MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Dòng Tâm Sự Về Mẹ Maria --- Happy Mother Day
Thứ Tư, Ngày 31 tháng 5-2023
Đức Mẹ, một người Mẹ vô cũng tốt lành, những gì tốt nhất ở trần gian và Thiên Quốc , Mẹ có đủ, 

Yêu thương loài người, giúp mọi người quay về với Chúa, Me trung thành với Chúa.

 Và những gì đau đớn nhất mà một người Mẹ phải chịu Mẹ cũng có đủ, thấy người con mình yêu thương nhất trên đời, hơn cả sinh mạng, cuộc đời mình, bị sỉ nhục và hành hạ cho đến chết, trước mặt mình, khi lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn Chúa thì cũng chính lúc đó lưỡi đòng đã đâm vào tim Mẹ.

Và Mẹ vẫn yêu thương loài người, vẫn trung thành với Chúa

Sau này Mẹ đã về Thiên Đàng, noi tất cả mọi người ở bất kỳ thời nào, chốn nào cũng chỉ mong về đó. Đó là điểm đến cuối cùng, đó là tất cả những gì loài người khao khát, nhưng Mẹ, dù đã là Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ vẫn nhớ thương các đứa con ta bà nơi trần thế, Mẹ không muốn bất kỳ đứa con nào bị hư mất, và Mẹ lại đi hết từ đỉnh núi này tới ngọn suối kia, hết từ cánh rừng này tới hang động nọ, để làm phép lạ, cứu loài người , Mẹ khóc thương, Mẹ sầu bi, Mẹ năn nỉ các đứa con hoang đàng trở về.

Mẹ không cần phải làm như vậy, Mẹ đã làm quá đủ, Mẹ cứ an nhiên sống đời hạnh phúc trên Thiên Đàng với các Thánh, những người can trường đã tỏ lộ lòng trung thành với Chúa bằng chính những bầm dập trong cuộc đời mình, các Thiên Thần trong như ngọc, tình tuyền như ánh mắt của Mẹ và các tín hữu đã được Chúa thanh tẩy để vào sống trong vườn địa đàng. Nơi đó có cả tỷ tinh cầu lăn lộn dưới chân Mẹ, có bao nhiêu điều kỳ diệu mà trí óc và ngôn ngữ loài người không thể diễn tả được,

 Đó là thế giới của Mẹ, Thiên Quốc của một người Mẹ vô cùng nhân lành với trái tim đầy ắp tình yêu, Nhưng Mẹ vẫn từ trời cao thăm thẳm, Mẹ nhìn xuống trái đất đang chìm trong vũ trụ, và Mẹ lại xuống, lại năn nỉ các con trở về vì Mẹ không muốn có đứa nào phải sa vào địa ngục.

Viết bao nhiêu cũng không đủ.

 Bây giờ là Ngày của Mẹ

Với tất cả trái tim, con xin dùng tài mọn mà Chúa cho con đề vẽ một tấm ‘thiệp ’ gửi về Mẹ và tất cả những người mẹ trên trái đất

HAPPY MOTHER’S DAY

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768