MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6471: Ơn Chữa Lành Bịnh Ung Thư #1
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 10-2023
CN 6471: ƠN CHỮA LÀNH BỊNH UNG THƯ #1

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Sau đây là cảm nghiệm của ông Paul Ruggieri trong một buổi họp nói về Ơn Lành của Đức Mẹ Maria vào năm 2018.

Các bạn có nhận ra rằng trong lịch sử cứu độ thì Thiên Chúa đã chọn những ngọn núi cao để tỏ lộ sự thật và cứu mọi người dân không?

Chẳng hạn như ông Noah và con tầu của ông đâ ngừng ở trên đỉnh một ngọn núi cùng với một số người trong gia đình ông là những người sống sót duy nhất trên toàn thế giới.

Ông Moses cũng leo lên đỉnh núi để gặp gỡ Chúa và nhận 10 Điều Răn.

Chúa Giêsu tỏ lộ chính mình cho thánh Peter, John, và James về vinh quang của Chúa trong Ngày Lễ Biến Hình, lúc đó cả nhóm cũng ở trên một ngọn núi cao.

Giờ đây hơn 2,000 năm qua, tôi được thuê vào làm việc cho một công ty báo chí tại vùng Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvia.

Người chủ giới thiệu tôi với các nhân viên cũ. Tôi gặp ông Tom Rutkoski tại đó. Ông chủ nói:

"Tôi xin giới thiệu với mọi người. Đây là người chủ bút mới tên là ông Paul Ruggieri."

Khi ấy ông Tom ngước mắt nhìn lên tôi và nói:

"Anh có bao giờ nghe về Medjugorje chưa?"

Thú thật tôi nghĩ rằng ông ta hỏi tôi về một cái gì liên quan đến TV nên tôi trả lời:

"Dạ chưa."

Ông Tom nói:

"Đó là một ngôi làng nhỏ ở nước Nam Tư, nơi đó Đức Mẹ Maria đã hiện ra với một nhóm trẻ."

Tôi nghĩ: "Trời ơi, đúng là một kẻ cuồng tín."

Dần dà, cái tư tưởng cho rằng ông Tom là kẻ cuồng tín chợt phai nhoà đi. Mỗi ngày ông ta đến tìm tôi và nói rằng ông ta đang đi tìm những câu chuyện nói về phép lạ xẩy ra tại Medjugorje.

Khi ấy thì mẹ của tôi đang bị ung thư buồng trứng chừng một năm rồi. Bác sĩ nói rằng bịnh ung thư này đã là nan y, không thể chữa được nữa. Tôi chợt nghĩ có lẽ sẽ phải đưa mẹ tôi đến Medjugorje. Lúc đó, tôi chỉ có một chút đức tin, nhưng những bằng chứng mà ông Tom cho tôi thấy thì ở làng này có nhiều phép lạ xẩy ra.

Ông Tom bắt đầu tổ chức những chuyến hành hương đến Medjugorje. Và tôi cũng muốn đi trong chuyến hành hương ấy. Tôi phải nói chuyện với vợ tôi là Marie trước. Tôi muốn đưa mẹ tôi đến nơi ấy. Đó là một vùng đất có nhiều kẻ vô thần, là một nơi ở dưới chế độ Cộng Sản và cũng là nơi ở rất xa nước Mỹ.

Nhưng điều quan trọng là Chúa có thể chữa lành cho mẹ tôi. Tôi nhớ mình đã nói:

"Chúng ta chưa bao giờ làm điều gì để cho Chúa biết rằng chúng ta yêu mến Ngài. Có thể khi chúng ta đi hành hương trong chuyến này thì Chúa biết là chúng ta yêu mến Chùa và Chúa sẽ chữa lành cho mẹ."

Thế là vợ tôi là Marie đồng ý. Tôi cho rằng đó là phép lạ #1.

Mẹ tôi là người dễ thuyết phục. Thế là chúng tôi mua 3 vé để đi hành hương Medjugorje ngay sau đó. Vài tuần trước khi đi, mẹ tôi trở nên bịnh hơn mỗi ngày. Khi đến ngày đi thì mẹ tôi quá bịnh nên bà không thể đi được. Cái bướu của bà rất lớn mà không thể mổ được. Ông Tom trả lại tiền vé cho bà.

Ông ấy nói rằng khi tôi đến nơi này thì có thể cầu nguyện và Mẹ tôi sẽ được chữa lành. Lời nói này làm cho tôi lo lắng. Tôi trả lời:

"Anh Tom à, anh không nên nói như thế. Tôi là bạn của anh và có thể tha thứ cho anh nếu như mẹ tôi không được chữa lành, nhưng mà anh phải cẩn thận."

