Hạt Châu
Ngọc (202)
LỜI ĐỨC MẸ
Ngày 25-8-1992 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn
bảo các con là Mẹ yêu XE "yêu
thương" các con.
Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu từ
mẫu của Mẹ và mời gọi các con
hãy hoàn toàn mở trái tim ra cho Mẹ
để qua từng người các con, Mẹ
có thể hoán cải và cứu thế
giới này, thế giới tràn đầy
tội lỗi và những điều xấu xa. Chính vì
thế, các con bé nhỏ yêu dấu của Mẹ, các con
hãy hoàn toàn mở ngỏ trái tim cho Mẹ, để
Mẹ có thể đưa các con càng
ngày càng tiến xa hơn đến tình yêu
tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng
Tạo Thành đã tỏ chính mình
Người cho các con ngày này qua ngày
khác. Mẹ ở với các con và mong
ước tỏ lộ cho các con thấy Thiên Chúa,
Đấng yêu thương các con. Cám ơn các con đã
đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
MỜI ANH CHỊ EM SUY NIỆM
Sứ
điệp của Mẹ lần này xây quanh hai cột
trụ: Một, “Mẹ
mời gọi các con hãy hoàn toàn mở
trái tim ra cho Mẹ để qua từng
người các con, Mẹ có thể hoán
cải và cứu thế giới này…”
Hai, “Các con hãy hoàn toàn mở
ngỏ trái tim cho Mẹ, để Mẹ có
thể đưa các con càng ngày càng
tiến xa hơn đến tình yêu tuyệt vời
của Thiên Chúa…”
Để mở
đầu cho hai điều đó, Mẹ khai đề
bằng lời công bố về tình yêu của Mẹ: “Hôm
nay, Mẹ muốn bảo các con là Mẹ yêu XE "yêu thương" các
con. Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu
từ mẫu của Mẹ”
Bây giờ
mời ace chúng ta cùng nhau suy nghĩ về những lời
Đức Mẹ nói trên.
Trước
tiên Mẹ nói: “Hôm nay, Mẹ muốn bảo các con là Mẹ yêu XE "yêu thương" các
con”, rồi Mẹ còn nhấn mạnh: “Mẹ yêu thương
các con bằng tình yêu từ mẫu của
Mẹ”.
Sao Mẹ
nói: “Hôm nay Mẹ muốn bảo các con là…”, chẳng lẽ
từ trước đến giờ chúng con không biết
là Mẹ yêu thương chúng con hay sao, mà “hôm nay” Mẹ
mới phải bảo cho biết? Từ hai ngàn năm nay,
Hội Thánh, các đấng các bậc giảng dạy trong
Hội Thánh hằng nói cho chúng con biết điều
ấy rồi. Lời Mẹ nói đó xem ra – xin lỗi
Mẹ - như hơi thừa.
Nghĩ thế rồi, cảm
thấy không ổn, vì chẳng lẽ, Mẹ là Mẹ Thiên
Chúa, sống trong ánh sáng Thiên Chúa, và được ca
tụng trong Kinh cầu Đức Bà là “Đức Nữ cực khôn cực ngoan” và “Đức Bà là tòa Đấng
khôn ngoan”, mà lại nói những điều thừa thãi.
Vì thế, chúng ta phải nghĩ
lại rằng: Có lẽ Mẹ nói Mẹ yêu thương
chúng ta là có ý đánh động lòng chúng ta, hầu dễ
chấp nhận điều Mẹ yêu cầu sau đó.
Mẹ yêu cầu
sự gì?
“Các con
hãy hoàn toàn mở trái tim ra cho Mẹ
để qua từng người các con, Mẹ
có thể hoán cải và cứu thế
giới này…”
Chúa ôi! Mẹ yêu
cầu một điều hết sức trọng
đại, liên quan đến việc hoán cải và cứu
thế giới này, thế
giới tràn đầy tội lỗi và những
điều xấu xa, chứ đâu có phải chuyện
nhỏ. Chúng con là ai? Quan trọng thế nào? Tài giỏi bao
nhiêu? Mà Mẹ yêu cầu việc lớn lao như vậy?
