Trọng kính Quý Cha, Quý Cô Bác, Quý anh chị!
Đại dịch Covid-19 cũng như lũ lụt làm cho
cuộc sống của tất cả mọi người bị khủng hoảng, thiếu thốn, nhưng những người
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn luôn là người nghèo và di dân. Trong thời gian
qua, chúng
con và người dân Miền Trung, đặc biệt tại Quảng Bình đã nhận được sự chia sẻ đầy tình người của Quý Cha, Quý Cô Bác và Quý Anh Chị , Quý Vị đã làm một nghĩa cử cao đẹp là hỏi thăm và gửi tiền giúp
đỡ, món quà thật đáng trân trọng và mang nghĩa cử nhân văn.
Thay mặt cho Quý Sơ trong Cộng
Đoàn cùng các cháu khuyết tật tại Mái Ấm,
con chân thành cảm ơn Quý Cha, Quý
Cô Bác và Quý Anh Chị rất nhiều.
Nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp đến, chúng con kính chúc Quý Cha và Quý Vị đầy
tràn niềm hy vọng, bình an, tình yêu và ân sủng của Chúa Giêsu Cứu Thế, một Năm Mới đầy
ắp nghĩa yêu thương của con người.
Xin Quý Cha, Quý
Cô Bác
và Quý Anh Chị tiếp tục cầu nguyện và
giúp đỡ Cộng
Đoàn và Mái Ấm, vì nơi đây chúng con cần lắm bàn tay của Quý Cha, Quý
Cô Bác
và Quý Anh Chị cũng như mọi người.
Xin Đức Mẹ là Nữ Vương Bình An ban muôn ơn
lành cho Quý Cha, Quý Cô Bác
và Quý Anh Chị và toàn thế giới.
Một lần nữa, con xin
hết lòng cảm ơn và kính chào.
Kính thư,
Sr. Maria Trần Thị
Lan
Đ/C: Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương
Quảng Phương, Quảng Trạch- Quảng Bình
ĐT:
Cell 0084 367308762
Email:
mtghp2005@gmail.com
|