Ông Tom bảo:

"Tôi không biết tại sao tôi lại nói như thế nhưng anh hãy đi và xem mọi sự xẩy ra như thế nào."

Thế là vợ tôi là Marie và tôi đi hành hương tới Medjugorje mà không có mẹ tôi đi theo. Thật sự trong 4 ngày đầu thì tôi không thấy có điều gì khác lạ. Chúng tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại đi đến đó làm gì. Đến ngày thứ 4 thì tôi cảm thấy rất bình an. Mọi người cũng đều cảm thấy như thế. Trong nhóm của tôi có 40 người. Mọi người ngày càng cảm thấy dường như mình đang ở trên Thiên Đàng.

Một ngày kia, khi vợ chồng tôi đang đứng ở dưới chân Đồi Hiện Ra thì chúng tôi thấy ở một tiệm bán ảnh tượng thì có một cây thánh giá hoàn hảo. Đó là hình ảnh có đám mây ở trên ngọn đồi, có bầu trời mầu xanh. Có thánh giá Chúa mà tôi có thể nhìn thấy đôi mắt, mũi, miệng và mão gai của Ngài, ngay cả những bắp thịt nơi đôi cánh tay của Ngài. Khuôn mặt Chúa quay sang bên phải. Rồi có hình Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Bên cạnh đó là cây thánh giá. Tôi lại thấy tất cả hình ảnh mà tôi đã thấy bỗng trở nên mầu đen. Rồi khuôn mặt Chúa xuất hiện lại.

Tôi tiếc rằng mình không cầm theo cái máy ảnh để chụp và tôi đã khóc. Trên chuyến bay trở về nhà, tôi ngồi ở hàng ghế giữa. Tôi nhớ rằng mình cầu nguyện với Đức Mẹ:

"Lạy Mẹ yêu dấu, con xin Mẹ một ơn lành."

Ngay lập tức, tôi cảm thấy Đức Mẹ đứng ở bên cạnh tôi với đôi tay của Mẹ chắp lại. Mẹ nhìn xuống tôi. Tôi thưa Mẹ:

"Nếu Mẹ xin Chúa Giêsu chữa lành cho mẹ của con thì con sẽ đi khắp các trường học Công Giáo trong giáo phận Pittsburgh để nói cho tất cả các học sinh về hiện tượng Mẹ hiện ra tại Medjugorje này."

Khi tôi vừa nói xong thì Mẹ biến đi như một cái công tắc điện bị tắt ngúm. Khi chúng tôi về đến nhà thì mẹ của tôi vẫn còn sống. Mẹ tôi ngồi lên và hỏi thăm chúng tôi về chuyến hành hương. Thế rồi vào tháng sau đó thì mẹ tôi dường như khoẻ mạnh hơn. Chúng tôi rất vui mừng.

Một đêm kia, chị tôi gọi điện thoại đến nói chuyện với tôi. Chị ấy kể rằng vợ chồng chị đã đưa mẹ tôi đến nhà thương Connellsville Hospital và người ta không còn tìm thấy cái bướu nữa. Người ta đã làm thí nghiệm, chụp hình nhưng vẫn không thấy cái bướu ở đâu cả. Họ cứ tìm tòi. Rồi họ cho mẹ tôi vào bình viện.

Chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó, họ tìm được một miếng bướu và lấy nó ra. Sau đó, họ tuyên bố rằng mẹ tôi không còn ung thư nữa.

Khi tôi vừa kết thúc cú điện thoại thì Đức Mẹ hiện ra với tôi, dù tôi không thấy Mẹ nhưng tôi cảm thấy Mẹ hiện diện mạnh mẽ bên cạnh tôi. Mẹ nói với tôi rằng:

"Con ơi, Mẹ đã làm xong nhiệm vụ của Mẹ, bao giờ thì con làm nhiệm vụ của con?"

Tôi nhớ ra rằng mình đã hứa với Đức Mẹ khi ở trên máy bay về nhà. Tôi đã thấy một phép lạ chữa lành mà Đức Mẹ ban cho mẹ tôi. Tôi vui mừng và lo lằng vì đã hứa với Đức Mẹ. Nữ Vương Hoà Bình đã nhận lời hứa của tôi và tôi phải làm nhiệm vụ mà mình đã hứa với Mẹ.

Kim Hà, 16/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768