MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6495: Món Quà Từ Thiên Chúa (1)
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 10-2023
CN 6495: MÓN QUÀ TỪ THIÊN CHÚA (1)

https://catholicexchange.com/a-gift-straight-from-god-don-dolindos-miraculous-infusion-of-intelligence/

Lm Don Dolindo là món quà đến từ Thiên Chúa. Ngài có rất nhiều ơn lạ, nhất là sự thông minh tuyệt đỉnh.

Đấng Tôi Tới Chúa là Don Dolindo Ruotolo đã từng viết nhật ký vào năm 1923 vì tuân theo lệnh của cha giải tội. Đây là một tấc phẩm rất hay và lợi ích cho các linh hồn. Ngài viết:

“Cả cuộc đời của tôi chẳng là gì mà là một loạt những ơn lành lạ thường cùng với những đau thương vô vàn."

Cha của ngài là ông Raffaele Ruotolo đã đặt tên lạ lùng này cho ngài. Đó là "Dolindo,” có nghĩa làm đau đớn và đau khổ. Ông Raffaele tự nghĩ ra cái tên lạ lùng này mà đặt cho con trai của ông. Đó cũng là lời tiên tri vì cuộc đời của cha Dolindo có đầy những nỗi thống khổ từ ban đầu cho đến khi ngài lìa đời.

Tuy nhiên, cha Don Dolindo cho rằng nỗi thống khổ của ngài là một món quà quý giá mà Chúa ban cho ngài. Ngài đã viết trong nhật ký như sau:

“Tôi đã cầu xin Chúa Giêsu ban cho tôi món quà đau khổ. Mỗi buổi sáng, tôi xin Chúa ban tình yêu, đau khổ, khiêm nhường, đức tin, sự hiền lành, lòng quảng đại và sự kiên nhẫn cho tôi. Nỗi thống khổ vội vàng đến ngay và chưa bao giờ rời bỏ tôi từ lúc ấy trở đi. Niềm đau khổ tiếp tục lớn mãi. Đó là món quà đẹp đẽ mà Chúa ban cho tôi."

Tình yêu mà cha Dolindo dành cho nỗi thống khổ bắt nguồn từ sự mong muốn không dập tắt được vì ngài muốn từ bỏ chính mình hoàn toàn cho tình yêu Thiên Chúa mà không dính bén sự gì của thế gian. Ngài viết rằng:

“Linh hồn của tôi giống như một đoá hoa đau khổ. Hoa nở ra trong đau thương và khó khăn nhưng lại héo úa trong sự thịnh vượng. Chúa biết rõ điều này."

Sự đau khổ đầu tiên đến khi ngài chưa được 1 tuổi mà phải trải qua những cuộc giải phẫu đau đớn nơi hai bàn tay vì xương của ngài bị hư hoại. Người ta mổ đôi má của ngài để lấy ra một cái bướu."

Nhưng điều tồi tệ nhất là sự đau khổ mà ngài phải chịu đựng là từ cha của ngài. Ông bố rất tồi tệ và keo kiệt vì ông ấy không dùng tiền để lo cho các con ăn uống và có quần áo tốt. Vì thế mà mà bé Dolindo phải chạy và trốn trong cái bàn khi bé nghe bố của bé đi làm về.

Dù gặp nhiều thử thách và có lẽ bởi những đau khổ này mà cha Dolindo là một người trẻ rất ngoan đạo. Cha có lòng sùng kính đặc biệt Chúa Giêsu. Cha suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kito.

Sau khi được rước lễ lần đầu thì ngài bắt đầu làm việc sám hối bí mật. Ngài luôn thức dậy sớm trước khi trời sáng để đi bộ đến nhà thờ mà tham dự Thánh Lễ vào buổi sáng sớm tinh sương.

Chưa hết, ông Raffaele còn từ chối không cho lũ con đi học ở trường. Thay vào đó, ông ấy bắt bé Dolindo và người anh của bé là bé Elio phải nhớ mọi điều mà các người chị đã dạy cho hai em tại nhà. Các bé trai trong nhà không được phép ăn cho đến khi chúng đọc thuộc lòng tất cả những gì mà chúng được dạy ở nhà.

Vào mỗi buổi tối, sau khi người cha nhìn vào bài tập thì lũ trẻ lại bị đánh đập. Dù cho bé Dolindo đã học tập nhiều để có thể nhớ hết những bài học nhưng bé không thể hiểu nổi những gì mà bé được học. Giữa những cơn đói lả và những trận đòn thì tâm trí của bé bắt đầu khép lại.

"Tôi phải nói rằng những ngày dài bất tận của đau khổ và bị trừng phạt nặng nề ấy làm cho tôi cảm thấy đau buồn. Đó là điều quá đáng đối với một đứa bé còn rất nhỏ như tôi. Vì thế tôi cảm thấy mình như một thằng đần độn. Tôi không còn có thể hiểu được những điều gì nữa."

Khi ông Raffaele cuối cùng cho phép các con trai đi học cấp 2 thì bé Dolindo hai lần thi trượt. Bé bị trượt cả kỳ thi cuối khoá học và phải ở lại lớp một năm.

Sau cùng, cha mẹ của ngài ly thân, đó là điều quá đáng và hiếm khi xẩy ra vào thời đại ấy. Rồi bé Dolindo được gửi đi học nội trú. Ngài viết:

“Tôi vẫn là một đứa trẻ ngu ngơ và không hiểu những gì đang xẩy ra chung quanh mình. Tôi nhanh chóng trở nên một đứa trẻ bị tiếng xấu chỉ vì sự ngu dốt của mình. Luôn luôn tôi làm việc nhưng khi đòi hỏi sự thông mình và suy gẫm thì tôi thấy mình thất bại."

Thế rồi vào ngày 15/6/1896, mọi sư thay đổi hoàn toàn.

Kim Hà, 22/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768