CN 6176: XIN CHÚA BẢO VỆ VÀ CHÚC PHÚC GIA ĐÌNH!
Trong những tuần qua, tôi chứng kiến có những cái chết rất sớm:
1. Một cô gái 34 tuổi bị tình nhân là người Mỹ bắn chết, rồi anh ta tự tử theo. Năm ngoái, ba của cô ấy chết. Mẹ của cô bị ung thư. Nay đến phiên cô chết khi còn rất trẻ.
2. Em gái của cha xứ chúng tôi là cô Mary, chết trong giấc ngủ khi vừa 37 tuổi. Cô để lại chồng và hai con nhỏ. Hai vợ chồng cô hăng say phục vụ Cộng Đoàn. Họ dạy học cho nhà thờ của giáo xứ. Dù lương không nhiều như dạy ở trường công nhưng họ luôn vui vẻ phục vụ giáo xứ.
3. Người anh em trong Huynh Đoàn của chúng tôi, đi chơi, té ngã vị gẫy chân. Bây giờ phải mổ và cho sắt vào. Tuổi già nên khó lành hơn người trẻ.
Thật sự mọi sự rủi ro có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Đó là lý do mà các bậc cha mẹ cần phải luôn cầu nguyện cho gia đình và các con cháu được bình an, được Chúa che chở và chúc phúc. Chúng ta cũng hãy luôn xin Lễ để cầu cho sự bình an và hạnh phúc của gia đình.
Xin Đức Mẹ Fatima luôn che chở, bảo vệ và chúc lành cho các gia đình, đặc biệt là các bà mẹ được mạnh khoẻ và luôn bình an!
Trận chiến quyết liệt giữa Thiên Chúa và Satan sẽ là về các gia đình và hôn nhân.
Xin kính chúc các bà mẹ một ngày Hiền Mẫu vui tươi, đầm ấm và chan chứa tình yêu của gia đình và bằng hữu. Amen.
Kim Hà, 13/5/2023
|