MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6493: Đừng Xăm Mình, Đừng Có Tattoos
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 10-2023
CN 6493: ĐỪNG XĂM MÌNH, ĐỪNG CÓ TATTOOS

https://sremmanuel.org/

Ngày nay dường như là có một phong trào trong giới trẻ nên việc xăm mình trở nên thông dụng.

Có một vị linh mục người Ý đến hành hương ở Medjugorje với một nhóm người trẻ. Ngài nhận thấy đa số bọn họ đều xăm mình và có tattoos. Ngài bèn nói chuyện với từng cá nhân về sự việc này. Ngài giải thích cho họ biết sự nguy hiểm trong việc xăm hình. Cha cũng giải thích rằng Chúa bảo Dân Ngài đừng để tattoos hay xăm hình trên cơ thể.

"28 Các ngươi không được rạch mình mà để tang một người chết, không được xăm mình. Ta là ĐỨC CHÚA." (Sách Levi 19:28)

Tuy nhiên, không một ai trong nhóm ấy từ bỏ việc xăm hình. Trong đêm tối, vị linh mục cầu nguyện nhiều giờ và dâng những người trẻ này lên cho Đức Mẹ. Ngài thưa với Đức Mẹ rằng:

“Thưa Mẹ, xin Mẹ hành động vì con thất bại rồi ạ."

Sáng hôm sau, cả nhóm leo lên Đồi Hiện Ra để chứng kiến việc Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Mirjana. Khi cả nhóm trở về nhà trọ thì vị linh mục cảm thấy rất ngạc nhiên vì những người trẻ này đến với ngài, từng người một và đưa cho ngài những thứ mà họ đeo trên người. Tất cả nhóm cùng làm như thế. Vị linh mục rất cảm động. Ngài mỉm cười và thưa lên cùng Đức Mẹ rằng:

“Mẹ ơi, điều mà con không làm được thì Mẹ đã làm được thành công."

Thế rồi ngài đặt tất cả những thứ ấy vào một cái phong bì và đặt nơi Đồi Hiện Ra. Đức Mẹ rất thích hoa, nhưng khi chúng ta dâng lên Mẹ những gì làm hại cho con cái của Mẹ thì tôi tin rằng Mẹ sẽ vui mừng hơn mọi sự khác.

Lạy Mẹ Maria, trước khi mừng kỷ niệm 42 năm ngày mà Mẹ hiện ra vào ngày 25 tháng 6, chúng con xin hỏi Mẹ rằng:

"Chúng con muốn là một phần trong những người còn lại mà Mẹ đang quy tụ ở chung quanh Mẹ trong nhiều năm qua. Mẹ đã âu yếm gọi chúng con là các tông đồ của tình yêu Mẹ. Với sự giúp đỡ của Mẹ, chúng con sẽ nên giống như Mẹ, chúng con chọn sự sống trong khi thế giới này chọn sự chết như Mẹ đã từng nói."

"Thật là không dễ dàng gì. Xin Mẹ hãy luôn ở bên cạnh chúng con, như Chúa luôn ở bên cạnh Mẹ.

Xin Mẹ giúp cho chúng con luôn trung thành trong vòng tay thương yêu Từ Mẫu của Mẹ, cho đến khi có cuộc Khải Hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Amen.

Sr. Emmanuel + (Community of the Beatitudes)

Kim Hà dịch thuật, 21/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768