Hình như Mẹ
không để ý đến thắc mắc đó của
chúng ta. Mẹ chỉ đưa ra một điều
kiện là: Các con hãy mở trái
tim hoàn toàn ra cho Mẹ!
Mở trái tim ra cho
Mẹ để Mẹ làm gì?
Mẹ đáp: “Chính
vì thế” nghĩa là
chính vì Mẹ muốn hoán cải và cứu
thế giới đầy tội lỗi xấu xa
này, mà Mẹ cần các con hoàn toàn
mở trái tim ra cho Mẹ, vì mở trái tim các con ra cho
Mẹ là để “Mẹ đưa các con
càng ngày càng tiến xa hơn đến
tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa...”
Bởi vi chỉ
khi các con tiến sâu vào tình yêu của Thiên Chúa, thì Mẹ
mới có thể nhờ các con, dùng các con, qua từng
người các con mà
hoán cải và cứu thế giới này…
Nghe vậy, Ace có
sẵn sàng chấp nhận mở lòng ra cho Mẹ chưa?
Có lẽ ace tự
hỏi: Mở lòng ra cho Mẹ là làm sao?
Cứ đơn
sơ mà nói, nghe câu mở lòng ra, thì ai cũng hiểu mở
ra là để đón nhận, khép lòng lại là từ
chối. Vậy xin nhắc lại lời Mẹ đã
vừa nói trên đây: Các con mở lòng ra cho Mẹ là vui lòng
chấp nhận để “Mẹ đưa các con
càng ngày càng tiến xa hơn đến
tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa...”.
Đưa bằng
cách nào? Bằng các sứ điệp, các lời nhắn
nhủ và dạy dỗ của Mẹ.
Nghe đến
đây, ace vốn là con cái Đức Mẹ Mễ Du, hơn
nữa hằng tuần còn đến Nhà thờ này
đọc kinh cầu nguyện kính Mẹ, lẽ nào không
đáp ứng yêu cầu tha thiết của Mẹ? Nhất
là yêu cầu của Mẹ lại là giúp Mẹ cứu
thế giới đầy tội lỗi xấu xa này
của chúng ta !
Vả
lại yêu cầu của Mẹ, nào có phải những gì to
tát, khó khăn như phải trèo núi vượt sông? Chỉ
cần hoàn toàn mở lòng ra cho Mẹ, đón nhận các
sứ điệp, các lời dạy dỗ của Mẹ,
sống và thực hành tùy theo khả năng sức lực
và hoàn cảnh của mỗi người. Đức
Mẹ là Mẹ nhân hậu, Mẹ không đòi chúng ta làm những
điều quá sức của mình đâu…
Chớ gì
mỗi người chúng ta; ước gì tất cả
mọi tín hữu Công giáo trên toàn quốc, hôm nay nghe Mẹ
kêu mời mà thành thật đáp ứng, chắc chắn
thế giới và xã hội chúng ta sẽ mang bộ mặt
đổi mới không nhiều thì ít.
CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN
Maria Mẹ ơi!/ Sứ điệp hôm nay của
Mẹ rất quan trọng/ vì liên quan đến việc hoán
cải và cứu thế giới ngày nay/ đang sa
đắm trong tội lỗi và những chuyện xấu
xa đồi bại…;/ đầy những tranh chấp, hận
thù…/ Trước viễn ảnh đen tối ấy,/ chúng
con thấy mình quá nhỏ bé, bất lực,/ chỉ
biết ngậm ngùi than van, chẳng biết làm gì hơn./ Rất
may hôm nay,/ Mẹ đến bảo chúng con biết:/ chúng
con có thể giúp Mẹ hoán cải và cứu thế giới
này. Ôi! Tuyệt vời. Chúng con nguyện đón nhận và
thực hành lời Mẹ dạy.
THỰC HÀNH:
Chân thành thực thi từng chút một
điều Mẹ mời gọi trong sứ điệp hôm
nay.
Lm.
Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|