MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6477: Người Tị Nạn Ukraine Đến Medjugorje (2)
Thứ Ba, Ngày 17 tháng 10-2023
CN 6477: NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINE ĐẾN MEDJUGORJE (2)

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

2. Ông bà Svetlana và Sergei là một cặp vợ chồng đến Medjugorje với con trai của họ là Bogda. Tên của cháu có nghĩa là "Món Quà của Thiên Chúa". Còn con gái của họ tên là Salomea. Em Bogda được 15 tuổi. Ba của em bồng em trên tay. Em bị rất nhiều bịnh. Em không thể đi được, không nói được. Em còn bị bịnh kinh phong nữa. Bà Svetlana chia sẻ:

"Chúng tôi đến Medjugorje để cầu nguyện cho tương lai của chúng tôi. Đây là lần đầu khi chúng tôi đến được Medjugorje vì chúng tôi đã từng ao ước trong nhiều năm để đến thăm nơi này. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi phải đến đây vì có chiến tranh ở nước của tôi. Đó là chương trình của Chúa. Tôi tham dự Thánh Lễ và tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ gia đình chúng tôi.

Trong tim tôi, tôi nghe những lời này:

"Con đừng lo. Ta sẽ chăm sóc cho con."

Thật sự tôi không biết rằng mình sẽ phải đi đâu. Tôi không biết điều gì sẽ xẩy ra tiếp theo đây. Chiến tranh gõ cửa đất nước và gia đình tôi. Thật là khó khăn cho chúng tôi bởi vì tôi có cháu Bogda bị nhiều bịnh tật. Tôi phải lắng nghe tiếng bom đạn và pháo kích rồi thêm tiếng còi báo động. Chúng tôi cầu nguyện bởi vì chúng tôi cần phải di tản đến nơi an toàn hơn.

Chúng tôi ở nơi tầng thứ 6 nhưng không còn có thể ở được nữa. Tôi chưa bao giờ bị lo sợ như lúc gần đây. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ lo âu về mọi điều. Nhưng mỗi ngày tôi đều nghe thấy tiếng còi báo động inh ỏi. Tôi biết rằng thành phố của tôi đang bị bỏ bom. Sau một hồi thì chúng tôi không thể cầu nguyện thêm được nữa. Cơ thể của tôi bắt đầu trở bịnh vì những sự lo sợ xẩy ra trong một thời gian dài. Vì thế tôi biết đó là thời gian mà gia đình chúng tôi phải quyết định ra đi.

Ngay lập tức thì chúng tôi chọn đến Medjugorje. Chúng tôi chỉ có đủ tiền để mua xăng. Khi nghĩ đến Medjugorje thì chúng tôi cảm thấy có sự bình an. Chúng tôi biết rằng đó là điều đúng nhất khi chọn đến Medjugorje. Chúng tôi cảm thấy rằng Đức Mẹ Maria đang kêu gọi chúng tôi đến nơi này để được Mẹ bảo vệ dưới áo choàng trinh tuyết của Mẹ.

Khi chúng tôi vừa đến nơi này thì trong 5 ngày đầu tiên, chúng tôi đến tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Ngày và đêm tôi đều khóc. Tôi khóc cả trong khi tham dự Thánh Lễ. Giờ đây tôi biết rằng mình đã được ơn chữa lành. Chúa ban bình an cho chúng tôi. Đức Mẹ đang cầu bầu cho chúng tôi. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong gia đình của tôi. Tôi cảm thấy sự bình an của Chúa và sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria.

Tôi đã nhận được sức mạnh để tiếp tục chăm sóc cho con trai của tôi là cháu Bogda. Chúng tôi có thể nhìn thấy rằng mỗi ngày cháu được khoẻ mạnh hơn. Cháu bắt đầu "nói chuyện' với vợ chồng tôi. Cháu cũng tham dự Thánh Lễ.

Đây là hồng ân cho gia đình chủng tôi. Khi còn ở nước Ukraine, chồng tôi phải làm việc cực nhọc suốt ngày dài. Còn tôi thì ở nhà chăm sóc các con. Cháu Bogda bị bịnh, còn gia đình chúng tôi thì sống ở tầng thứ 6, chúng tôi không thể đi ra ngoài. Giờ đây thì chúng tôi được ở với nhau và trong sự bình an. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đang chữa lành cho chúng tôi. Chúa cũng ban cho chúng tôi sự bình an và sức mạnh của Ngài.

Tôi có lòng sùng kính Đức Mẹ từ lâu nay. Tuy nhiên cuộc sống làm cho tôi đi lạc. Bây giờ khi được ở nơi này, tôi mới nhận ra rằng Đức Mẹ đã làm việc trong cuộc đời của chúng tôi. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi được chúc phúc khi đến được Medjugorje. Chúng tôi có trách nhiệm để cầu nguyện cho tất cả mọi công dân, mọi anh em là người dân tị nạn ở các quốc gia khác.

Tôi cũng cảm thấy một cách đặc biệt là phải cầu nguyện cho những ai đang chịu đau khổ vì chiến tranh, nhất là những người dân nước Ukraine. Tôi cầu nguyện cho hoà bình, cho chiến thắng. Chúng tôi đang cầu nguyện mỗi ngày để chiến tranh chấm dứt. Sẽ không còn các nạn nhân nữa. Và tất cả chúng tôi có thể về nhà và xây dựng lại đất nước của chúng tôi.

Chúng tôi cầu nguyện cho nước Nga biến đổi trái tim. Xin cho chương trỉnh của Chúa xẩy ra theo một cách thức tuyệt vời. Tôi biết rằng trong chương trình của Chúa thì tất cả chúng ta đều là một. Xin cho không còn sự hận thù trên thế giới nữa. Xin cho hoà bình thống trị trên thế giới.

Xin Chúa quy tụ tất cả chúng ta trên Thiên Đàng, đó là thành Jerusalem mới như Thánh Kinh đã dạy chúng ta. Bởi vì có chiến tranh thì chúng ta phải đi khắp nơi, tan tác, gia đình ly tán. Người người đau khổ vì chia ly.

Tôi cảm thấy rằng dù chúng ta ở bất cứ nơi nào thì Chúa vẫn quy tụ chúng ta với nhau.

Thay mặt cho gia đinh chúng tôi và những ai đang ở đây với chúng tôi, tôi xin cám ơn anh thị nhân Jakov, vì tình yêu của anh đối với gia đình của chúng tôi. Các anh chị em là những người có trái tim nhân lành. Tôi cảm ơn tất cả những người thiện nguyện đang giúp đỡ chúng tôi. Xin cảm tạ mọi người về mọi điều. Nhất là những ai đã cố gắng ban phát thuốc men cho con trai của chúng tôi là cháu Bodga được sống mạnh khoẻ.

Khi còn ở tại nước Ukraine, vì chiến tranh nên chúng tôi không thể mua thuốc cho cháu Bodga. Xin Chúa chúc phúc cho mọi người và trả công gấp hàng trăm lần cho quý vị.

TB: Nếu bạn muốn giúp đỡ cho quỹ từ thiện của thị nhân Jakov là Hội Mary's Hands (Marijine Ruke), Xin mời thăm trang nhà: friendsofmaryshands.org.

Kim Hà, 17/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768