MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6484: Cầu Nguyện Cho Giới Trẻ
Thứ Năm, Ngày 19 tháng 10-2023
CN 6484: CẦU NGUYỆN CHO GIỚI TRẺ

https://sremmanuel.org/.../sr-emmanuels-report-october-2023/

1. Nữ Tu Elvira (hay Mẹ Elvira) là người phục vụ tại Cộng Đoàn cai nghiện Cenacolo. Tôi gặp bà vào năm 1990, trước khi có cuộc chiến tranh Balkan xẩy ra. Lúc đó khi những người trẻ mà bà đem về thì vẫn ở trong những tấm lều mà chưa có tiện nghi trong cuộc sống.

Bà rất giỏi và thường tỏ lộ tình yêu cho những người trẻ đang ở trong tình trạng nghiện ngập. Bà có uy quyền và có sự khéo léo của người mẹ để chứng tỏ rằng những người trẻ này sẽ thành công.

Mẹ Elvira làm việc thành công vì không có điều gì làm cho bà phải ngừng lại. Bà đã cứu được nhiều người trẻ khỏi chứng nghiện ma tuý, rượu và những tật xấu khác bằng việc cầu nguyện, làm việc chăm chỉ và lối sống huynh đệ và anh em. Ngoài ra còn có một số linh mục tốt lành yêu thương và thông cảm cho các em ấy.

Bà bị bịnh đãng trí Alzheimer. Bà qua đời một cách bình an vào ngày 3 tháng 8 năm 2023. Mọi người trong cộng đoàn đã vây chung quanh bà tại vùng Saluzzo, nước Ý. Bà thọ 86 tuổi. Cô thị nhân Vicka là người mà bà thường hay liên lạc. Cô có thể tham dự tang lễ của Mẹ Elvira dù rằng sức khoẻ của Vicka không tốt. Vicka là mẹ đỡ đầu của những người trẻ ở trong cộng đoàn Cenacolo. Trước khi cô Vicka lập gia đình, cô ấy thường đến nấu ăn trong bếp và dọn dẹp nhà cửa.

Trong thời đại này, có nhiều người trẻ gặp mọi sự khó khăn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa gửi một nữ tu khác cũng tốt giống như nữ tu Elviras để đến giúp, bởi vì nhu cầu gia tăng và trung tâm cần có người tốt lành và chăm sóc người trẻ.

Vào lúc đầu tiên của cuộc hiện ra, Đức Mẹ đã nói với chúng tôi và Mẹ lập lại qua thị nhân Vicka rằng:

“Các con thân mến, hãy cầu nguyện cho những người trẻ trên toàn thế giới bởi vì họ đang ở trong tình trạng rất khó khăn về mọi mặt."

2. Niềm vui lớn nhất của tôi ở Medjugorje là gì?

Đó là được gặp gỡ mọi người đến từ khắp mọi nơi. Họ vẫn trung thành với Thánh Kinh và lời của Đức Mẹ Maria. Có khi họ phải trả giá bằng những cuộc bách hại lớn lao. Trong trái tim đơn sơ của họ, những người này sống đức tin Công Giáo mà không thoả hiệp với những giá trị sai lầm của thế giới.

Bạn có thể nhận ra họ dù ở xa nhau, bởi vì họ toả ra có một sự bình an sâu thẳm trong nội tâm. Tôi tin rằng họ thành những người còn sót lại mà được nhắc đến nhiều lần trong Sách Khải Huyền. Nhà thần bí Marthe Robin cũng thường nói đến. Họ là những kẻ được nhiều vị Thánh nói đến, kể cả nhà tiên tri thường nói về Đức Mẹ Maria, đó là Thánh St Louis de Montfort, (1673-1716) và những người mà ngài gọi là tông đồ vào thời cuối.

Tắt một lời thì họ sẽ là những môn đệ thật của Chúa Giêsu Kito. Họ bước đi theo gót chân Ngài trong sự nghèo khổ, khiêm nhường, trong sự khinh miệt của thế giới. Họ sống với tình thương. Họ dạy người ta hãy đi theo con đường hẹp của Chúa trong chân lý tinh tuyền và theo tinh thần Thánh Kinh.

3. Những người này cần phải được khuyến khích. Tôi gửi đến các bạn một thông điệp đẹp đẽ do Đức Mẹ Maria ban vào ngày 2 tháng 2 năm 2017 qua thị nhân Mirjana:

“Các con thân mến, các con đang cố gắng để dâng ngày của cuộc đời mình lên cho Chúa, Con của Mẹ. Các con là những người cố gắng sống với Ngài. Các con đang cầu nguyện và làm việc hy sinh."

"Các con là niềm hy vọng trong một thế giới bất an. Các con là những tia sáng của Con Mẹ. Các con là cuốn Thánh Kinh sống động. Và các con là những tông đồ đáng mến của tình yêu."

"Con của Mẹ ở với các con. Ngài ở với những ai nghĩ về Ngài, những ai cầu nguyện. Trong cùng cách thức, Ngài kiên nhẫn đợi chờ những ai không biết đến Ngài."

"Do đó, hõi những tông đồ của tình yêu Mẹ, hãy cầu nguyện bằng trái tim và với những việc mà các con làm để tỏ tình yêu của con Mẹ."

"Đó là niềm hy vọng duy nhất cho con, và đó là con đường duy nhất đến cuộc sống vĩnh cửu."

"Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ ở đây với các con. Những lời cầu nguyện của các con đến thẳng với Mẹ. Đó là những đoá hoa hồng tình yêu đẹp đẽ nhất dành cho Mẹ. Mẹ có thể ngửi được hương hoa hồng. Vẫn còn có niềm hy vọng. Cám ơn các con."

Kim Hà, 19/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768