MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6492: Cầu Nguyện Nhiều Cho Các Linh Mục
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 10-2023
CN 6492: CẦU NGUYỆN NHIỀU CHO CÁC LINH MỤC

https://sremmanuel.org/

Đức Mẹ Maria nói lời này vào ngày 2 tháng 5 năm 2013:

“Các con hãy chăm sóc các đấng chăn chiên của các con."

LM Robert là một linh mục người Mỹ. Giống như tất cả các linh mục, ngài biết rõ sự khó khăn của trận chiến thiêng liêng. Ngài cũng biêt rõ từ kinh nghiệm rằng kẻ thù của nhân loại sẽ hạnh phúc khi đánh phá ngài và mục vụ linh mục của ngài.

Các linh mục rất đáng quý trong chương trình của Chúa. Đó là lý do mà chúng ta là những con chiên phải có bổn phận cầu nguyện và chăm sóc cho các đấng chăn chiên.

Cha Robert kể cho tôi nghe rằng người linh mục phải chịu nhiều đau khổ khi thi hành mục vụ linh mục của họ. Người linh mục cũng dễ dàng sa ngã nếu như không có ai cầu nguyện cho họ. Ngài kể:

“Khi tôi được thụ phong linh mục, tôi đã hứa với Chúa trước mặt cha linh hướng của tôi rằng: Tôi sẽ luôn luôn đặt một cái bàn ở giữa tôi và bất cứ người nào đến gặp tôi để xin lời khuyên hay để bàn về bất cứ việc gì. Đó là cách mà tôi tự bảo vệ mình. Lời hứa này không luôn dễ dàng để giữ, nhưng tôi luôn giữ gìn và điều này đã cứu tôi."

“Một ngày nọ có một phụ nữ đến gặp tôi vì bà ấy cần lời khuyên của tôi về chuyện gia đình của bà ấy. Khi bà ta vừa đến thì bỗng dưng tôi cảm thấy mình yêu thích bà ấy. Rồi bà ấy thường xuyên gặp tôi. Bà xin tôi an ủi vì bà cần được sự nâng đỡ. Rồi nhanh chóng, tôi cảm thấy yêu bà ấy, thật sự là yêu bà ấy say đắm."

"Tôi có triệu chứng của một người nam yêu thương một người nữ. Thế là hình ảnh của bà ấy ở mãi trong tư tưởng của tôi. Bà ấy chiếm hữu mọi giác quan của tôi và tất cả mọi tình cảm của tôi. Tôi không thể kiểm soát cái loại tình cảm ấy. Mỗi lần bà ấy đến gặp tôi thì tôi muốn kéo bà ấy vào đôi cánh tay mình hay là muốn tỏ tình cùng bà ấy."

"Nhưng rất may cho tôi là ở giữa chúng tôi còn có một cái bàn. Trời ơi, sao mà tôi lại ghét cái bàn ấy quá đi. Đã có nhiều lần tôi muốn đi quanh cái bàn để bày tỏ tình yêu của tôi đối với bà ấy. Nhưng cái bàn cứ đứng ngay đó, không di chuyển đi nơi khác."

“Tình cảm này hành hạ tôi suốt 3 năm dài. Thế rồi bỗng một ngày kia, khi người phụ nữ đến gặp tôi như thường lệ, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bà ấy, tôi chợt nhận ra rằng tôi không còn có thấy mình yêu bà ấy nữa. Thì ra tất cả những tình cảm yêu đương ấy đã rời khỏi tôi. Nó ra đi cũng nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Tôi không hiểu được sự gì đã xẩy ra."

"Tôi không còn nhìn thấy điều gì nơi bà ta mà đã gây cho tôi cái tình cảm lạ lùng đó. Thật là một sự giải thoát cho tôi. Rồi tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ người giáo dân này nhưng tôi cảm thấy trái tim mình được giải thoát và được tự do. Tôi cảm thấy mình là người anh em đang giúp một người chị em trong Chúa Kito."

"Tôi đã hiểu rằng cái cảm tưởng yêu đương ấy là một cái bẫy mà kẻ thù giăng ra để làm hại mục vụ linh mục của tôi. Tuy nhiên ơn lành của Chúa Giêsu đã ban cho tôi trong ngày tôi thụ phong linh mục thì đã giữ gìn tôi không thất hứa với Ngài. Cái bàn ấy thật là điều cứu nguy cho tôi. Tôi cảm thấy nhờ cái bàn mà tôi được cứu thoát mà giữ được ơn làm linh mục của mình."

Cha Robert đã nhận được đặc ân mà Chúa dành cho các linh hồn bị dằn vặt. Ngài nhận được ơn hiểu biết nguyên nhân và những gì nguy hiểm mà ngài thấy được. Nhờ ơn lành của Chúa và nhờ lời cầu nguyện mà ngài đã thoát khỏi sự dữ.

Có bao nhiêu trái tim mà ngài đã giúp đỡ? Có bao nhiêu cuộc sống mà ngài đã cứu thoát nhờ việc ngài đã cầu nguyện và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa? Nếu ngài mất ơn gọi linh mục thì có biết bao nhiêu linh hồn thống khổ mà không có người giúp?

Giờ đây, vị linh mục này trở về với Chúa, với trái tim đầy niềm vui vì được phục vụ Giáo Hội và vẫn còn giữ được ơn gọi linh mục khi có sóng gió bủa vây tứ bề. Cài bàn thật là tốt lành.

Cha Robert kể rằng ngài được ơn bảo vệ của Chúa bắt đầu từ ngày mà ngài được thụ phong linh mục. Chúng ta cũng có thể đặt những cái bàn để bảo vệ các linh mục của Giáo Hội và ngăn ngừa những tình trạng tương tự. Đó là cách mà chúng ta bảo vệ các linh mục.

Thánh Vịnh 105:15 đã nói rằng:

"Đừng đụng đến những kẻ mà Ta đã xức dầu. Đừng làm hại các tiên tri."

Kim Hà, 21/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768