MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6248: Máy Trợ Thính Dành Cho Người Điếc
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 7-2023
CN 6248: Máy trợ thính dành cho người điếc

Cách đây hai tháng, bỗng dưng chồng tôi bị điếc. Anh hoàn toàn không nghe gì cả. Khi ấy, anh tỏ ra rất thất vọng và bực bội vì không nghe được âm thanh. Tôi bèn lập tức gọi tìm các bác sĩ Tai Mũi Họng để xin một cái hẹn cho anh ấy đi khám bịnh.

May mắn thay là có một vị bác sĩ cho anh tới khám tai trong vòng 1 tiếng đồng hồ sau khi tôi xin hẹn. Đó là một cái hên thứ nhất. Bác sĩ khám xem có phải vì anh có ráy tai nhiều quá nên bị điếc chăng. Nhưng anh không phải là vì có ráy tai nhiều. Sau đó bác sĩ cho toa để mua một loại thuốc xịt để nhỏ vào mũi.

Bà bác sĩ nói rằng từ lỗ mũi có đường dây thông lên cái tai. Nếu anh bị ù tai hay không nghe thì hãy thử dùng thứ thuốc nước này, may ra lại nghe được.

Sau đó, bác sĩ cho toa để anh mua máy trợ thính, còn gọi là hearing aids. Bà bác sĩ đề nghị rằng các máy trợ thính nhà nước medicare cho thì rất dở. Lúc nghe được âm thanh, lúc nó làm cho âm thanh ồn đến nhức đầu. Bà bác sĩ đề nghị chúng tôi nên mua cái máy trợ thính ở tiệm Costco là tốt nhất.

Thế là chúng tôi xin hẹn đến gặp một nhân viên về thính thị ở tiệm Costco để cô giảng giải và đo tai cho chồng tôi. Cô này rất tận tâm, cô thử các tests rồi đặt hàng mua máy trợ thính cho chồng tôi. Thế là chỉ có một ngày sau là tôi đã mua được cái máy nghe ấy cho chồng tôi dùng.

Cô ấy còn cho cái hẹn lần thứ hai để biết chắc là chồng tôi biết cách sử dụng và điều khiển độ cao, độ thấp, độ ù hay độ rõ của cái máy trợ thính ấy.

Trong lúc đeo cái trợ thính ấy thì chồng tôi vẫn nhỏ thuốc vào lỗ mũi như lời bác sĩ dặn. Sau 2, 3 tuần đeo máy thì anh bỏ máy trợ thính ra mà vẫn còn nghe rõ như trước.

Anh kết luận là loại thuốc nhỏ mũi ấy đã giúp cho đường dây nối từ mũi lên tai được thông thương nên nay anh đỡ điếc rồi.

Do đó, cái trợ thính nay bị bỏ vào một góc. Giá như chúng tôi đừng gấp mua máy mà cứ nhỏ thuốc vào mũi thì có khi không cần phải mua máy trợ thính vì tốn gần 1700 đô la.

Vì thế đây cũng là bài học kinh nghiệm cho chồng tôi và cũng có thể giúp ích mọi người nếu gặp trường hợp bị điếc như chồng tôi.

Có cô nhân viên khác cũng làm trong tiệm Costco cũng bảo rằng:

"Nếu ai điếc thì phải mua máy trợ thính. Đừng để bị điếc mà không nghe được gì. Nếu mình để cho tai điếc hoàn toàn thì sẽ ảnh hưởng xấu cho bộ não của chúng ta. Sự thinh lặng triền miên sẽ làm cho bộ óc ngừng hoạt động. Từ đó thì bịnh nhân sẽ ở trong tình trạng mất trí nhớ Alzheimer và suy sụp tinh thần rất nhanh chóng."

Kim Hà, 31/7/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768