PHẦN BỐN –
Bai 6
CẢ
XÁC HỒN
TA ĐƯỢC SỐNG LẠI
1. Tả sự sống lại :
2Cor 5.1-3 “1 Chúng ta biết rằng
: nếu
ngôi nhà của
chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này (thân xác vật chất hiện thời của ta), bị phá huỷ đi (chết và tan rã), thì chúng ta có một
một ngôi nhà vĩnh cửu (thân xác phục
sinh) ở trên trời,
do THIÊN CHÚA dựng lên, không do tay người thế làm ra.”
Is 26.19 “19 Các vong nhân của Chúa sẽ
sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ
nằm trong bụi đất, hãy chỗi dậy, hãy reo mừng !
Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng, và
đất sẽ cho các
âm hồn được
hồi sinh.»
1 Cor 15.12-23 “12 Sao trong anh em có người
lại nói : không có chuyện
kẻ chết sống lại ? 13 Nếu kẻ chết không sống
lại, thì Đức Ki-tô đã không sống lại. 14 Mà
nếu Đức Ki-tô đã không sống lại, thì lời rao giảng của
chúng tôi trống rỗng, và cả
đức tin của anh em cũng … thật hão huyền,
và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em.”
Mc 12.24-27 “24 ĐỨC Giêsu trả
lời những người bè
Sađốc : "26 Về vấn đề kẻ chết sống lại, các ông đã
không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao ? THIÊN CHÚA phán
với ông ấy: Ta là THIÊN CHÚA của Áp-ra-ham, … của
I-xa-ác, và ….của Gia-cóp (là những người vẫn đang
sống). 27 Người không phải
là THIÊN CHÚA của
kẻ chết, nhưng
là của kẻ sống!”
Ga 6.54 “54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại
vào ngày sau hết.”
2. Thiên Chúa dùng Thần Khí
làm ta sống
lại:
Rm 8.11 “11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự
trong anh em, (…)
thì Đấng đã làm cho ĐỨC Giêsu sống lại
từ cõi chết, cũng
sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm
cho thân xác của anh em được
sự sống mới.”
1Cor 6.14-15 “14 THIÊN CHÚA đã
làm cho Chúa Ki-tô sống lại ; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà
làm cho chúng ta sống lại.”
2Cor 4.14 “14 Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho
Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu
Người cùng với
anh em.”
3. Hết thảy mọi người,
người lành kẻ
dữ, sẽ sống lại : Cv 24.15 “15 Tôi đặt nơi THIÊN CHÚA niềm
hy vọng
này như
chính họ cũng hy vọng,
là: người lành và kẻ
dữ sẽ sống lại.”
4. Sống lại để… :
a) … Hưởng phúc trường sinh hoặc bị kết án muôn đời? Đn 12.2 “2 Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất,
nhiều
người sẽ sống lại : người thì để hưởng phúc trường sinh,
kẻ thì để chịu
ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.”
Ga 5.29 “Giờ đã đến, giờ
mọi kẻ
ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con (là Chúa Kitô) 29 và
sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống ; ai đã làm điều dữ,
thì sẽ sống lại để
bị kết án.”
b) … Được nên giống như
Thiên thần :
Mc 12.25 “25 Quả vậy, khi người ta từ
cõi chết sống
lại, thì chẳng còn lấy vợ
lấy chồng, nhưng sẽ
giống như các thiên thần trên trời.”
c) Thân
thể nên giống thân
thể ĐK :
Pl 3.21 “21 Chúa Kitô sẽ
biến đổi thân xác yếu
hèn của chúng ta nên giống
thân xác vinh hiển
của Ngài bởi quyền
năng của Ngài có sức khắc phục vạn vật.”
5. Chúa ban quyền
năng
làm sống lại cho môn
đệ
:
Mt 10.8 “8 Anh
em hãy chữa lành người
đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại,
cho người phong hủi
được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
6. Tích nhiều vị thánh chỗi dậy ra khỏi mồ:
Mt 27.52t (Khi Đức Giêsu vừa
tắt thở trên thập
giá thì) “52 Mồ mả bật
tung, và xác của nhiều vị
thánh đã an nghỉ được sống lại.
