MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5803: Xưng Tội Được Chữa Lành Và Giải Thoát
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 10-2022
CN 5803: XƯNG TỘI ĐƯỢC CHỮA LÀNH VÀ GIẢI THOÁT

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June Klins kể cảm nghiệm:

"Cha Ray cầu nguyện trên Núi Thánh Krizevac. Cha Ray kể về những chuyện xẩy ra trên núi Thánh Krizevac vào 5 năm về trước. Khi ấy có 3 người phụ nữ người Ý cùng nhau la hét inh ỏi. Vì thế người ta vây quanh các bà ở dưới chân cây Thánh Giá.

Có một người phụ nữ làm ồn hơn hai người kia. Vì thế cha đi đến bên cạnh bà. Có hai người đàn ông mạnh mẽ đang giữ tay bà.

Lập tức, bà ta ném cha Ray đi xa. Cha bước đến gần bà ta lần nữa. Rồi cha bắt đầu đọc những lời nguyện trừ quỷ. Bà ta cười lớn như chế nhạo cha. Giọng của bà là của một người đàn ông.

Cha bảo mọi người hãy cầu nguyện chung. Ngài nói rằng ngài không thường hay cầu nguyện như thế này nhưng hôm ấy, ngài hỏi tên con quỷ là gì.

Khi ngài nhìn lại người phụ nữ kia thì bà ta không có đôi mắt nữa. Cha bảo bà ta không nên cười như thế vì Chúa sẽ chiến thắng.

Bỗng dưng có một giọng nói thật dễ sợ vang lên:

"Bà ấy là của tao, mày không thể có bà ấy."

Cha Ray nói:

"Bà ấy không phải của mày, bà ấy là của Chúa Giêsu."

Thế là hai bên cứ nói qua, nói lại. Cuối cùng con quỷ nói:

"Tên tao là Giàu Có và Tiền Bạc. Ai cũng thích tao."

Cha Ray nói rằng thật đáng buồn vì nhiều người thích sự giàu có và tiền bạc. Họ không đặt Chúa trên hết, nhưng nếu người ta có thể thấy những gì mà giầu có và tiền bạc làm thì họ sẽ ghét chúng.

Cha Ray tiếp tục đọc lời cầu nguyện trừ quỷ. Thế là người phụ nữ cắn ngài. Cha phải giữ cho miệng của bà ngậm lại. Cha kể rằng mọi người ở đó, có khoảng 200 người cùng cầu nguyện Kinh Cầu Các Thánh, bởi vì ma quỷ rất ghét lời kinh cầu này.

Rồi có một vị Thánh đụng chạm đến con quỷ và nó bắt đầu trở nên yếu nhược đi. Cha Ray cầu nguyện rằng:

"Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, ta truyền cho chúng mày là Sự Giàu Có và Tiền Của, chúng mày phải lập tức vào hoả ngục, không bao giờ đến trên mặt đất một lần nữa. Không bao giờ mày được nhập vào người này hay bất cứ ai nữa. Mày phải trở về hoả ngục vĩnh viễn."

Cuối cùng, con quỷ hét lên một tiếng thật lớn, rồi người phụ nữ nằm lăn quay ra đất. Cha Ray bảo bà ta hãy nói:

"Lạy Mẹ Maria!" rồi nói tiếp: "Mẹ Maria yêu thương con."

Rồi gọi tên: "Chúa Giêsu."

Rồi nói: "Kính Mừng Maria đầy ơn phúc."

Cha bảo những người đứng gần bà ấy thì xin hãy nâng đỡ bà ấy lên. Khi bà ta đứng lên được thì cha nhìn thấy bà có đôi mắt mầu nâu thật là đẹp.

Cha bảo rằng hai người phụ nữ kia cũng bị quỷ ám bởi sự giầu có và tiền bạc. Đó là một con quỷ rất mạnh thế vì nó ám ảnh cả ba người phụ nữ này.

Rồi mọi người cùng cầu nguyện chung. Cha đề nghị cả ba người hãy đi xưng tội. Cha bảo họ cần phải đi xưng tội mỗi tuần một lần để xin ơn lành. Tốt nhất là xưng tội với cùng một vị linh mục để ngài giúp đỡ phần thiêng liêng.

Kim Hà, 22/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768