấy làm cho tôi giật mình:

“Con hãy trở thành một linh mục Dòng Passionist.”

Tôi bị sốc. Tôi biết Cộng Đoàn của Dòng Passionist bởi vì họ có một tu viện và một trung tâm tĩnh tâm ở vùng tôi ở.

Tôi biết ngay lập tức rằng tiếng nói muốn mời gọi tôi trở thành một linh mục Dòng Passionist. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên một vị linh mục. Vì tôi nghĩ mình không thích hợp làm một vị linh mục.

Thêm vào đó, tôi không muốn vào Dòng Passionist Congregation bởi vì các thành viên phải có 4 lời thề.

Vài phút sau, thị nhân Marija và thị nhân Jakov đã kết thúc buổi hiện ra của họ. Tôi nhìn dáng vẻ và những câu trả lời của họ thì thấy họ giống y như trong các videos.

Thật là tuyệt vời khi được ở gần bên họ. Tôi chưa hề chứng kiến những cuộc hiện ra như thế.

Tôi bèn rời khỏi phòng Thánh trong nhà thờ với một tâm trạng biết ơn, ngạc nhiên và sung sướng bởi vì tiếng nói và cuộc hiện ra của Đức Mẹ thật là tuyệt diệu.

Trong Thánh Lễ tối hôm ấy tôi cầu nguyện sốt sắng để xin Chúa hướng dẫn cho tôi hiểu rõ hơn câu:

“Con hãy trở thành một linh mục Dòng Passionist.”

Đó có phải là câu trả lời mà Chúa đáp lại khi tôi dâng mình cho Chúa không? Làm sao mà tôi có thể trở thành một linh mục chứ? Tôi cảm thấy mình thật là bất xứng.

Lạy Chúa, có phải đó là tiếng Chúa nói hay là do trí tưởng tượng của con ạ? Lạy Chúa, xin cho con hiểu được những gì mà Chúa muốn nơi con.

Khi tôi từ Medjugorje trở về thì tôi muốn nói cho mọi người biết về nơi linh thiêng này. Tôi nhận được nhiều lời yêu cầu để đến nói chuyện với những nhóm khác nhau của giáo xứ.

Trước đó, tôi đã từng từ chối không làm một người đọc Sách Thánh bởi vì tôi nghĩ rằng mình không thể nói trước một đám đông.

Ba tuần lễ sau khi trở về từ Medjugorje, một buổi tối kia, tôi cảm thấy có một tư tưởng mới trong tâm hồn mình. Đó là một tư tưởng mà tôi chưa từng cảm thấy bao giờ. Đó là ý tưởng tôi muốn trở thành một vị linh mục. Thế là tôi bèn đi tìm một vị hướng dẫn tâm linh.

Sau một năm đi tìm hiểu, tôi được chấp nhận vào trong chương trình đào tạo của Dòng. Sau 3 năm học hỏi, tôi tuyên hứa rồi đi học Thần Học.

Năm 1991, khi tôi được 50 tuổi, tôi tuyên hứa trong Dòng Passionist Congregation. Rồi tôi được thụ phong linh mục vào ngày 15/6/1995, ở lứa tuổi 54.

Tôi đã phục vụ ở giáo xứ trong 13 năm. Hiện nay, tôi là một thành viên của nhóm phụ trách tĩnh tâm của St. Paul’s Retreat Center tại vùng Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Tôi cảm thấy hạnh phúc là một linh mục của Chúa. Đó là một hồng ân và tôi hy vọng mình sẽ phụng sự Chúa một cách tốt đẹp.

Hiện nay tôi sinh sống ở vùng Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Mỗi buổi chiều tối khi còn ở Medjugorje, nhiều năm về trước, có chừng 60 linh mục cùng đồng tế trong Thánh Lễ buổi chiều, Lễ nói tiếng Croatian. Có ít nhất là 20 vị linh mục cho mọi người rước Lễ.

Trong giờ rước Lễ, các rặng núi có vẻ tối hơn bầu trời. Những tia sáng cuối cùng có thể có mầu trắng hay mầu đỏ ở vùng phía tây.

Người ta đến dự Lễ rất đông đảo. Ai cũng tỏ ra cung kính Chúa và mong chờ giờ mà Đức Mẹ đến viếng thăm mỗi buổi tối. Người trẻ có, người già có. Rất nhiều người quỳ trên đá sỏi đau điếng.

Người ta chỉ nghe thấy tiếng đá sỏi kêu lạo xạo ở dưới chân con người. Sau đó là những bài hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Một buổi chiều tối, tôi nhìn chung quanh để xem có ai chưa được rước Lễ không thì tôi nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc phong phanh mà không sợ cái lạnh của thiên nhiên. Anh ta có vẻ nghèo nàn. Anh ấy đang quỳ dưới đất, trán của anh đụng nền đất trong sự thinh lặng hoàn toàn.

Tôi thấy có một cặp vợ chồng già đang quỳ gối. Cả hai nắm chặt tay nhau. Họ đang âm thầm thờ lạy Chúa và yêu thương nhau.

Có hàng trăm người ở đó thờ lạy Chúa trong bầu không khí nghiêm trang và cung kính. Chúa thực sự hiện diện tại linh địa Medjugorje. Amen.

Kim Hà, 21/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768