MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5842: Người Dân Làng Medjugorje Đáng Mến
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 10-2022
CN 5842: NGƯỜI DÂN LÀNG MEDJUGORJE ĐÁNG MẾN

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà Anita B. Cugini sống ở vùng North Wales, Pennsylvania. Bà kể chuyện như sau:

Cuộc sống ở Medjugorje vào những năm tháng đầu tiên của cuộc hiện ra không dễ dàng gì. Mama nhớ lại lúc đó bà còn trẻ. Bà phải vất vả trồng trọt và chăm sóc những vườn cây thuốc lá.

Tại Medjugorje vì không có việc làm nên chồng của bà phải rời xa vợ và gia đình để sang nước Đức kiếm sống. Ông phải xa gia đình trong suốt 55 năm. Mỗi năm ông chỉ về thăm gia đình vài lần.

Mama kể rằng bà phải đi qua vùng Stuttgart, nước Đức hơn 10 lần trong 55 năm mà chồng của bà đi làm xa.

Sau khi chế độ Cộng Sản suy sụp, Mama gặp lại viên sĩ quan Cộng Sản ở làng khác, người mà đã doạ bỏ tù bà. Ông ấy thấy bà thì chạy trốn thục mạng. Bà kể lại rằng:

"Tôi luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, ngay cả bây giờ tôi đã già rồi. Tôi luôn nói về Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho tất cả mọi người. Tôi luôn cầu nguyện cho mọi người và cầu nguyện cho có hoà bình."

Anh Franjo là người thông dịch viên cho Mama. Anh vốn là một trong các thành viên của nhóm cầu nguyện đầu tiên mà Đức Mẹ xin các thị nhân lập ra.

Theo lời kể của anh Franjo thì Đức Mẹ bảo anh hãy dành thì giờ trong 3 năm để ăn chay, cầu nguyện và làm những gì mà anh có thể làm để giúp cho hàng trăm ngàn khách hành hương tuôn đến Medjugorje.

Anh ấy có một tâm hồn hiền lành. Trong tâm hồn anh lan toả tình yêu của Chúa và của Đức Mẹ. Anh kiên nhẫn trả lời các câu hỏi với sự khiêm nhường và duyên dáng.

Tôi cảm thấy người dân làng Medjugorje sống yên vui và bình an. Họ sống nghèo so với những gì mà chúng ta có. Tuy nhiên chúng ta lại không biết trân trọng những gì mà chúng ta có trong cuộc sống của mình.

Họ vui vẻ, nồng ấm và sống hạnh phúc. Họ làm cho tôi cảm động mà không bao giờ quên được. Thật là đáng nhớ khi nghĩ về niềm vui mà họ ban tặng cho các khách hành hương.

Họ chăm chỉ làm việc của Chúa, chia sẻ đức tin và tình yêu của Chúa cho tất cả nhưng ai đến đó. Họ luôn cảm tạ ơn Chúa và ơn Đức Mẹ vì Mẹ luôn hiện diện trong ngôi làng bé nhỏ của họ.

Tôi say mê đi hành hương đến Medjugorje. Khi tôi vừa về lại nhà thì tôi lại lập tức muốn đi hành hương tiếp. Tôi đã tham dự Đại Hội Giới Trẻ năm 2015. Thật là vĩ đại.

Đến nay dù tôi ở trọ trong một khách sạn hiện đại ở cách nhà thờ St. James Church khoảng 100 mét nhưng tôi vẫn luôn đến gặp lại Mama Sivric và gia đình của bà.

Cho dù nhà trọ của bà nhỏ bé nhưng lại là một ngôi nhà tràn đầy tình yêu. Bà kể rằng bà đã chia sẻ hơn 25,000 ngàn bữa ăn cho các khách hành hương trong một thời gian dài.

Chúng tôi vẫn luôn lắng nghe anh Franjo, người hướng dẫn viên du lịch nói về Mama. Họ luôn kể những câu chuyện lạ lùng về việc Đức Mẹ hiện ra tại ngôi làng nhỏ này. Họ hãnh diện vì Đức Mẹ vẫn còn ở với họ.

Tôi có hứa rằng những ai sẽ đi hành hương với tôi sẽ có đức tin được canh tân và có tình yêu thắm thiết dành cho Đức Mẹ. Niềm vui của dân làng, của Mama và anh Franjo luôn có sức lan toả mạnh mẽ.

Tạ Ơn Chúa! Tạ ơn Đức Mẹ Maria. Amen.

Email của bà là: Anita là: wandarocks@comcast.net,

Tel: 267-217-7344.

Kim Hà, 28/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768