HẠT CHÂU NGỌC (229)
Sứ điệp Đức
Mẹ Mễ Du
25-4-96 : Các con yêu
dấu ! Mẹ mời gọi các con lần
nữa hãy để sự cầu nguyện lên hàng
đầu trong gia đình các con. Khi mà
Thiên Chúa đã được đặt lên trên hết
mọi sự, thì từ đó, trong mọi việc làm
của các con, các con sẽ tìm kiếm Thánh Ý Chúa.
Nhờ cách này, sự hoán cải mỗi ngày của các con
sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hỡi các con, hãy lấy
lòng khiêm tốn tìm xem cái gì còn chưa được
đúng trật tự nơi trái tim các con, rồi các con
sẽ hiểu các con phải làm gì. Sự hoán cải sẽ
trở nên nhiệm vụ mỗi ngày mà các con sẽ làm cách
vui vẻ. Mẹ ở với các con, chúc lành cho tất
cả các con và kêu gọi các con hãy trở thành những nhân
chứng bằng lời cầu nguyện và sự hoán
cải cá nhân mình. Cám ơn các con đã đáp ứng
lời kêu gọi của Mẹ.
MỜI
ANH CHỊ EM SUY NIỆM
Đức Mẹ mở đầu
sứ điệp hôm nay bằng lời nhắc “Mẹ
mời gọi các con lần nữa…” Lần
nữa là lấn thứ mấy? Thứ
hai? Thứ ba? thứ
năm, thứ mười? Ace có nhớ là lần thứ
mấy không? Có lẽ là lần thứ mấy
mươi rồi? Vì về việc cầu nguyện
thì Mẹ không bao giờ mệt mỏi nhắc đi
nhắc lại cho con cái mấy mươi lần Mẹ
cũng không thấy nhàm… Tại sao? Ace
chắc cũng đoán biết: vì đó là việc rất
hệ trọng.
Mà hay một cái là mỗi lần Mẹ
nhắc về cầu nguyện thì mỗi lần
đều lồng vào đó một sắc thái gì khác,
nếu không phải là mới lạ.
Lần này cái sắc thái khác ấy là:
“Hãy để sự cầu
nguyện lên hàng đầu trong gia đình các con. Khi mà Thiên Chúa đã
được đặt lên trên hết mọi sự, thì
từ đó, trong mọi việc làm của các con, các con
sẽ tìm kiếm Thánh Ý Chúa.” Câu quá hay và ý nghĩa. Còn
nếu trái lại khi sự cầu nguyện không
được để lên hàng đầu trong gia đình…,và
Thiên Chúa không được đặt lên trên hết
mọi sự thì sao?…Thì từ đó trong mọi việc làm
của chúng ta, chúng ta không tìm kiếm Thánh ý Chúa, như
đáng lẽ, bởi vì chúng ta là con cái Thiên Chúa, những
kẻ “1 đã được sống
lại cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm
những gì thuộc thượng giới, nơi
Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. (Col 3.1t). 2 Thì
trái lại chỉ chú tâm vào
những gì thuộc hạ giới”, để chỉ tìm làm theo những
cái hạ cấp, thấp hèn, những sở thích lem nhem của
mình, các đam mê dục vọng nham nhở của mình…, và
thế là các cái đó đưa chúng ta đến tội
lỗi, đến sự chết của linh hồn! Thư
Thánh Giacôbê mô tả: “14 Mỗi người có bị cám
dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng
mồi mà bắt. 15 Rồi
một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra
tội ; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái
chết.” (Gc 1.14)
Đến
đây mong rằng mỗi người chúng ta đã nhận
thức: việc không để cầu nguyện lên hàng
đầu, không đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi
sự là điều quan trọng, vì đưa đến
sự chết đời đời, như trên đây
đã giải thích! Chứ đừng có nói “không sao!” “không
sao!”
Thú
thật, nghe nói đến việc “hoán cải”, nhất là
vào Mùa Chay, chúng ta thường không thích vì thấy nó buồn
bã, khó khăn, khổ sở, vì bị bắt phải
từ bỏ tội lỗi và những tính hư tật
xấu đã quen… Đức Giêsu phán quyết không nhân
nhượng:“4 Có tin mười tám người
kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các
ông tưởng họ là những người mắc
tội nặng hơn tất cả mọi người
ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? 5 Tôi nói
cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng
nếu các ông không chịu hối cải, thì các ông cũng
sẽ chết hết y như vậy.” (Lc 13.4-5). Hối cải hay không hối cải là
vấn đề sống hay chết đời
đời. Nếu nhiều khi chúng ta đã coi
thường, thì hôm nay, nghe lại một lần nữa
ace nhất quyết phải có một thái độ dứt
khoát như Chúa Giêsu đòi hỏi.
