MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6085: Đức Mẹ Làm Việc Tại Medjugorje
Thứ Ba, Ngày 14 tháng 2-2023
CN 6085: ĐỨC MẸ LÀM VIỆC TẠI MEDJUGORJE

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/

Bà June Klins kể:

Sau đây là cảm nghiệm của Thầy Phó Tế Tom và vợ là cô Sharon Maedke từ vùng Steubenville, tiểu bang Ohio:

Anh Tom và chị Sharon gặp nhau ở đại học. Họ làm đám cưới và sống ở gần thành phố Chicago. Họ sống một cuộc đời trần tục. Khoảng năm 1988, một người bạn tặng cho họ một cái video mà ba của anh ấy quay tại vùng Medjugorje. Anh Tom nói cái video ấy có mầu đen trắng nhưng rất hay. Anh đem về nhà và đưa cho chị Sharon để chị xem cho biết nhưng chị Sharon nói rằng chị bận quá nên chưa xem được.

Thôi thì để lúc nào rảnh thì chị sẽ xem sau. Rồi một ngày kia, chị xem và tin ngay. Chị bảo:

"Đây là hiện tượng Fatima trong thời đại của chúng ta!"

Điều đầu tiên là chị muốn bán mọi sự để đi đến Medjugorje. Chị muốn bán luôn cả cái nhà mới xây của gia đình. Chị nói với anh Tom:

"Chúng ta phải đến nơi ấy ngay."

Chị Sharon cảm thấy rằng Đức Mẹ đang kêu gọi chị đem các con đến với Mẹ. Trong lời cầu nguyện, chị muốn đem cháu của chị là Michael (18 tuổi), con đỡ đầu là April (16 tuổi), và 3 đứa con của anh chị thì nhỏ tuổi hơn để cùng đi hành hương. Để có thể mua vé đi qua Medjugorje cho cả gia đình 7 người thì họ đã quyết định bán đi con ngựa.

Người ta bàn rằng tiền bán ngựa sẽ không đủ để trả cho các chi phí đi hành hương Medjugorje đâu nhưng số tiền ấy lại vừa đủ. Trong lúc ấy thì anh Tom có một buổi họp về công việc của anh ở vùng Traverse City, tiểu bang Michigan. Họ ngừng ở một nhà thờ để đi lễ sáng nhưng người ta lại bảo rằng không có lễ buổi sáng ở đó. Tuy nhiên ở nhà thờ gần đó thì có thánh lễ buổi sáng.

Khi cả nhà đến bãi đậu xe, họ hỏi một người phụ nữ đang đi bộ xem ở đó có lễ không thì bà ta nói:

"Vâng, có lễ vào buổi sáng. Tiện đây các bạn có muốn đi hành hương Medjugorje không? Nhóm chúng tôi đã có 12 người vừa mới trở về từ Medjugorje và họ đang làm chứng."

Thật là điều kỳ diệu. Thế là họ xin ghi danh để cùng đi với nhóm Michigan tới Medjugorje. Chuyến đi đầu tiên là vào năm 1990. Đó là chuyến bay đầu tiên đi từ Chicago là nơi mà gia đình anh chị Tom và Sharon sống. Hôm ấy có một trận bão tuyết ở Michigan. Giờ chỉ có một cách mà nhóm có thể đến Chicago là phải để lại tất cả hành lý. Nhưng họ cũng đồng ý.

Trong nhóm có một người đàn ông tên là Larry. Ông này bị đau lưng và đau cổ từ một tai nạn xe hơi. Ông cần một cái máy nhưng rồi ông ta cũng để lại trong hành lý mà không đem theo. Ông ta cũng biết rằng mình sẽ đau đớn nhiều nếu ông không có cái máy đó trong người.

Khi họ đến Medjugorje thì cơn đau của ông Larry ngày càng nhiều hơn. Trong ngày mà cả nhóm đi gặp cô Vicka thì ông Larry bị đau quá nhiều. Ông ta nghĩ rằng mình không thể đi được. Cả nhóm đều xin ông ta hãy cùng đi. Vì thế ông ta phải đi theo nhóm. Khi đến nơi, cả nhóm đẩy ông Larry qua đám đông để cho ông ta đứng nơi hàng đầu.

Chị Sharon nghĩ thật là tuyệt vời khi ông ta đứng gần một nữ tu. Khi cô thị nhân Vicka bước xuống cầu thang, cô ấy liền cầu nguyện cho một số người, trong đó có ông Larry.

Chiều hôm ấy, ông Larry chia sẻ rằng khi cô Vicka đặt đôi tay trên đầu của ông ta thì ông cảm thấy khoẻ hẳn ra. Ông ta không còn thấy đau đớn gì nữa. Ông được chữa lành ngay lập tức.

Đêm hôm ấy, ông Larry thức dậy lúc nửa đêm với ánh sáng trong phòng. Ông ta ngồi lên trên giường và nhìn thấy một cuốn phim trên bức tường phòng của ông. Chúa cho ông thấy đó là cuốn phim chiếu lại cảnh tượng đã xẩy ra cho ông vào buổi sáng hôm ấy. Ông ta nhìn thấy cô thị nhân Vicka bước xuống cầu thang và đi qua ông. Bà nữ tu đứng cạnh ông đã giơ tay chỉ về phía ông và nói rằng:

"Cô Vicka ơi, người đàn ông này...Xin cô nhìn người đàn ông này."

Thế là cô Vicka đi trở lại và đặt tay trên đầu ông Larry và cầu nguyện cho ông. Khi người nữ tu quay lại thì ông Larry thấy một phần gương mặt của bà nữ tu. Ông Larry nói:

"Tôi biết ngay bà nữ tu ấy chính là Đức Mẹ Maria. Mẹ rất đẹp!"

Anh Tom kể rằng ông Larry đã khóc trong khi kể toàn bộ câu chuyện. Và đó là điều đáng ngạc nhiên.

Tạ ơn Đức Mẹ Maria. Xin Mẹ chữa lành cho tất cả gia đình của chúng con. Amen.

Kim Hà, 13/2/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768