MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6472: Nhìn Thấy Đức Mẹ #2
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 10-2023
CN 6472: NHÌN THẤY ĐỨC MẸ #2

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Sau đây là cảm nghiệm của ông Paul Ruggieri trong một buổi họp nói về Ơn Lành của Đức Mẹ Maria:

Tôi chưa bao giờ đi nói chuyện với bất cứ nhóm nào, nhưng tôi lại có thể nói về làng Medjugorje. Hơn một tháng qua đi nhưng tôi chưa làm gì cả. Đức Mẹ Chúa Trời đang mong chờ tôi làm gì đó cho làng Medjugorje. Một buổi tối vào lúc 11:00 giờ đêm, tôi nói với vợ tôi là Marie rằng:

"Anh sẽ không đi ngủ. Anh sẽ ra bàn ăn để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần ban cho anh có thêm tin tức. Anh sẽ không đi ngủ cho đến khi Ngài ban ơn cho anh. Mẹ Chúa Trời đang chờ đợi anh làm điều gì đó. Anh phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Anh sẽ ở đó mãi. Anh thà rằng chết chứ không muốn làm cho Đức Mẹ thất vọng."

Marie nói: "Được." Rồi nàng đi ngủ.

Tôi ngồi nơi bàn ăn và có cuốn sổ mở ra. Tôi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần:

"Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài tha thứ cho con vì cách thức con thưa chuyện với Ngài. Nhưng Đức Mẹ đang chờ mong con làm trọn lời hứa của con. Xin Chúa ban cho con thêm tin tức. Xin Chúa giúp con."

Sau vài phút thì có vài lời đến với tôi. Tôi bèn viết xuống giấy. Thế là tôi có 11 trang giấy nói về những cách thức phải làm. Tôi phải đọc đi, đọc lại vài chục lần để hiểu những gì mà tôi đã viết xuống.

Sau đó, tôi mua một cuốn sổ để biết về các trường học và giáo xứ trong giáo phận để xem liệu họ có cho phép tôi đến nói chuyện hay không. Tôi cũng muốn liên lạc với nhóm trẻ Công Giáo để có thể nói chuyện.

Một năm sau khi tôi đi hành hương Medjugorje về thì mẹ tôi đi làm trở lại. Mẹ tôi là một y tá. Mẹ tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ đi thêm một chuyến hành hương khác đến Medjugorje để cảm tạ Chúa và Đức Mẹ.

Một lần nữa, tôi gọi cho ông Tom. Thế là gia đình tôi 3 người lại đi hành hương và có nhiều cảm nghiệm một cách tình cờ. Vào ngày cuối của cuộc hành hương thứ 2, chúng tôi đang cầu nguyện chuỗi Mân Côi trên Đồi Hiện Ra. Mẹ tôi đang ngồi khoảng 20 thước, xa Marie và tôi .

Khi đó có một người phụ nữ già người địa phương Bosnia đến gần chúng tôi. Bà đi với mấy con dê. Khi bà đến gần chúng tôi. tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của bà. Đôi mắt có mầu xanh biếc. Tôi ghé tai vợ tôi và nói:

"Marie, em hãy nhìn người phụ nữ này đi. Em nhận thấy gì không?"

Vợ tôi trả lời: "Ôi, anh hãy nhìn vào đôi mắt của bà ấy."

Tôi nói: "Anh nghĩ bà ấy là Đức Mẹ đó."

Vợ tôi đồng ý. Cô ấy cũng nghĩ như thế. Tôi muốn đến gần bà ấy và hỏi bà. Thế là tôi đứng lên nhưng Marie vội vàng kéo tôi ngồi xuống.

Cô ấy nghỉ rằng nếu là ma quỷ thì tôi không nên gặp. Người phụ nữ tiếp tục bước đi. Bà ấy đi đến phía mẹ tôi ngồi. Khi mẹ tôi nhìn lên thì bà ta đưa tay ra và nắm lấy tay mẹ tôi. Mẹ tôi bắt đầu khóc. Cả hai người đang nói chuyện nhưng không bằng lời nói. Sau đó khoảng 1 phút, người phụ nữ nhìn lại phía Marie và tôi. Bà ấy gật đầu và bước đi cùng với mấy con dê để đi lên đồi. Tôi vội vàng đến chỗ mẹ tôi ngồi và hỏi mẹ:

"Mẹ à, xin mẹ đừng nghĩ là con điên nhưng con nghĩ đó là Đức Mẹ."

Mẹ tôi vẫn còn khóc, và bà trả lời: "Đúng đó."

Tôi hỏi: " Vậy bà ấy nói gì với Mẹ vậy?"

Mẹ tôi đáp:

"Đức Mẹ không nói một lời nào. Mẹ có thể thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ nói rằng: 'Đúng, dù cho có sự gì xẩy ra thì mọi sự sẽ bình an.' "

Tôi nói: "Tốt quá. Bịnh ung thư của Mẹ đã hết rồi. Giờ Đức Mẹ ban cho mẹ một tin tốt. "

Mẹ tôi bảo:

"Không, Đức Mẹ nói rằng dù cho sự gì xẩy ra thì mọi sự sẽ tốt thôi."

Tôi đi về phía bên kia của ngọn đồi nhưng người phụ nữ và đàn dê của bà ấy đã không còn ở đó nữa. Lẽ ra phải mất ít nhất là 15 phút nhưng bà ấy đã không còn ở trên đồi nữa.

Kim Hà, 16/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768