MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6238: Các Phép Lạ Của Mẹ Esperanza (5)
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 7-2023
CN 6238: CÁC PHÉP LẠ CỦA MẸ ESPERANZA (5)

Tôi đã từng nghe cô hướng dẫn viên du lịch tên là Anna kể rất nhiều chuyện lạ về Mẹ Esperanza ở nước Ý. Cô ấy khuyên tôi rằng nếu có dịp thuận tiện thì hãy cố gắng tìm cách đưa các nhóm hành hương của tôi đến vùng Collevalenza, nước Ý để tắm ở Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót của Mẹ Esperanza và để nghe về các phép lạ của Mẹ làm qua quyền năng Chúa ban cho Mẹ.

Lần đầu tiên là vào tháng 11 năm 2013 cùng với cha linh hướng là cha Vũ Tiến Đạt. Ngài đã qua đời vì bịnh COVID vào ngày 15/12/2020 vừa qua.

Cha Đạt đã đặt tay cầu nguyện cho nhóm của chúng tôi ngay trước ngôi mộ của Chân Phước Esperanza. Có một số khách hành hương được ơn chữa lành qua lời cầu bầu của Mẹ Thánh.

Sáng hôm sau, khi chúng tôi rời Đền Thánh thì có phép lạ mặt trời mà cả nhóm cùng được chiêm ngắm. Tạ Ơn Chúa!

Lần thứ hai là vào tháng 10 năm 2015 với cha Trần Hà. Lần này nhóm hành hương của chúng tôi ở đó trong 2 ngày và một đêm tại nơi Đền Thánh ấy.

Vì nhà Dòng có nhà trọ và nơi ăn để phục vụ các khách hành hương nên mọi người rất thích thú khi được ở lại ban đêm tại nơi này. Chúng tôi được xưng tội tại Đền Thánh và cầu nguyện sốt sắng tại nơi Thánh Này.

Tôi đã từng viết khoảng 30 bài viết để kể về những phép lạ của Mẹ Esperanza. Nay đã là qua 12 năm và 10 năm về trước nên tôi quên nhiều. Vì thế tôi nhớ đến đâu thì xin kể lại cho quý vị nghe.

Xin Mẹ Esperanza chúc phúc cho gia đình của mọi người chúng con và hướng dẫn cho con kể lại mọi chuyện một cách chính xác ạ.

Dường như Chúa thương xót nhóm hành hương của chúng tôi một cách đặc biệt nên có một ông già người Ý đến gặp gỡ nhóm hành hương của chúng tôi. Ông không biết tiếng Anh. Vậy nên ông kể chuyện bằng tiếng Ý cho cô hướng dẫn viên du lịch nghe. Xong thì cô này dịch ra tiếng Anh cho tôi nghe. Rồi tôi lại dịch sang tiếng Việt cho mọi người trong nhóm nghe. Ông già ấy có tên là Petro, tức là Phêrô.

Ông Petro kể rằng chính ông là người tài xế của Mẹ Esperanza. Ông đã làm việc với Mẹ Esperanza trong hơn 30 năm nên rất thân với Mẹ và biết nhiều chuyện kỳ diệu của Mẹ. Ông nói rằng Chúa ban muôn ơn lành lạ lùng cho Mẹ Esperanza. Ông bảo đã có hơn 60 cuốn sách viết bằng tiếng Ý để kể về những phép lạ do Mẹ Esperanza đã làm. Hiện nay Toà Thánh Vatican đã cất giữ những tài liệu này. Không biết khi nào thì Toà Thánh cho xuất bản những cuốn sách ấy.

Khi tôi tới nhà sách của nhà Dòng thì chỉ có một cuốn sách nói về Mẹ được dịch ra tiếng Anh. Tôi đã mua về và dịch ra và viết hơn 30 bài viết.

1. Nơi ngôi nhà nguyện được xây dựng tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót của Mẹ Esperanza có nhiều chuyện kỳ diệu xẩy ra. Trên bức tường có ghi lại ít nhất là 1500 phép lạ xẩy ra tại đó. Tôi có nhìn thấy những phép lạ được ghi lại vắn tắt về, ngày giờ và các nhân vật liên hệ. Mỗi đầu đề là một phép lạ.

2. Trong nhà nguyện có một cây thánh giá đặc biệt do một nghệ nhân tài giói tạo ra. Chính Chúa Giêsu rất hài lòng về cây thánh giá này. Chúa nói với Mẹ Esperanza rằng hình của Chúa ở nơi cây Thánh Giá ấy là giống Chúa khi còn ở thế gian nhất. Nhất là khuôn mặt của Chúa thí rất sống động, trông y như người thật.

3. Có rất nhiều lần khi Mẹ Esperanza đến cầu nguyện ở nhà nguyện này thì Mẹ được ơn để bay lơ lửng lên cao trong không khí. Có khi Chúa làm cho Mẹ bay tới rất gần cây Thánh Giá. Mẹ cử ở trong tư thế quỳ trên không khí ấy cho đến khi nào mà vị linh mục linh hướng cho phép Mẹ xuống thì Mẹ mới trở về trạng thái bình thường và hạ "cánh" xuống dưới nền nhà.

4. Có một vị giám mục của giáo phận thường đến dâng lễ và cầu nguyện tại nhà nguyện này. Khi ngài chết thì cả nhà Dòng cầu nguyện cho linh hồn ngài. Thế mà Mẹ Esperanza được thị kiến nhìn thấy linh hồn ngài về ngồi cầu nguyện chung với cộng đoàn. Ngài kể cho Mẹ nghe rằng ngài chỉ phải ở trong luyện ngục có vài tiếng đồng hồ mà thôi. Ngài cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho linh hồn ngài.

5. Có một dịp lễ Giáng Sinh dành cho các trẻ trong viện mồ côi thì chính Mẹ Esperanza bồng tượng Chúa Giêsu bước vào Cung Thánh. Khi gần đến Cung Thánh thì bỗng dưng tượng Chúa Giêsu Hài Đồng biến thành người thật ở trong tay Mẹ Esperanza. Chúa mỉm cười với tất cả mọi người. Cả một cộng đoàn tưng bừng hân hoan đến nỗi người ta khóc oà lên vì quá vui mừng. Chúa thương loài người quá bội!

6. Mẹ Esperanza xây hai toà nhà rất lớn, cả hai đều có nhà nguyện lớn. Một điều đặc biệt là cả hai toà nhà đều có một đường hầm nối kết với nhau nên ai ai cũng có thể đi dưới đường hầm để đến cả hai nơi. Sẽ không sợ có trời mưa, trời bão hay trời nắng nóng nực. Đấy là một sáng kiến rất đáng ngợi khen!

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm nhiều phép lạ cả thể qua một vị nữ tu bình thường của Chúa. Amen.

Kim Hà, 16/7/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768