MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6253: Thiên Thần Bản Mệnh Giúp Ta (3)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 8-2023
CN 6253: THIÊN THẦN BẢN MỆNH GIÚP TA (3)

Nguồn: Forums of the Virgin Mary

Trong 12 năm liên tiếp, con chó mà Thánh Don Bosco đặt tên là Grigio đã trở nên một người bạn thân và cũng là bạn đồng hành trong những cuộc hành trình dài dằng dặc của vị Thánh.

Lần cuối mà Thánh Don Boscon nhìn thấy con chó là vào năm 1864. Lúc đó con chó đi chung với ngài trong đoạn đường dài 3 km.

Một lần Thánh Don Boscon phải đi qua những vườn nho và nông trại. Ở những nơi này có những con chó hoang. Ngài tự nhủ:

"Tôi ước gì có con chó Grigio cùng đi với tôi."

Bỗng dưng con chó Grigio xuất hiện và tỏ ra vui mừng. Nó quẫy đuôi nhìn ngài. Thế là con chó cùng đi chung với ngài. Sau đó, nó đi mất. Mãi cho đến 20 năm sau, nó mới xuất hiện.

Một hôm, thánh Don Bosco trở lại nhà Dòng Salesian với một tu sĩ cùng Dòng. Cả hai đi thăm Đức Giám Mục ở trong thành phố ấy.

Hôm đó, trời mưa nên cả hai người phải đi bộ trên những con đường tối tăm không có ánh đèn. Thế rồi con chó lại xuất hiện và đi trước để dẫn lối cho hai người đi đến nơi đến chốn. Có điều lạ là dù Thánh Don Bosco nhìn thấy con chó nhưng vị tu sĩ kia lại hoàn toàn không thấy gì cả.

Thánh Don Bosco nghĩ rằng con chó Grigio không thể sống thêm cho đến 20 năm sau. Có thể con chó ấy là con hay cháu của con chó Grigio.

Vào đầu tháng 5 năm 1959, có một số tu sĩ Dòng Salesian từ thành phố Roma trở về thành phố Turin với cái hũ đựng tro tàn của Thánh Don Bosco. Bỗng dưng lại có một con chó xuất hiện và đi theo các tu sĩ ấy.

Vào buổi sáng sớm thì các tu sĩ nhìn thấy con chó nằm dưới hộp tro tàn ở trong nhà thờ. Lúc đó nhà thờ đang đóng cửa. Nhưng ngày hôm sau thì con chó không còn ở đó nữa. Nó đi đâu mất rồi.

Trên đây là những cảm nghiệm và lời giảng dạy của Thánh Don Bosco về các Thiên Thần Bản Mệnh.

Câu hỏi đặt ra cho bạn là:

"Liệu bạn có nghĩ rằng con chó Grigio là con vật luôn bảo vệ Thánh Don Bosco có phải là từ Thiên Thần Bảnh Mệnh của ngài gửi đến không?"

Kim Hà, 1/8/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768