MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6377: Cháy Lửa Tình Yêu
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 9-2023
CN 6377: CHÁY LỬA TÌNH YÊU

https://catholicstand.com

Thiên Chúa hứa rằng chúng ta sẽ không chịu đau khổ nếu chúng ta dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài.

Chúng ta sẽ không có gì phải lo âu vào lúc cuối đời khi mà chúng ta thần phục trọn vẹn cho Ngài.

Chúng ta càng tín thác thì Ngài càng hướng dẫn bước đường đời của chúng ta cho đến khi nào mà Ngài thấy thích hợp. Có khi Ngài ban phép lạ để can thiệp trong cuộc sống của chúng ta.

Điều cần nhất là Trái Tim của Giáo Hội phải cháy lửa của tình yêu.

Một trong những sự cảm dỗ của kẻ dữ là cố gắng làm cho chúng ta suy nghĩ rằng:

"Những lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên Chúa để cầu nguyện cho hoà bình trên thế giới thì không quan trọng."

Chắc chắn rằng chúng ta phải khiêm nhường nhận ra sự hư vô của mình trước mặt Chúa.

Vì thế mà chúng ta cần khiêm cung cầu nguyện, ý thức rằng Chúa làm được mọi sự, như khi xưa, Chúa Giêsu đã ban lương thực nuôi 5 ngàn người, không kể phụ nữ và trẻ thơ.

Chúng ta cần trung thành với Chúa và với những điều mà Chúa muốn nơi chúng ta.

Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ rằng hãy đưa cho Ngài tất cả những gì mà các môn đệ có khi mà Chúa ban lương thực cho 5 ngàn người. Khi các môn đệ tìm được bánh và cá thì Ngài đã làm mọi sự để ban lương thực cho loài người.

Đó là lý do mà chúng ta được kêu gọi để cầu nguyện và hoán cải. Chúng ta cần làm mọi sự thật tốt với những gì mà chúng ta có. Trong đức khiêm nhường, chúng ta hãy để cho Chúa lo lắng về kết quả của mọi việc.

Chúng ta cần chăm sóc cho gia đình và cộng đoàn. Hãy truyền bá những chân lý của Giáo Hội.

Hãy trở nên những người có tiếng nói chống lại những sự bất toàn và vô luân.

Chúng ta cần phải có sự bình an trong nội tâm, sự chân thật, sự quan tâm về an ninh và hạnh phúc của nhân loại.

Ngày nay người ta đi tìm những điều gì để hưởng thụ. Vì thế mà người ta không muốn nghe lời giảng dạy.

Vậy cái giỏ trái cây của bạn đã đầy chưa? Bạn có trái cây gì để dành cho những người khác được ăn không?

Tóm lại, cuộc đời của chúng ta cần phải có tràn đầy những hoa trái thiêng liêng.

Chúng ta cần phải có cuộc sống khiêm hạ, có tình yêu chân thành.

Hãy cố gắng sống thánh thiện, yêu thương, hy sinh và cầu nguyện cho nhu cầu của thế giới. Amen.

Kim Hà, 19/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768