MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5847: Con Nhận Ơn Tha Thứ Của Chúa
Chủ Nhật, Ngày 30 tháng 10-2022
CN 5847: CON NHẬN ƠN THA THỨ CỦA CHÚA

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà Cathy Nolan kể:

Đài TV Mary TV có đưa một cảm nghiệm của thầy Phó Tế John Taaffe lên. Thầy John đến từ Ái Nhĩ Lan.

Tôi đã chờ đợi rất lâu để xem càm nghiệm này bởi vì đó là một cảm nghiệm rất đánh động.

Đó cũng là một ví dụ mà Đức Mẹ Maria đã từng nói trong thông điệp này 2 tháng 6 năm 2014 message. Mẹ bảo: "Tha thứ là yêu thương."

Xin mọi người vào trang nhà www.marytv.tv và xem "Fruit of Medjugorje" số 118.

Tôi chỉ trích ra một phần của cảm nghiệm này mà thôi. Đó là câu chuyện do thầy Phó Tế John kể lại trong bài giảng của ngài tại nhà thờ St. James Church, trong Thánh Lễ nói tiếng Anh ngày 2 tháng 6 năm 2014. Cảm nghiệm làm cho tôi khóc.

Đức Mẹ hướng dẫn mọi người đến với Con của Mẹ là Chúa Giê su. Mỗi ngày Mẹ đều huớng dẫn mọi người đến với Chúa một cách dịu dàng. Mẹ luôn khuyến khích chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn sống động trong linh hồn chúng ta.

Đức Mẹ khuyến khích chúng ta hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần. Sau đây là một câu chuyện thật.

Có rất nhiều câu chuyện khi mà bạn đi với nhóm hành hương đến Medjugorje trong nhiều năm. Có nhiều câu chuyện về phép lạ mà chúng ta thấy. Điều quan trọng nhất là những phép lạ biến đổi linh hồn và trái tim của con người.

Trái tim của nhiều người khi đến đây thì họ rất cứng cỏi. Nhưng chỉ một tuần lễ ở lại nơi Medjugorje thì trái tim người ta trở nên mềm mại hơn. Họ đến để biết Chúa. Họ tìm được bình an, tình yêu và niềm vui trong trái tim của họ.

Tôi đã làm việc trong nhiều năm với tính cách là khải đạo viên chăm sóc cho những người nghiện. Bây giờ tôi đang làm việc tại đại hội Các Giám Mục ở Ái Nhĩ Lan.

Tôi làm nhiều kế hoạch chung quanh việc giúp đỡ cho những người bị nghiện ma tuý và nghiện rượu ở trong các giáo xứ.

Có một lần tôi làm việc với một khải đạo viên về sức khoẻ. Rồi tôi giúp một cô gái. Cô gái này là một trong những người bất hạnh nhất vì cô đã có nhiều cảm nghiệm đau đớn trong quá khứ. Cô phải đi qua sự giúp đỡ của giáo hội.

Khi tôi gặp cô, cô không thể nhìn vào trong mắt của tôi. Cô có nhiều nỗi đau.

Tôi trở về nhà và đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể đêm hôm ấy. Tôi nghe Chúa Giêsu Thánh Thể nói với mình rằng:

"Con hãy giúp cô gái ấy. Hãy cầu nguyện cho cô ấy và tiếp tục cầu nguyện cho cô ấy."

Thế là tôi làm việc với cô. Cô ấy trải qua nhiều khó khăn nan gian. Vì thế, cô đã cắt cố tay của mình mỗi ngày. Cô nghiện ma tuý mỗi tuần. Cô ấy nhẩy xuống sông tự tử nhưng được người ta cứu thoát chết.

Trong tâm hồn, tôi thưa lên Chúa:

"Lạy Chúa con cảm thấy quá khó khăn vì cô ấy đang gặp quá nhiều sự khó khăn."

Tôi bèn hỏi cô ấy:

"Cô có muốn đi hành hương đến Medjugorje không?"

Cô ấy đáp:

"Con không thể đến Medjugorje được bởi vì con không thể đến gần một linh mục được."

Dần dà, cô ấy nói với tôi:

"Thưa thầy John, con không thể đi đâu vì có mặt trời. Con có thể ngồi ở nơi ban công. Những vết sẹo của con có thể được chữa lành."

Kim Hà, 30/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768