MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6097: Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Qua Đời
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 2-2023
CN 6097: CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN QUA ĐỜI

Sáng hôm nay, Thứ Bẩy 18/2/2023, từ rất sớm, tôi đã nhận được một cú điện thoại của một anh trong Ban Phục Vụ của Huynh Đoàn Đa Minh báo tin là hãy đi cầu nguyện cho người hấp hối.

Thì ra người chồng của một chị đoàn viên trong Huynh Đoàn đang hấp hối. Thế là chúng tôi cùng đi với anh chị bạn đến cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh.

Khi đến nhà họ thì chúng tôi thấy cả đại gia đình họ đang tụ họp cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh bên giường của anh. Chúng tôi lập tức hỏi chị Maria là người vợ xem chị có rắc nước phép cho chồng chị chưa. Chị đáp là gia đình đã liên tục rắc nước phép cho anh rồi.

Vậy là quá tốt vì trong giờ hấp hối của người bịnh là giờ phút mà ma quỷ luôn bu quanh để mong cướp đi linh hồn người chết. Vì thế việc rắc nước phép và cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa và kinh Mân Côi là điều cần làm nhất.

Anh Đa Minh đã chết rất bình an. Cả đại gia đình đã bắt đầu đọc kinh từ lúc 3 giờ sáng, khi mà anh đang thở hắt ra và sau khi anh qua đời. Gia đình anh tỏ ra rất bình tĩnh. Chị Maria và gia đình cùng ra phòng ngoài để cầu nguyện chung với nhóm chúng tôi.

Sau đó, chị kể rằng người chồng của chị đã bị trúng mảnh đạn ở trong cánh tay từ mấy chục năm qua khi anh còn ở trong quân đội VNCH. Cách đây một năm, vết đạn ấy làm độc và gây cho anh nhiều sự đau đớn. Anh đã đi gặp các bác sĩ và được chữa chạy rất nhiều nhưng không lành bịnh.

Điều tốt lành là anh đã được chết tại nhà. Anh hấp hối trong lời cầu nguyện liên lỉ của đại gia đình và trong sự đầm ấm và thương yêu của đại gia đình.

Có những người đã chết cô đơn trong sự lạnh lẽo vì không có gia đình ở chung quanh. Có những người già nằm trong viện dưỡng lão. Họ chết âm thầm trong đêm tối, bên cạnh không có lấy một người thân thương để nắm tay họ và để cầu nguyện và an ủi cho họ.

Khi gặp cảnh có người chết trong gia đình thì người nhà của họ cần những lời cầu nguyện và sự hiện diện của những người thân và những người trong hội đoàn. Đó là sự an ủi lớn lao cho tang gia.

Tôi luôn cố gắng bỏ mọi sự khác để chọn việc đi cầu nguyện cho các linh hồn qua đời vì đó là những điều thiện hảo mà chúng ta có thể làm cho tha nhân.

Xin Chúa chúc phúc và giải thoát cho các linh hồn qua đời. Xin Chúa an ủi cho các tang gia đang khóc lóc và đau buồn vì mất người thân. Amen.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,

Vì chính khi th tha là khi được tha thứ,

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,

Xin thương ban xuống

Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình. Amen.

Kim Hà, 18/2/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768