53 Sau khi Chúa sống lại, các ngài ra khỏi
mồ, vào thành thánh, và hiện ra với
nhiều người.”
7. Tích
những người được hoàn sinh
(sống lại tạm thời):
Con gái một thủ
lãnh : Mt 9.18tt “Một vị
thủ lãnh đến
gần bái lạy Ngài và nói : “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” (…) 23 Đức Giê-su
đến nhà viên thủ lãnh ; thấy phường kèn và đám
đông xôn xao, Ngài nói : 24 “Lui ra ! Con bé có chết đâu,
nó ngủ đấy !” Nhưng họ
chế nhạo Ngài. 25 Khi
đám đông bị đuổi ra rồi, thì Ngài đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền chỗi dậy.26
Và tin ấy
đồn ra khắp cả vùng.”
Con trai bà
goá thành Naim :
Lc 7.12-15 “12 Khi ĐỨC
Giêsu đến gần cửa thành,
thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ
anh ta lại là một
bà goá...13 Trông thấy bà, Chúa chạnh
lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa
!" 14 Rồi Ngài lại gần, sờ vào quan tài…. và nói :
"Này người thanh niên, tôi bảo
anh : Hãy chỗi
dậy!" 15 Người chết
liền ngồi
lên và bắt đầu
nói. ĐỨC
Giêsu trao anh ta lại
cho bà mẹ.”
Ladarô
:
Ga 11.17-44 “17 Khi đến nơi, ĐỨC Giêsu thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn
ngày rồi.(…) 34 Ngài hỏi : Các
người để xác anh ấy
ở đâu ?" Họ trả lời :
Thưa Thầy, mời Thầy
đến mà xem. 35 … Ngài đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39 ĐỨC Giêsu nói : Đem
phiến đá này đi.
Cô Mác-ta là chị
người chết
liền nói :
Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ
đã được bốn ngày. 40 ĐỨC Giêsu bảo : “Nào Thầy
đã chẳng nói với chị
rằng nếu
chị tin, chị
sẽ được
thấy vinh quang của THIÊN CHÚA sao?” 41 Rồi
người ta đem
phiến đá đi. ĐỨC Giêsu ngước mắt
lên (và cầu nguyện
với Cha)… 43 Nói xong, Ngài kêu lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ !” 44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn
vải, và mặt còn phủ khăn. ĐỨC Giêsu bảo :
Cởi khăn và vải cho anh ấy.”
Bà Ta-bi-tha:
Cv 9.36 “36 Ở Gia-phô, … có một bà tên là Ta-bi-tha,
nghĩa là Linh Dương. Bà này đầy công đức vì những
việc lành
và bố thí bà đã
làm (…), bà mắc bệnh và qua đời. (…) Các môn đệ … liền
cử hai người đến mời ông Phêrô đến (…) Tới nơi, (…) 40 ông Phê-rô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu
nguyện. Sau đó, ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh :
Bà Ta-bi-tha, hãy
đứng dậy ! Bà ấy mở mắt ra, và … ngồi dậy.
41 Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà goá lại
và cho thấy bà đang sống. 42 Cả thành Gia-phô đều biết việc này, và có
nhiều người tin vào Chúa.”
Thiếu
niên Êu-ty-khô :
Cv 20.9tt “9 Một
thiếu niên kia, tên là Êu-ty-khô, ngồi ở cửa sổ,
đã thiếp
đi và ngủ say trong khi ông Phao-lô vẫn
cứ giảng. Vì ngủ say, nên nó ngã từ tầng thứ
ba xuống. Vực lên,
thì nó đã chết. 10 Ông Phao-lô xuống, cúi mình trên nó, ôm lấy và
nói : Đừng xôn xao nữa, vì nó sống mà! 11 Rồi ông lên, bẻ
bánh (= dâng Thánh
Lễ) và ăn. Ông còn nói chuyện khá lâu,
mãi đến tảng sáng mới ra đi. 12 Người ta đưa cậu
bé đang sống
về, và ai nấy
được an ủi không ít.”
|