MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thiên Chúa Mời Gọi Mỗi Người Chúng Ta --- Tiên Tri Isaia (55:1-3)
Thứ Năm, Ngày 3 tháng 8-2023
THIÊN CHÚA MỜI GỌI MỖI NGƯỜI CHÚNG TA

Tiên Tri Isaia (55:1-3)

 

Trần Mỹ Duyệt

 

Đây Chúa phán:Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Tại sao các ngươi không dùng tiền để mua bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân? Vậy hãy lắng tai nghe, hãy đến ăn đồ bổ và các ngươi sẽ được thưởng thức món ăn mỹ vị. Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống; Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, đó là những hồng ân đã hứa cho Đavít” (Isaia 55:1-3).

 

Qua Tiên Tri Isaia, Thiên Chúa được diễn tả như một Thiên Chúa đáng yêu, giầu lòng rộng rãi, nhân ái và bao dung. Ngài luôn mời gọi mỗi người chúng ta đến với Ngài.

 

Lời “mời” của Ngài trường hợp này mang hai nghĩa:

 

-Sự thu hút của lời mời. Trong Isaia chúng ta tìm thấy ý nghĩa của sự thu hút ấy qua những lời: Khát nước, đói, đồ bổ, món ăn mỹ vị, bánh, sữa và rượu…

 

-Mục đích của lời mời. Cũng trong Isaia, những lời mời ấy bao gồm mục đích: “Đến mua lúa mà ăn. Đến mua rượu và sữa mà uống.”

 

Trong cả hai ý nghĩa trên, lời mời đều mang tính cách tích cực và vui cho người được mời cũng như cho người mời.      

 

Hơn thế nữa, lời mời của Thiên Chúa còn mang tính chất trang trọng, cao cả và đặc biệt. Chúng ta cũng tìm thấy những lời tương tự như thế sau này khi Chúa Giêsu trải lòng mình trước những vất vả kiếp người của chúng ta: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an” (Mt 11:28-29).

 

Thiên Chúa nói với dân Ngài những lời đó vì Ngài không muốn để những thất vọng trong nô lệ, và sự gò bó của tương lai sẽ khiến cho đời sống họ gặp phải khó khăn, buồn biền, và thất vọng. Ngài muốn đưa dân Ngài từ tình trạng đói khát, nghèo túng tới niềm vui viên mãn, bình an và hạnh phúc. Qua đó, Ngài cũng như muốn nói với mỗi người chúng ta hôm nay, là hãy nghĩ một cách nghiêm túc về những ước vọng chưa thành, sự trống vắng, và nỗi bất hạnh bên trong linh hồn mỗi người chúng ta. 

 

Những gì mà chúng ta đã để mất qua những thử thách, vất vả và cơ cực trong công ăn việc làm, tình yêu, tình bạn hữu, những thất bại cá nhân, bệnh tật, và yếu đuối của những thói hư tật xấu… Ngài muốn biết chúng ta diễn tả tình trạng linh hồn mình như thế nào trước những mất mát, cám dỗ, và thử thách ấy. Phải chăng chúng ta giận dỗi, sợ hãi, xấu hổ, bực bội, cay đắng, mặc cảm tội lỗi, và thất vọng?!

 

Trước sự trần trụi và yếu đuối của con người, Thiên Chúa qua lời mời của Isaia như muốn nói với chúng ta “Hãy nhận ra tình trạng của riêng mình và hãy quay về với Ta. Ta có tất cả những gì các ngươi đang cần. Ta đã ký giao ước và Ta sẽ thực hiện những điều đó qua David (và đối với các ngươi, qua miêu duệ của David là Đức Giêsu Kitô). Chương trình của Ta không chỉ ngừng lại trên các ngươi, nhưng còn được dùng để thu hút các dân tộc về với Ta. Hãy làm sống lại và lưu giữ trong tâm hồn các người bằng khởi đầu qua việc trở về, ca tụng và kêu xin Ta giúp đỡ. Ta yêu quí những ai khiêm tốn”.  

 

Trở về với Thiên Chúa qua Thánh Kinh bằng việc đọc, suy ngắm và cầu nguyện, cũng như qua những thời khắc thinh lặng trước nhan Ngài. Nếu việc đọc và suy niệm Thánh Kinh không phải là cách thức thực hành, thì ta sẽ còn cách nào trong chương trình hành động của mình để tìm kiếm Thiên Chúa? Ai sẽ là người lắng nghe chúng ta nếu không phải là chính Thiên Chúa?

 

Những lời của Isaia còn nói trước điều mà Chúa Giêsu sẽ nói về nước hằng sống, thứ nước làm vọt lên sự sống đời đời cho những ai đang khát mà tìm được nó: “Ai uống nước này sẽ còn khát. Thứ nước mà Ta sẽ ban sẽ làm vọt lên mạch nước sự sống đời đời trong nó” (Gioan 4:14). 

 

Tóm lại để có được nước trong mát, rượu ngon, sữa tươi, và thức ăn bổ béo giầu dinh dưỡng, thì con người chỉ cần: Tới, Mua, Ăn, và Vui Mừng.

 

Tới:

Hãy đến mà ăn, mà uống. Đây là lời mời gọi được ban cho mọi người. Tất cả những ai có nhu cầu đều được mời tới.

 

Mua:

Tất cả đều được cho không, biếu không: không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. Như vậy, hành động mua đây chỉ là sự mong mỏi, đói khát trong tâm hồn và trong cả thân xác. 

 

Ăn:

Của ăn, thức uống được dọn sẵn. Lòng khao khát kiếm tìm là điều kiện để có được bữa ăn bổ dưỡng, say sưa và,

 

Vui mừng:

Kết quả là sự vui mừng và hạnh phúc cho cả người mời lẫn người được mời.

 

Bàn tiệc Lời Chúa, bàn tiệc Thánh Thể, suối nguồn cứu độ đã được Thiên Chúa yêu thương dọn sẵn, ban tặng. Phần con người chỉ cần: Đến, mua, ăn, vui mừng và hạnh phúc. Và đó là những việc làm căn bản của mỗi người chúng ta.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768