MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6371: Nhà Trừ Quỷ Kể: Ma Quỷ Doạ Cho Máy Bay Rớt
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 9-2023
CN 6371: NHÀ TRỪ QUỶ KỂ: MA QUỶ DOẠ CHO MÁY BAY RỚT

https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-258-demons-threaten-plane-crash

Vị linh mục trừ quỷ kể:

"Tôi sẽ đi xa và khi ở nơi ấy, tôi sẽ cầu nguyện cho một phụ nữ bị ma quỷ quấy phá. Gần đây, người phụ nữ ấy gửi tin nhắn cho tôi:

"Thưa cha, ma quỷ bảo con rằng chúng nó sẽ làm cho máy bay mà cha đi sẽ bị rớt."

Vài phút sau thì chính ma quỷ nhắn tin trực tiếp cho tôi:

"Stephen, ông hãy lên máy bay đi."

Rõ ràng là ma quỷ dám thách thức tôi hãy lên máy bay mà đi.

Cách đây khá lâu, ma quỷ đã đe doạ giết tôi trong một trường hợp khác. Lúc đó tôi đang trừ quỷ cho một người thì ma quỷ nói với một giọng kiêu ngạo. Chúng đe doạ tôi:

"Chúng tao sẽ giết chết ngươi!"

Tôi đáp:

"Nếu tao chết thì sẽ có một linh mục khác sẽ thay thế cho tao."

Lúc đó, tôi chỉ tay vào một nhà trừ quỷ khác. Rồi tôi nói tiếp:

"Và nếu vị linh mục này chết thì sẽ có người khác thay thể chỗ của ngài. Chúng tao chỉ là dụng cụ đơn sơ của Chúa. Tao không phải là vấn đề của mày. Chúa Giêsu mới là vấn đề của mày."

Khi tôi kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu thì ma quỷ phải câm miệng lại. Lũ ma quỷ rất sáng tạo và không có quyền sinh tử. Khi chúng nói rằng chúng sẽ giết tôi, đặc biệt là chúng sẽ làm cho máy bay của tôi bị rớt thì đó chỉ là một sự đe doạ mà thôi.

Tôi không biết tương lai. Chúng hù doạ tôi. Nhưng điều mà tôi biết là: Chúng không có thẩm quyền giết hại ai cả. Chỉ có Chúa mới có quyền sinh tử mà thôi. Những gì sẽ xẩy ra cho tôi thì tôi chấp nhận như là Thánh Ý Chúa. Với ánh sáng và ý chỉ ấy, tất cả đều là ơn lành, và chúng ta làm mọi điều vì vinh quang của Thiên Chúa.

Vì thế mà tôi vẫn leo lên máy bay. Tôi luôn xin các Thiên Thần của Chúa hướng dẫn và bảo vệ chuyến bay ấy. Tôi cũng đặc biệt cầu nguyện cho chuyến bay được an toàn. Tôi không thích có những sự nhiễu loạn trong không khí. Những lời hăm doạ của ma quỷ không làm cho tôi sợ nhưng sự nhiễu loạn trong không khí làm cho tôi sợ.

Tôi tin tưởng rằng chuyến bay sẽ tốt thôi. Khi tôi đến nơi, tôi sẽ cầu nguyện cho người phụ nữ đang bị quỷ phá rối. Những con ma quỷ đang hành hạ bà ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt bởi quyền năng Thiên Chúa trong Giáo Hội.

Chắc chắn chúng sẽ tru tréo và chịu thống khổ. Sẽ là một bước tiến và người bị ma quý phá sẽ được sớm giải thoát.

"Trên đá này, Ta sẽ xây dựng Giáo Hội của Ta và lửa hoả ngục không thể nào thắng được." (Mt 16:18)

Kim Hà, 17/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768