MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6482: Hãy Là Tông Đồ Bình An Của Đức Mẹ
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 10-2023
CN 6482: HÃY LÀ TÔNG ĐỒ BÌNH AN CỦA ĐỨC MẸ

https://sremmanuel.org/.../sr-emmanuels-report-october-2023/

Một người kể:

Theo như những người có óc cấp tiến thì xã hội chúng ta đang từ chối thực trạng có các linh hồn và những điều nói về Thiên Đàng vĩnh cửu. Đó là một sự mất mát lớn lao. Đó là lý do mà Đức Mẹ Maria nhắc nhở chúng ta rằng:

“Mẹ hiểu những nỗi đau và buồn phiền của các con. Với tình yêu Mẫu Tử, Mẹ chùi nước mắt cho các con. Các con hãy tín thác nơi Con của Mẹ. Ngài sẽ ban cho các con những điều mà chính các con không biết cách mà xin Ngài cứu giúp."

"Hỡi các con của Mẹ, các con hãy quan tâm đến phần linh hồn của mình. Đó là điều duy nhất thuộc về các con ở trên trái đất này. Linh hồn là điều mà các con sẽ mang theo, dù là dơ bẩn hay trong sạch, khi các con đến với Thiên Chúa Cha." (Thông điệp ngày 7 tháng 2 năm 2016)

Cuộc chiến đã nổ ra tại vùng Trung Đông. Có bao nhiêu người dù là đàn ông, đàn bà và trẻ thơ đã mất mạng sống. Họ đã trở nên nạn nhân của chiến cuộc ở mọi nơi. Hơn lúc nào hết, hoà bình bị đe doạ. Có rất nhiều người đang lo âu.

Hãy cẩn thận. Mục đích của kẻ thù là cướp đi sự bình an mà chúng ta có. Hắn đem lại nỗi lo âu cho trái tim của chúng ta. Rồi hắn có thể làm cho chúng ta sợ hãi rồi hắn hành động. Một lần nữa, Đức Mẹ Maria chỉ dẫn cho chúng ta con đường sống cho những ai quyết định để cho Mẹ hướng dẫn.

Đức Mẹ nói:

“Con của Mẹ đã hứa với Mẹ rằng ma quỷ và sự dữ không bao giờ thắng được bởi vì còn có những người công chính hiện diện ở nơi này. Còn có những người cố gắng dâng lời cầu nguyện từ trong trái tim mà ra. Còn có những người dâng những nỗi đau khổ và buồn phiền lên Con của Mẹ. Còn có những người hiểu rằng cuộc sống này chỉ là một cái chớp mắt. Còn có những người mong mỏi Vương Quốc Thiên Đàng."

"Họ là những tông đồ của Mẹ. Mẹ hướng dẫn các con đến sự khải hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ." (Thông điệp ngày 2 tháng 11 năm 2014)

“Nếu các con có sự bình an trong trái tim các con thì sự bình an của các con sẽ tuôn tràn từ trái tim các con giống như một dòng sông lan toả đến thế giới." (Thông điệp ngày 25/2/1991)

Vậy mỗi người chúng ta có thể làm việc một cách mạnh mẽ để bảo vệ hoà bình, nếu như chúng ta để cho Chúa ngự trị trong trái tim của chúng ta. Thư Epheso đoạn 2 câu 13 nói rằng:

“Chúa Kito là sự bình an của chúng ta."

Dù lớn hay nhỏ, dù trẻ hay già, xin tất cả chúng ta hãy dâng tất cả những niềm đau của mình cho Chúa Kito. Vì tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, để rồi những nỗi đau khổ của chúng ta sẽ hiệp thông với cuộc Khổ Nạn của Chúa Kito và có một giá trị lớn lao khôn lường. (Tông điệp của Thánh Faustina)

Dù không phải ra khỏi nhà nhưng chúng ta trở thành những người kiến tạo hoà bình, và chúng ta chia sẻ cuộc cứu chuộc của Chúa Kito. Đó là một điều rất tuyệt vời.

Hãy để sự bình an xuất phát từ Trái Tim bạn giống như một dòng sông!

Kim Hà, 18/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768