MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5801: Vị Linh Mục Thích Hành Hương
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 10-2022
CN 5801: VỊ LINH MỤC THÍCH HÀNH HƯƠNG

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June Klins kể cảm nghiệm:

"Khi tôi đang hành hương ở Medjugorje vào tháng 11 năm ấy, người ở chung phòng với tôi không khoẻ nên bà ấy ở lại trong phòng trọ và xem mục MaryTV từ cái điện thoại di động của bà.

Về sau, bà kể cho tôi nghe về một chương trình TV tên Fruit of Medjugorje (#335) mà tôi cần phải xem.

Đến khi tôi về lại quê nhà, tôi xem mục TV ấy tại nhà mình. Tôi thấy mục đó rất hay và tôi cần phải chia sẻ với mọi người.

Đó là cảm nghiệm của LM Ray Donohue. Đây là một cảm nghiệm rất dài. Xin mời quý vị lên TV mà xem mục MaryTV.

Cha Ray khi còn ở trong chủng viện đã nghe về linh địa Medjugorje. Sau đó, khi trở thành một linh mục trẻ thì ngài được nghe một linh mục người Croatia đến trình bày về ơn lành của Medjugorje tại xứ đạo của ngài.

Cha Ray thích đi hành hương lắm nhưng không nghĩ rằng mình có thể đi đến đó được. Rồi có vài người giáo dân trong xứ quyết định góp tiền để giúp cho cha đi hành hương. Thế là cuộc hành trình bắt đầu.

Cha đi hành hương được 29 lần. Vào lần đầu tiên, cha Ray nói rằng có 200 người cùng đi. Tất cả phải ở đêm tại vùng Dubrovnik rồi đi tới, đi lui mỗi ngày.

Một trong những điều làm cho cha Ray cảm động nhất là khi cha nghe những lời cầu nguyện tha thiết của cha Slavko Barbaric tại nhà thờ St. James ở Medjugorje. Ngài chia sẻ:

"Cha Slavko nói từ trong trái tim ngài. Tôi muốn được giống như ngài. Tôi muốn trở thành một linh mục thánh thiện. Gương sáng của cha Slavko đã thay đổi cuộc sống linh mục của tôi."

Thế là khi cha Ray trở về quê nhà, cha bắt đầu chương trình cầu nguyện trong nhà thờ giống như ở linh địa Medjugorje. Cha chủ trương việc đền tạ Trái Tim Mẹ Maria và cho đến nay, mọi người vẫn làm việc đền tạ Đức Mẹ hàng ngày.

Rồi cha có thể trở lại Medjugorje hàng năm, chỉ trừ có hai năm mà người ta nói rằng có chiến tranh ở đó, không nên đi vì nguy hiểm lắm.

Cha cứ tiếp tục loan truyền các thông điệp của Đức Mẹ bằng các phương tiện truyền thông, bằng cách tặng chuỗi Mân Côi và các mề đay cho các học sinh trong trường học.

Cha Ray phải chống gậy vì cha bị bịnh phong thấp nặng nề. Bác sĩ nói có lẽ khi cha được 50 tuổi thì cha phải ngồi xe lăn.

Bây giờ cha đã 60 tuổi. Cha phải về hưu sớm vì bịnh phong thấp. Thế mà cha vẫn có thể leo lên Đồi Hiện Ra và Núi Thánh Krizevac.

Ngài tự gọi mình là "Con dê già" nhưng các khách hành hương gọi ngài là "Con dê mạnh mẽ."

Lý do vì cha leo núi nhanh lắm, ngài luôn đến nơi trước mọi người.

Cha Ray kể rằng khi xuống núi, ngài xuống chậm hơn mọi người vì ngài phải ngừng lại để chúc phúc cho những ai xin ngài chúc phúc cho họ. Ngài tâm sự:

"Đó là một việc mà các linh mục nên làm và cần làm: Hãy chúc phúc cho mọi người và đem người khác đến với Chúa Giêsu."

Kim Hà, 22/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768