CN 5862: CHÚA MINH OAN CHO EM
Một người phụ nữ kể cảm nghiệm về ơn lành của Chúa:
"Em làm việc trong một nhà hàng. Nhiệm vụ chính của em là cuốn chả giò. Mỗi ngày em thường cuốn cả ngàn cuốn chả giò rồi bỏ vào tủ đông đá. Em làm việc chăm chỉ mà ít nói chuyện với các đồng nghiệp. Có thể vì vậy mà người ta ghét em.
Bỗng dưng có một phụ nữ lớn tuổi làm việc chung nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà bà ấy không ưa em. Có nhiều ngày bà ấy dùng dao đục những cuốn chả giò mà em đã cuốn để khi chiên chả giò cho khách thì bánh bị vỡ ra, làm cho nhân thịt lòi ra.
Cô chủ tiệm thấy thế thì la rầy em là ngừời bất cẩn và vụng về. Em nghi là người phụ nữ kia đã làm hại em nhưng chưa bắt được chứng cớ.
Em bị oan nên khóc mãi. Em đi chầu Chúa Thánh Thể và kể lể sự tình với Chúa. Em xin Chúa minh oan cho nỗi oan khiên của em. Em khóc với Chúa trong suốt hai tuần lễ liên tiếp.
Thế rồi có một chuyện bất ngờ xẩy ra:
Hôm ấy, người phụ nữ già kia đến bên em và ngỏ lời xin lỗi. Bà ta bảo:
"Tôi phải xin lỗi cô vì tôi đã làm hại cô bị la. Chính tôi là người đã dùng dao cắt bánh tráng cuốn chả giò của cô. Xin cô tha thứ cho tôi."
Trong khi bà ta nói thì tình cờ cô chủ tiệm nghe được. Cô ta ngạc nhiên vì bà kia dám nhận lỗi. Cô cũng xin lỗi vì đã trách nhầm em. Em cảm động và mừng thầm vì Chúa đã giải oan cho em. Em biết Chúa luôn thương xót và bảo vệ cho em. Con tạ ơn Chúa.
Em nhớ Lời Thánh Phaolo nói trong Thư Roma, chương 12:
"19 Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép:
Đức Chúa phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. 20 Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó.
21 Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.
Tạ ơn Chúa thương xót và minh oan cho con. Con cảm tạ Chúa và tạ ơn Chúa. Amen.
Kim Hà, 4/11/2022
|