Đức Mẹ với
tấm lòng nhân ái và dịu dàng của người Mẹ
đã trấn an và khích lệ: Khi đặt sự cầu
nguyện và Thiên Chúa lên đầu hết mọi sự thì “Nhờ
cách này, sự hoán cải mỗi ngày của các con sẽ
trở nên dễ dàng hơn. Hỡi các con, hãy
lấy lòng khiêm tốn tìm xem cái gì còn chưa
được đúng trật tự nơi trái tim các con,
rồi các con sẽ hiểu các con phải làm gì. Sự hoán
cải sẽ trở nên nhiệm vụ mỗi ngày mà các con
sẽ làm cách vui vẻ.” Lời Mẹ nhắn
nhủ thật thấu đáo: phải có lòng khiêm tốn
mới tìm thấy cái gì còn chưa đúng trật tự
nơi con tim mình, chưa đúng đường lối
Thiên Chúa dạy. Không có lòng khiêm tốn sẽ dễ
thấy tất cả những gì mình nghĩ, mình nói, mình làm
đều đúng không có gì phải sửa.
Khiêm tốn nhìn nhận mình
sai cần phải quay trở lại, thì chính lúc ấy
Mẹ bảo : “Rồi các con sẽ hiểu các
con phải làm gì”. Và thế là con đường hoán
cải, quay trở về, trước đây ta thấy khó
khăn mù mịt, nay mở ra rộng rãi thênh thang, vì
thế Mẹ mới bảo: “Sự hoán cải sẽ trở
nên nhiệm vụ mỗi ngày mà các con sẽ làm cách vui
vẻ.”
Qua sứ điệp của Đức
Mẹ Mễ Du, mong rằng ace vừa thấy việc hoán
cải là việc sống hay chết nên phải nghiêm túc thi
hành, vừa thấy nhẹ nhàng thanh thản vì những
lời dạy bảo dịu dàng của Mẹ.
Trong
sứ điệp hôm nay, Mẹ còn bảo chúng ta rằng
việc hối cải không chỉ cần thiết cho
cuộc đời cá nhân mỗi người mà còn có giá
trị làm chứng: “Mẹ kêu gọi các con hãy
trở thành những nhân chứng bằng lời cầu
nguyện và sự hoán cải cá nhân mình.” Đã có
những chứng từ về việc hoán cải (hay
việc được ơn lạ) của một cá nhân trong
những người thân trong gia đình đã hấp
dẫn lôi cuốn toàn cả gia đình đi theo Chúa:
Chứng từ thay lời
cầu nguyện :
Một khách
hành hương người Pháp kể: Ông bị bệnh
thông manh đến hồi sắp mù. Đang cơn đau
khổ, một hôm ông nhận được trong đám
thư của ông một mẫu ảnh Đức Mẹ
Mễ Du với hàng chữ : “Nếu các con biết
được Mẹ yêu thương các con đến
chừng nào, các con sẽ khóc vì vui sướng”. Từ lòng
ông thốt lên một tiếng kêu đau đớn :
- Vậy bây giờ là lúc
Mẹ phải tỏ ra cho con tình yêu ấy của Mẹ!
Con đang đau khổ lắm !
Một giờ sau đó, bệnh đau mắt gần mù
của ông được khỏi hẳn. Và ông đã đến
Mễ Du để tạ ơn. Chưa hết, việc chữa lành
của ông đã lôi kéo cả gia đình ông ăn năn
trở lại, mà... họ toàn là những tay cứng cổ
!
Đó, một sứ điệp đơn giản,
được gởi đi cách nhẹ nhàng như thế,
đã làm được những việc to lớn !
Chẳng phải Đức Mẹ đã ước ao
điều ấy sao ?
Phần bạn, bạn có thể giúp làm
chứng cho Đức Mẹ bằng nhiều cách khác….
Hoặc có thể bắt chước những chứng nhân
nói trên, bằng cách chọn lựa một số thông
điệp của Đức Mẹ bạn cho là hay
nhất (đã đăng trong quyển « Mẹ Đến
Lần Cuối », từ số 498, tr.398), rồi rút
vắn lại trong câu cần thiết, in ra thành từng
tấm giấy nhỏ để nhét vào thư từ mà
bạn sẽ gửi đi, hoặc để khi gặp
bạn bè, vào những ngày lễ, ngày hội, v.v... bạn
tặng họ, sau khi đã cầu nguyện.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|