CN 6059: THIÊN THẦN ĐÓN MẸ TÔI
Nguồn: Spiritdaily.com
"Mẹ có thể thấy các thiên thần rồi. Mẹ đi đây!"
“Mẹ của tôi chết ngày 3 tháng 12 năm 2020 vì bị bịnh COVID-19. Khi tôi đi ra khỏi cửa để có thể ở cùng mẹ tôi trong những ngày cuối đời của bà, thì người bạn của tôi đưa cho tôi một cuốn sách để có thể bắt đầu thánh hiến cho Thiên Thân Bản Mệnh của tôi."
“Khi tôi tới thành phố St. Louis, chị tôi bảo rằng chị ấy có thể nhìn thấy hai vị thiên thần đứng ở đầu giường và cuối chân giường của mẹ tôi khi bà nằm trong bịnh viện. Nhờ ơn Chúa, chúng tôi có thể đưa mẹ tôi về nhà để chăm sóc cho bà cho đến khi bà qua đời."
“Có lúc chúng tôi đang cầu nguyện và hát thánh ca với mẹ tôi thì bà la lên:
"Mẹ có thể thấy các thiên thần rồi. Mẹ đi đây!"
"Ít lâu sau đó, bà thở hơi cuối cùng. Bỗng dưng cái máy CD trong phòng bật ra bài hát "‘Salve Regina’. Có thể là Thiên Thần Bản Mệnh của mẹ tôi đã bật nhạc lên để ca ngợi Nữ Vương Các Thiên Thần. Chính Đức Mẹ Maria đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những ngày cuối cùng của mẹ tôi. Mẹ tôi khi còn sống luôn tôn vinh Đức Mẹ Maria."
“Tôi chuẩn bị để thánh hiến chính mình và gia đình mình cho Thiên Thần Bản Mệnh. Các Ngài luôn ban ơn cho gia đình tôi."
"Trong lúc đau buồn vì mất mẹ, tôi được an ủi vì có những Thiên Thần như những người bạn đồng hành ở bên cạnh mình để cùng bước đi qua những bão tổ và thử thách của cuộc đời. Amen."
Kim Hà, 22/1/2023
|